Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong yêu thương quay về (Thì thầm 245)

2013-04-04 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Kún

Em biết là giờ mình có làm gì cũng chẳng thể bù đắp lại những tổn thương mà em đã mang đến. Nhưng nếu có một ngày anh cảm thấy mỏi mệt và chưa tìm thấy người cùng bước đi trên con đường tương lai. Anh hãy cho em một cơ hội được bước cùng anh. Em không hứa sẽ làm anh hạnh phúc nhưng em sẽ làm hết sức có thể. Em tin nếu người ta yêu nhau thật nhiều người ta sẽ trở về bên nhau. Và em mong anh sẽ quay về.

Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời và cũng có những nỗi đau mà ngàn lời cũng không thể diễn tả được. Vì thế em chọn cách im lặng trong chính nỗi đau của mình. Em cũng muốn được bày tỏ cảm xúc của mình trên facebook như bao người khác nhưng đã bao lần viết rồi lại xóa. Em đau mà không thể nói, không thể khóc. Bởi vì người nói lời chia tay là em, em không thể oán trách anh. Nhưng đôi lúc em lại nghĩ anh là người thật vô tâm đối với em. Em cứ ngỡ trong lúc em buồn nhất, em suy nghĩ lệch lạc nhất anh sẽ không bỏ rơi em cho dù có như thế nào. Nhưng em đã lầm. Có thể tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn đúng không anh?

Mình chia tay nhau tính đến nay cũng đã gần hai tháng rồi. Em cũng sắp kết thúc kỳ thực tập của mình, chắc anh cũng thế. Những ngày đi kiểm toán về dù mệt mỏi nhưng những kỷ niệm với anh lại ùa về. Ban đầu chúng làm em nhớ anh nhưng sau những nỗ lực nhắn tin và gọi điện cho anh đều không được. Em tự nhủ mình phải quên anh. Vâng. Có lẽ em đã làm được phần nào. Nhưng anh ơi! Làm sao có thể quên đi những ký ức đã tồn tại suốt 4 năm qua. Em nhớ…


Nhớ lần gặp gỡ đầu tiên

Nhớ tin nhắn đầu tiên anh tỏ tình với em

Nhớ khuôn mặt anh đỏ bừng thế nào khi em nói em đồng ý làm người yêu anh

Nhớ cái hôm anh ngượng ngùng tặng em lọ thủy tinh sinh nhật

Nhớ bộ dạng thất thần, nhịn đói của anh khi giữa trưa nắng chạy đến nhà chú chỉ để xin lỗi em

Nhớ sự hồi hộp, vui mừng của anh khi em trao anh nụ hôn đầu tiên trên má

Nhớ cái lần hai đứa không chịu về mà cứ đứng mãi ngoài công viên dù trời đổ cơn mưa tầm tã

Nhớ khuôn mặt đầy mồ hôi và mái tóc bù xù khi anh chạy xe đạp từ dưới thủ đức lên gặp em lúc đêm khuya rồi lại vội vã chạy về

Nhớ mùi hôi của chiếc áo thẫm đẫm mồ hôi sau một buổi sáng đi bộ lòng vòng ở quận 5 chỉ để chờ em thi tin học

Nhớ cái nắm tay thật chặt khi ở công viên

Nhớ khoảnh khắc thật vui khi hai đứa đi hát

Nhớ những lần hai đứa đi nhậu mà lúc nào anh cũng xỉn trước em

Nhớ lần đầu tiên em đưa anh về nhà anh ngại không dám ăn, uống tí rượu mà đã lên võng của bố em ngủ ngon lành

Nhớ buổi sáng em dắt tay anh đi mua bánh kẹo chợ tết chật cứng người

Và em nhớ…Nhớ những giây phút bên anh thật vui và ấm áp



Anh ơi! Anh biết không mình đã xây dựng thật nhiều kế hoạch cho tương lai. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại là ký ức. Em biết là lỗi của em. Em đã sai ngay từ khi bắt đầu có suy nghĩ sẽ không lấy chồng. Có lẽ do nỗi ám ảnh quá nhiều về những cảnh hôn nhân mà em đã thấy. Trong suốt 2 tháng qua em đã không khóc được dù em rất đau mỗi lần nhớ về anh. Anh biết không mẹ vẫn hay hỏi chuyện của anh. Hỏi anh thực tập thế nào, thi tiếng anh được điểm cao không? Em đau lòng lắm. Vì đây là lần đầu tiên em đưa một người con trai về ra mắt bố mẹ. Thật sự thì bố mẹ em đã xem anh như con trong nhà vì nghĩ sớm muộn gì mình cũng lấy nhau. Vậy mà vì tính trẻ con thiếu suy nghĩ của em đã làm cho mọi chuyện trở nên thế này. Em cũng không thể hiểu nổi bản thân em lúc đó như thế nào nữa.

Em biết là giờ mình có làm gì cũng chẳng thể bù đắp lại những tổn thương mà em đã mang đến. Nhưng nếu có một ngày anh cảm thấy mỏi mệt và chưa tìm thấy người cùng bước đi trên con đường tương lai. Anh hãy cho em một cơ hội được bước cùng anh. Em không hứa sẽ làm anh hạnh phúc nhưng em sẽ làm hết sức có thể. Em tin nếu người ta yêu nhau thật nhiều người ta sẽ trở về bên nhau. Và em mong anh sẽ quay về.

Gửi từ Mai Su Su nguyenmai191291@

Thì thầm số 244 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top