Cô gái à, em xứng đáng được hạnh phúc mà!
2020-03-18 01:30
Tác giả:
Halee Phạm
blogradio.vn - Nếu sau đổ vỡ em tìm được một người sẵn sàng ngồi nghe em nói chuyện hàng giờ đồng hồ mà không than vãn hay luôn lắng nghe nó với một thái độ hết sức dịu dàng, thì em hãy trân trọng họ.
***
Em có tin không, khi đi qua những đổ vỡ người ta sẽ không muốn tin vào những điều tốt đẹp nữa. Điều này có lẽ đúng nhưng có lẽ sẽ chỉ đúng trong một thời gian mà thôi.
Em à, chúng ta đã gặp nhau giữa thanh xuân đầy nắng, tươi đẹp và rạng rỡ nhất và chúng ta, cũng bắt đầu thương nhau vào những ngày đó. Tôi biết, chẳng có cuộc vui nào được mãi mãi cả và, nếu chưa gặp đúng người có thể cùng mình đi đến hết cái “mãi mãi” ấy thì chúng ta sẽ phải xa nhau. Mình đã cùng nhau đi qua một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, nắm tay nhau đi hết chặng đường mình có thể bước chung. Thế nên, dù xa nhau đi nữa em cũng đừng buồn nhé! Bởi lẽ năm tháng ấy chỉ là một hồi ức, mà hồi ức thì dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau thương nhưng nó đã trôi qua thì đừng nên tiếc nuối.

Những năm tháng ấy chúng ta còn trẻ, còn nhiệt huyết và năng động nên chúng ta yêu hết lòng, không suy nghĩ đắn đo khi trao cho nhau điều gì cả. Nhưng, đó là thời trẻ, là phần đầu của thanh xuân, phần đầu của những ngày non nớt và chưa trưởng thành. Bởi vậy, khi chúng ta đi qua giai đoạn đó, chúng ta đã trưởng thành hơn thì chợt nhận ra rằng đối phương không còn phù hợp nữa. Và thế là, chúng ta buông tay.
Nói sao nhỉ, tôi cũng đã từng vì những chuyện không vui đó mà tự nhủ lòng rằng “sẽ không mở lòng trước một ai cả” nhưng rồi tôi cũng lại mỉm cười đón nhận những yêu thương mới. Chẳng phải là tôi phụ tình hay bạc bẽo mà đơn giản, đúng lúc sẽ gặp được người mà mình quyết định mở cửa lòng để đón nhận họ. Em rồi cũng vậy, mà có lẽ em cũng đã có người đó ở bên rồi chỉ là em vẫn chưa mở lòng ra với họ thôi. Em à, không có người nào sống một mình mãi được đâu, độc bước mãi rồi em cũng sẽ tìm được người đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước. Vậy nên đừng cố khép mình lại, thu gọn trái tim chỉ vì một lí do là không muốn yêu nữa.
Em có biết không, lí do không muốn yêu thêm ai nữa thực ra cũng chỉ là cái cớ để em biện hộ cho sự sợ hãi của mình mà thôi. Em sợ yêu một lần nữa rồi sẽ nhận lại tổn thương, rồi sẽ có những điều không vui, những cuộc cãi vã xảy đến. Nhưng em à, đời có lúc nào yên bình đâu. Em đã trải qua những điều đó, em đã có những bài học cho riêng mình nên tại sao em lại không cho chính mình một cơ hội?

Tôi biết, việc bước qua đau thương là điều không dễ dàng nhưng có hề gì nếu em không ngừng cố gắng và thẳng thắn với chính cảm xúc của mình. Cô gái à, em có quyền yếu đuối và em cũng có quyền được người khác yêu thương, che chở. Đừng bao giờ cố gồng mình lên gánh lấy mọi thứ một mình trong khi bên cạnh có người sẵn sàng đưa vai gánh cùng em những điều đó. Việc gì thì việc nhưng nếu có hai người chẳng phải sẽ tốt hơn là một mình sao?
Nếu sau đổ vỡ em tìm được một người sẵn sàng ngồi nghe em nói chuyện hàng giờ đồng hồ mà không than vãn hay luôn lắng nghe nó với một thái độ hết sức dịu dàng, thì em hãy trân trọng họ.
Nếu sau đổ vỡ em tìm thấy một người có thể vì em không quản nắng mưa, đêm ngày mà luôn sẵn sàng mang đến tận nơi cho em những món em thích, thì em hãy trân trọng họ. Hành động để chứng minh rằng người ấy thương em thế nào và muốn đồng hành cùng em ra sao, thì em hãy trân trọng họ.
Cô gái à, trên đời này để tìm thấy một người thật lòng với mình rất khó và hành trình ấy cũng rất gian nan nhưng nếu em không thử thì làm sao em biết đâu mới là người phù hợp với mình? Tất cả mọi thứ trên đời này đều là phép thử, nhưng chỉ khi em dám thử em mới có thể tìm thấy thứ thuộc về mình. Đừng lo lắng vì em thử sai, bởi vì sai nhiều lần thì mới có thể tìm thấy điều đúng. Có lẽ trước đó em thử sai nhưng em lại vì cái sai ấy mà không dám thử tiếp nữa thì làm sao em có thể tìm được đúng thứ mình cần.
.jpg)
Nhưng có điều này tôi phải nói với em, là con gái hãy yêu bản thân mình thật nhiều kể cả khi em có rơi vào hoàn cảnh thảm hại nhất thì cũng phải nhớ điều này. Khiến cho bản thân vui vẻ em mới có thể vượt qua mọi đau thương. Người ta vẫn thường nói thanh xuân của con gái rất ngắn, vậy nên dù như thế nào đi nữa trong thanh xuân của chính mình em phải là em phiên bản rực rỡ nhất. Cũng trong thanh xuân ấy, em có thể sai nhiều vì sai nhiều mới có thể học được nhiều và mới có thể tìm ra điều đúng. Yêu thương bản thân, luôn giữ được tinh thần vui vẻ, học cách chấp nhận sai lầm và bước qua mọi đau thương bằng gương mặt của một người luôn làm chủ được cuộc sống của mình, điều đó sẽ biến em thành một người con gái có cuộc sống riêng và không phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh.
Đến cuối cùng mong em hãy nhớ, nếu gặp được người như tôi nói ở trên đừng vì sợ hãi tổn thương mà không mở lòng với họ. Nếu em tiếp tục sai, không sao cả, sai nhiều lần để đúng một lần cuối cùng em nhé!
Chúc em may mắn nhé cô gái!
© Liên – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có những mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng chẳng thể gọi là tình yêu
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.














