Đừng chỉ hỏi em bao giờ mới lấy chồng, hãy hỏi em những điều này
2016-11-28 06:59:18
Đừng hỏi chị em độc thân bao giờ lấy chồng, hãy hỏi họ những điều này!
Blog Radio 470: Với những người không thương mình thì đừng cố nữa!
2016-11-25 22:00:00
Mùa đông, những người độc thân sẽ lại kêu gào vì thiếu một nửa ấm áp nên có, những kẻ yêu nhau sẽ quấn quýt hơn một chút và thầm cảm ơn những sự sắp xếp kỳ diệu của tạo hóa. Tôi, trở lại với sự cô đơn không cần than thở thêm lần nữa, không cần một ai lấp chỗ trống, cũng không cần phải yêu thêm. Buồn thế đủ rồi, với những người không thương mình nữa, thì cũng đừng cố nữa.. Sẽ ổn thôi..
Khán giả bất ngờ trước lời tạm biệt của BTV Vân Anh
2016-11-25 15:38:05
Được coi là “chị cả” trong những biên tập viên của chương trình Bản tin thời sự, Vân Anh là một BTV để lại nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình. Với đồng nghiệp, chị cũng được mọi người tôn trọng, khâm phục và yêu quý. Trước thông tin BTV Vân Anh nghỉ việc, nhiều đồng nghiệp của chị cũng bày tỏ sự tiếc nuối. BTV Ngọc Trinh chia sẻ thần tượng của chị chính là BTV Vân Anh. Các đồng nghiệp cũng tiết lộ ngoài sự chỉn chu, nghiêm túc trong công việc, BTV Vân Anh còn rất khéo tay – với tài vẽ tranh
Ai cũng muốn có một tình yêu xanh ngát xanh như thời “Ông bà anh”
2016-11-25 01:01:00
Chúng ta mong chờ gì ở một tình yêu xanh ngát nhỉ? Ở bối cảnh xã hội đã khác xưa, quan niệm thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Bài hát vốn dĩ chỉ là một hoài niệm đẹp!
Tình chị em ngày càng phổ biến trên màn ảnh Hàn 2016
2016-11-24 16:28:23
Song Joong Ki – Song Hye Kyo Đây có lẽ là cặp đôi chị em được khán giả yêu thích nhất. Từ trong phim đến ngoài đời, cả hai đều được khán giả gán ghép nhiệt tình. Không chỉ có ngoại hình đẹp, diễn xuất ăn ý của cả hai cũng tạo nên thành công vang dội cho bộ phim. Mối tình trong mơ của soái ca quân nhân cũng bác sĩ xinh đẹp cũng khiến khán giả quên mất sự chênh lệch về tuổi tác của cả hai.
Chùm thơ: Mai con về với mẹ được không? (Rong Rêu)
2016-11-24 01:00:00
Mẹ yêu ơi! Mai con về mẹ nhé!Nhớ quê nhiều và lòng dạ héo honMai xuống bếp mẹ đong đầy bát gạoBắc lên rồi, mẹ nhớ để phần con."
Chẳng có vết thương nào là không thể lành
2016-11-23 01:30:00
Chúng ta có thể nhớ rất lâu những nỗi đau mình phải gánh lấy, nhưng lại nhớ rất mờ nhạt việc ta đã yêu thương nhau như thế nào. Thời gian là liều thuốc màu nhiệm nhất, có thể xóa mờ nỗi đau. Vậy thì hãy tận dụng lấy liều thuốc ấy cho vết thương của mình.
Đau khổ cũng là một phần của thanh xuân
2016-11-22 01:30:00
Đi gần hết tuổi thanh xuân, tôi mới thấy mình trải qua những khổ đau của cuộc đời cũng chẳng nhiều hơn người khác, chỉ khác là lòng người nào buồn nấy hay, lòng người nào đau nấy biết. Trái tim không phải bằng sắt đá nên ai cũng có những ưu tư của riêng mình, người chật vật áo cơm, người phiền não về chuyện tình cảm.
Bị công kích về số tiền 22 tỷ quyên góp từ thiện, MC Phan Anh nói gì
2016-11-21 19:29:03
Bị công kích về số tiền 22 tỷ quyên góp từ thiện, MC Phan Anh nói gìVừa trở lại, Lee Min Ho đã đại náo màn ảnh nhỏKanye West ủng hộ Trump và sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ
Điểm danh những cung hoàng đạo "điên" mà "chất" hết chỗ chê
2016-11-21 01:25:12
Nổi tiếng với sự đào hoa và cái miệng dẻo như kẹo đường, Song Tử luôn làm chết đứ đừ đối phương ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Và điều làm cho người khác cảm mến Song Tử không phải vì điều gì khác mà chính là sự điên khùng trong từng câu nói và hành động của họ.
Nắm tay nhau thật chặt
2016-11-20 01:13:46
Không biết chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu, nắm tay nhau bao lâu, nhưng đó là những chuyện của tương lai. Còn hiện tại hãy cứ sống hết mình với tình với nghĩa, với những niềm vui nhỏ bé của cuộc đời. Bởi vì tương lai ấy vẫn luôn có một người nắm chặt tay anh.
Blog Radio 469: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?
2016-11-18 18:31:04
Là tôi cố chấp, chẳng thể quên đi hình bóng dịu dàng ấy. Là do con tim tôi tự làm đau chính bản thân mình. Tôi chọn trốn tránh tới một nơi thật xa, cắt đứt mọi liên hệ với người ta và ngay cả với bạn bè mình để cho mình biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Tôi muốn quên hay là tôi hèn nhát không dám đối diện với bản thân mình. Nhưng còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình…




















