Hãy là một cô gái hạnh phúc!
2016-06-30 01:30
Tác giả:
Khám phá bản thân và làm điều bạn thích
Hồi nhỏ, tôi là một đứa vô cùng tự ti. Tại sao? Ờ thì tôi không xinh, nói một cách phũ phàng là xấu, học hành bình thường và không có lấy một tài lẻ cho ra hồn.
Nhưng mà (cuộc đời có rất nhiều cái nhưng mà hay ho và kì quặc), khi tôi chuyển trường vào năm lớp 8 tôi đã gặp một cô gái thay đổi vận mệnh mình hoàn toàn! Cô ấy tự tin, vui vẻ, giỏi giang và…thực tình là y như một cơn lốc ùa đến và kéo phăng tôi ta khỏi cái quỹ đạo an toàn và tẻ nhạt thường ngày!
Chỉ từ lúc đó tôi mới biết rằng mình có thể bắt chuyện với người lạ, có thể “lãnh đạo” một nhóm nhỏ nhỏ, có thể nấu ăn rất ngon và có thể rất nhiều thứ khác nữa! Kì diệu không?
Vậy đấy, trong mỗi chúng ta đều có một con người tài năng theo một cách nào đó, điều quan trọng nhất của bạn là đưa “kẻ giấu mặt” đó ra bên ngoài để cho cộc sống của bạn vui vẻ và nhiều màu sắc hơn như tôi đã từng.
Bạn có thể gặp may mắn như tôi khi gặp được một cơn lốc kéo mình ra khỏi vùng an toàn nhàm chán trước đây. Nhưng tôi tin, thay đôi và hạnh phúc bao giờ cũng cần đánh đổi nhiều thứ, một trong số đó là lòng can đảm.
Hãy can đảm thể hiện, đổi thay và đôi khi liều lĩnh để làm điều bạn thực sự yêu thích. Vì tuổi trẻ của chúng ta là quá ngắn cho những dự định dài!

Bạn là một cô gái xinh đẹp
Phái nữ sinh ra là để xinh đẹp và hạnh phúc! Và rất đơn giản, khi con gái xinh đẹp là đang bắt đầu hạnh phúc rồi.
Chăm sóc bản thân nhiều hơn, mua cho mình một sản phẩm chăm sóc da phù hợp, trang điểm nhẹ nhàng khi ra ngoài. Đừng bỏ bê bản thân vì bạn không cần xinh đẹp lộng lẫy nhưng rất cần đẹp theo cách của riêng mình!
Là một cô gái giỏi giang
Không nhất thiết phải là “nữ cường nhân” gánh trên vai vô số việc. Bạn chỉ cần giỏi ở một hay một số lĩnh vực là đã tốt lắm rồi.
Cô bạn của tôi, cực kì giỏi làm đồ handmade và “tái chế” cách thể loại áo quần cũ thành những thứ mới tinh độc đáo. Chúng tôi thỉnh thoảng lại được nàng tặng cho một món đồ, khỏi phải nói ai cũng vui vẻ vô cùng và đương nhiên cô nàng lại còn hạnh phúc hơn nữa khi vừa thỏa mãn đam mê, vừa đem lại niềm vui cho người khác lại còn…được khen nữa! Nghe đâu, cô nàng còn đang rục rịch mở shop bán hàng handmade!
Hay như Michelle Phan, chỉ với niềm đam mê makeup mà chị ấy đã trở nên nổi tiếng và thành công như ngày hôm nay. Với hơn triệu người theo dõi trên Youtube và là gương mặt đại diện của Lacome, chắc rằng nhiều người trước đó đã không trể hình dung được tương lai của Michelle Phan!
Bạn thấy không, “giỏi” là một phạm trù rất đỗi rộng lớn như vậy đó nên hãy tin rằng không có cô gái nào là không thể giỏi một việc gì đó trong đời!

Đừng để mình quá rảnh rỗi
Trước đây một thời gian công việc hàng ngày của tôi là sáng thức dậy bật laptop xem tin tức sau đó đi đánh răng rồi vừa ăn sáng vừa xem phim và…Nói chung là chỉ biết ôm laptop cho đến khi đi ngủ thôi.
Đó cũng là thời gian mà tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng! Đơn giản thôi, bởi vì khi đó tôi rảnh rỗi và nhàn hạ đến mức thấy mình vô ích kinh khủng! Tình trạng chỉ kết thúc khi tôi bớt ngủ và online để tìm một công việc part-time, nấu ăn khi rảnh rỗi và gặp gỡ bạn bè ở ngoài đường thay vì trên Facebook!
Nếu bạn cũng đã từng giống như tôi hoặc tương tự như thế thì hãy chấm dứt chuỗi ngày rảnh rỗi tẻ nhạt của bạn bằng cách làm việc thôi! Vì khi bạn ngừng lại nghĩa là bạn đang thụt lùi. Mà ắt hẳn rằng, thụt lùi chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì!
Có một bản kế hoạch và hãy phá bỏ nó khi cần
Tất nhiên, để mọi thứ trở nên hiệu quả thì bạn nên có một bản kế hoạch và bởi vì cuộc sống đầy những bất ngờ nên hãy chuẩn bị tinh thần để thay bản kế hoạch đó bằng một bản kế hoạch khác khi cần! Chỉ cần đó là điều tốt nhất cho bạn!
Nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc
Đơn giản là vì, khi bạn nghĩ bạn nhất định sẽ hạnh phúc thi bạn sẽ cố gắng để trở nên hạnh phúc thôi!
Điều quan trọng nhất chính là cách bạn suy nghĩ về chính mình đó cô gái à!
© Nguyệt Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






