Mong yêu thương quay về (Thì thầm 245)
2013-04-04 21:00:00
Em biết là giờ mình có làm gì cũng chẳng thể bù đắp lại những tổn thương mà em đã mang đến. Nhưng nếu có một ngày anh cảm thấy mỏi mệt và chưa tìm thấy người cùng bước đi trên con đường tương lai. Anh hãy cho em một cơ hội được bước cùng anh. Em không hứa sẽ làm anh hạnh phúc nhưng em sẽ làm hết sức có thể. Em tin nếu người ta yêu nhau thật nhiều người ta sẽ trở về bên nhau. Và em mong anh sẽ quay về.
Tôi yêu anh, bởi anh cũng yêu nhạc Trịnh ( Thì thầm 244 )
2013-04-02 21:00:00
Cuộc sống lắm lúc cần một khoảnh khắc bình yên. Và chúng tôi tìm tới nhạc Trịnh là để tìm phút binh yên ấy, phút của những chiêm nghiệm, suy ngẫm về cuộc đời này, nó nhẹ nhàng miên man, không điểm dừng, hay vô hạn.. Dĩ nhiên, tôi tìm thấy mình và anh trong những ca khúc ấy…
Mình đã tìm thấy nhau anh nhỉ? ( Thì thầm 243 )
2013-04-01 15:34:11
Chỉ cần niềm tin và cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời! EM YÊU ANH
Để gió cuốn đi những yêu thương ( Thì thầm 242 )
2013-03-26 21:00:00
Em đã từng bước đi để kiếm tìm hạnh phúc thuộc về em nhưng mọi thứ đâu được như em mong muốn. Hạnh phúc em cần rất bình dị thôi nhưng em chưa bao giờ nắm bắt được nó, nó ở xa em xa đến nỗi em càng cố gắng với thì lại càng xa, xa tít.
Bởi vì em một mình! ( Thì thầm 241 )
2013-03-22 21:00:46
Bởi vì em một mình cho nên em muốn ăn gì em ăn, em muốn làm gì em làm, chứ chẳng bao giờ phải chịu ca thán sao em thế này thế nọ, cho nên cho dù là việc đóng cái đinh nhỏ lên tường thì cũng chính tay em cầm búa, sửa cái vòi nước nó bị tràn cũng tự em mò lấy, thay cái bóng đèn ở tít trên cao kia cũng em đương đầu chứ ai.....Vì thế cho nên nhiều lúc em thấy mình thật vĩ đại. Em vĩ đại gấp mấy ngàn lần những người con gái kia, em còn khối cái hay ho hơn họ và những điều đó khiến em tự hào.
Viết cho người không còn bên em ( Thì thầm 240 )
2013-03-19 21:00:00
Em gọi anh là " người không còn bên em" vì đơn giản mình đã xa nhau rồi! Cái kết thúc ngày hôm nay, em đã biết trước nhưng sao vẫn không thể làm nó khác đi. Vì anh vô tâm hay vì em quá cố chấp?
Thư gửi mẹ chồng tương lai ( Thì thầm 239)
2013-03-15 21:00:00
Và mẹ ơi...Nếu một ngày con là con dâu của mẹ…Con mong lắm khi anh đi công tác xa, con có thể ôm gối vào phòng mẹ thì thầm: “Mẹ ơi cho con ngủ với mẹ nhé!”.Con mong lắm những sáng sớm cùng mẹ đi tập thể dục, rồi cùng mẹ hì hục chuẩn bị bữa sáng. Có thể đồ con nấu không hợp khẩu vị của mẹ, nếu thế mẹ cứ chỉ bảo con mẹ nhé, con sẽ học được mà.
Khi cánh hồng còn rực thắm ( Thì thầm 238 )
2013-03-12 21:00:00
Đôi khi em sợ. Có khi nào, anh sẽ vì những chiếc gai mà buông tay? Khi cánh hồng còn rực thắm?
Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu mãi mãi ( Thì thầm 236 )
2013-03-08 21:00:00
Người ta nói hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, nhưng với ba mẹ, con nói:" Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu mãi mãi!"
Con là con gái và con mong có mẹ ở bên ( Thì thầm 236 )
2013-03-05 21:00:00
Thường thì đầu thư người ta hay chúc những điều tốt đẹp nhất cho người nhận thư, con thì cũng chẳng biết chúc mẹ gì nữa...
Hẹn anh nơi cuối cầu vồng ( Thì thầm 235 )
2013-03-01 21:00:00
Hà Nội với cô, là niềm đau giờ đây phải chôn vùi, phải trốn tránh. Cô chạy trốn số phận, một số phận trớ trêu với người con gái đa tài và cũng đa tình như cô.
Bên người khác có hạnh phúc thật nhiều không anh?( Thì thầm 234 )
2013-02-26 19:45:38
Cho đến giờ này, phút này trái tim em không ngăn nổi - Nỗi nhớ anh cồn cào... 5 năm cho một tình yêu nhưng chỉ 1 phút giây thôi đã đốt cháy tất cả




















