Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nắng mấy rồi cũng có mưa, thương mấy rồi cũng phải buông

2019-12-03 01:25

Tác giả: Halee


blogradio.vn - Nắng mấy thì cũng đến lúc mưa, thương mấy rồi cũng đến lúc buông cũng như thể chẳng nắng mãi, mưa mãi, thương mãi một người không hề có tình cảm với mình được. Cuộc đời thiên biến vạn hóa không ngờ, nên chúng ta cũng cần thay đổi để có thể trụ lại được giữa dòng đời vộn vã này.

***

Hải Phòng dạo này bắt đầu mưa nhiều hơn trước. Những cơn nắng đổ dài gay gắt lắm đấy nhưng rất nhanh sau đó là trận mưa như trút nước. Mưa trở nên nặng hạt, những con đường nhựa đẫm nước, những tán cây thi nhau trút nước xuống người đi đường. Dòng người tấp nập trên phố, người thì vội vàng dừng lại mặc áo mưa, người thì tấp xe vào một quán hay mái hiên nào đó và một số còn lại thì cố chạy xe đến điểm mình cần dừng chân. Hết thảy đều diễn ra rất nhanh và vội vã. Tôi đang tự hỏi, liệu rằng cuộc sống phải chăng cũng vội vàng như thế?

Thay vì vội vàng như bao người xung quanh, tôi chỉ lặng lẽ tìm công viên gần đó sau đó rồi dạo bước giữa trận mưa lớn này. Có thể điều đó trong mắt nhiều người là điều điên rồ nhưng với tôi đó như là một thói quen mỗi khi có mưa. Đi dưới mưa như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không hiểu sao những cơn mưa mang đến cho tôi một cảm giác rất an toàn, sự an toàn đó chỉ một mình tôi hiểu. Bởi lẽ, những tâm trạng không vui trước đó, dần tích tụ lại mà không thể nói ra cũng chẳng thể giãi bày thì đến khi mưa xuống chúng lại thay nhau tuôn xuống thành những dòng ấm nóng trên mặt, và hòa cùng nước mưa trôi đi rất nhanh. Khi đi dưới mưa, tôi cho phép mình được yếu đuối cũng cho phép bản thân buông xuối lớp ngụy trang tươi tắn hàng ngày. Vì chẳng phải nước mưa sẽ xóa trôi tất cả sao.

Nắng mấy rồi cũng có mưa, thương mấy rồi cũng phải buông

Con người ta thường khen rằng nắng đẹp và dành tất cả thời gian của mình, tất cả thanh xuân của mình để chạy theo những cơn nắng ấy. Đến sau cùng, khi mệt mỏi cùng cực, khi “say nắng” đến mức choáng váng thì lại than thở tại sao cuộc đời đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Chuyện nghe thì có vẻ khá nực cười và hoang đường nhưng thực tế chính là như vậy. Chúng ta thường dùng tất cả những gì mình có để theo đuổi những thứ mình muốn, điều đó vốn dĩ chẳng sai. Nhưng cái sai nằm ở chỗ chúng ta lại không tự lượng sức mình. Những thứ chúng ta muốn theo đuổi giống như những cơn nắng ngoài kia. Nắng nhạt, chúng ta thấy thoải mái và cảm thấy dễ dàng, chúng ta lại cố gắng theo đuổi. Nắng bắt đầu gắt hơn, chúng ta cứ tiếp tục cố gắng không biết điểm dừng và sau cùng là kiệt sức. Tại sao chúng ta không đắm mình vào những trận mưa tầm tã, những thứ đó khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn mà.

Tại sao người ta lại cứ chạy theo những cơn nắng mà không hề để tâm đến những bóng râm ven đường? Tại sao ta cứ theo đuổi một người vốn chẳng thể yêu mình rồi sau đó lại than thân trách phận thật hẩm hiu? Lạ nhỉ, tại sao chúng ta lại như thế? Có lẽ chỉ vì chúng ta yêu mến và muốn theo đuổi những thứ chúng ta thích nhưng lại không lượng được sức của mình mà thôi.

Nắng mấy rồi cũng có mưa, thương mấy rồi cũng phải buông

Nhưng, nắng mấy thì cũng đến lúc mưa, thương mấy rồi cũng đến lúc buông cũng như thể chẳng nắng mãi, mưa mãi, thương mãi một người không hề có tình cảm với mình được. Cuộc đời thiên biến vạn hóa không ngờ, nên chúng ta cũng cần thay đổi để có thể trụ lại được giữa dòng đời vộn vã này.

Lạc quan lên đi nhé! Đừng khiến bản thân trở nên khổ sở cũng đừng khiến trái tim chịu thêm những thương tổn không đáng có nữa!

Mưa đã ngớt dần trên từng cung đường ngang dọc xa lạ lẫn thân quen. Nắng đã lên hong khô từng hạt nước còn đọng lại để đón chờ cơn mưa tiếp theo cuốn trôi những hạt bụi. Và chúng ta, hy vọng chúng ta đã học được cách buông bỏ những thứ khiến mình đau khổ, những thứ khiến mình kiệt sức.

Chúng ta, cả tôi và bạn, hãy yêu và sống cuộc sống của chính mình, hãy chấp nhận những cơn mưa hay tạt vào một bóng râm nào đó trên cung đường theo đuổi những ngày nắng gắt.

© Liên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Em nhớ những ngày còn nhau

Halee

Đừng gồng mình lên để trưởng thành, nó sẽ tự đến khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top