Yêu xa, em thương anh nhiều hơn
2016-12-18 01:35:00
Yêu xa ghen tuông cũng không thể chạy đến gặp nhau mà giãi bày, có nói qua điện thoại cũng không thể tin được, đôi lần vì thế mà em muốn buông tay. Những lúc đó anh gọi điện thì cũng chỉ để nghe em kể lể hoàn cảnh rồi chốt hạ bằng cách một đòi chia tay hai đòi chia tay nhưng anh thì chưa một lần đồng ý. Vì thế em mới thương anh đến lạ.
Em lặng lẽ chia tay, anh lặng lẽ gật đầu
2016-12-16 01:30:00
Mùa này trời lạnh lắm, anh có đan tay mình với một bàn tay ấm áp khác, chiếc khăn xưa em tặng anh có còn giữ chăng? Anh đang ở cùng em trong một thành phố rất nhỏ, liệu ta có bao giờ đi lướt qua nhau?
Đông về rồi đấy, em sẽ quên anh nhanh thôi
2016-12-15 01:26:22
Trời Sài gòn mỗi ngày thêm lạnh, cô cũng lạnh, khoác vội chiếc áo khoác rồi cô tiếp tục với ngày mới, với bài tập, công việc vây lấy cô mỗi ngày. Cô nhủ mình rằng phải tự biết thương lấy thân mình như hai năm qua cô vẫn làm khi không có anh.
Tình yêu em đã tô màu cuộc sống của anh
2016-12-15 01:25:00
Bây giờ anh nhận ra một điều, cô đã tô đậm vào màu trắng tẻ nhạt đó của anh thành nhiều màu sắc khắc nhau để cho cuộc đời anh không còn những u tối nữa.
Khoảng cách là bài kiểm tra tình yêu
2016-12-14 01:30:00
Và anh dần thay đổi... Anh của ngày xưa là một người hiền lành, là chàng trai tốt bụng, giản dị, hình ảnh ảnh chờ em trên chiếc xe đạp ở cổng trường sao cứ mờ đi vậy anh. Nhưng điều em mong muốn ấy quá to lớn rồi thì phải tưởng chừng như anh không làm được. Phố thị đã cướp anh đi em không còn cách nào mà níu giữ lại. Cứ thế khoảng cách đã là một bài kiểm tra để em biết chúng ta đi được bao xa.
Sau tất cả em đã nhận ra điểm dừng của tình yêu
2016-12-13 01:25:00
Có lẽ thời gian chúng ta yêu nhau còn ngắn và ít hơn cả cuộc chia tay này. Anh đã chẳng còn xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống của em nữa. Mọi thứ cứ xa dần, mờ nhạt dần và đã hoàn toàn không còn gây cho em những nỗi đau mỗi khi nhớ về chúng. Hình như việc cuối cùng chúng ta rất ăn ý với nhau là chẳng ai liên lạc với ai cả, dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau vậy.
Anh hãy sống thật tốt nhé, em vẫn ổn!
2016-12-12 01:30:00
Là ngày dù em quyết định chia tay dù trong lòng buồn rất nhiều. Nhưng em không hối hận khi quyết định bỏ qua anh để cố gắng một tương lai tốt hơn. Hạnh phúc chẳng thể nào do một mình em vun trồng và chăm sóc mà cần có cả sự quan tâm thấu hiểu từ anh nữa.
Lời tự tình cho em
2016-12-11 01:30:00
Những sự rung động đầu đời đôi khi thú vị lắm nhưng kì lạ lắm. Một tin nhắn hay một lời quan tâm cũng đủ để cho ta xao xuyến rồi. Có những tin nhắn hồi âm đi mà hồi không được hồi âm lại, làm cho ta cảm thấy thất vọng. Rồi lại buồn, lại thắc mắc lo nghĩ lý do rằng người bận nên chẳng còn chút thời gian cho ta. Thế đấy, ai cũng từng ngây ngô và khờ dại như thế.
Em sẽ sống thật tốt dù chẳng có anh bên cạnh
2016-12-09 01:30:00
Từ ngày ấy em cũng chỉ biết đắm mình vào công việc, cố gắng để quên đi anh, cố gắng để không khóc nữa, cố gắng để sống tốt mà không có anh. Đôi lúc em lại nhớ ra chuyện gì đó, chỉ là chuyện nọ chuyện kia, chỉ là trái tim em nhớ đến anh.
Yêu thương có bao nhiêu là đủ
2016-12-08 01:30:00
Hạnh phúc không phải là một cuộc sống không sóng gió mà là cảm thấy yên bình giữa những giông tố của cuộc đời.
Tạm biệt anh để bước về ngày rực rỡ
2016-12-07 01:30:00
Em đã mơ mộng về một tương lai dài lâu, về những chuỗi ngày hạnh phúc. Em đã ngốc nghếch coi đó là tất cả con tim tuổi trẻ. Dại khờ yêu, dại khờ tin, dại khờ đánh cược con tim trong veo tình đầu ấy gửi đến anh.
Mong được yêu người dù chỉ một lần duy nhất trong đời
2016-12-06 00:30:00
Khu vườn ấy, căn nhà nhỏ, năm cây đàn guitar treo trong phòng trà và người phụ nữ ấy là những thứ tôi biết mình đã vĩnh viễn mất đi khi tiếng phi cơ gầm vang xé tan tất cả. Duy chỉ có ký ức và năm tháng bên cô là sống mãi, là nhớ thương, là hoài niệm mãi…




















