Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ôm lấy những ngày đẹp nhất của thanh xuân

2024-03-11 20:40

Tác giả: Yi Yi


blogradio.vn - Tự mình chiêm ngưỡng và bước vào bức vẽ thanh xuân mà tôi mơ ước lúc bé. Cuốn sách viết về cuộc sống của tôi đã được lật sang chương mới, một chương sách mà tôi dành cả thuở bé để mơ mộng về nó.

***

Gửi bạn, gửi tôi và gửi chúng ta những người đang sống trong thanh xuân của riêng mình. Henry Wadsworth Longfellow từng bộc lộ rằng: “Tuổi trẻ đẹp biết bao! Tỏa ánh sáng và sức nóng, tràn ngập màu sắc và mộng ảo, là một chương của cuốn sách, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc.” Mỗi người đều có 1 thanh xuân của riêng mình, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, là một chương trong cuốn sách viết về cuộc đời. Dù là đẹp đẽ hay tiếc nuối nó cũng đều xứng đáng để trở thành một phần trong kí ức của bạn.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn lớn thật nhanh để trưởng thành và sống cuộc sống như mình mong muốn. Mỗi ngày đều vẽ ra trong đầu bức tranh về tuổi trẻ, không ngừng mơ mộng và hy vọng vào nó. Tôi vui vẻ tận hưởng sinh nhật 18 tuổi vào một ngày trời thu ấm áp vì chỉ ngay sau khi đồng hồ điểm 0h tôi có thể chính thức bước vào thế giới của người lớn. Tự mình chiêm ngưỡng và bước vào bức vẽ thanh xuân mà tôi mơ ước lúc bé. Cuốn sách viết về cuộc sống của tôi đã được lật sang chương mới, một chương sách mà tôi dành cả thuở bé để mơ mộng về nó.

Việc đầu tiên phải đạt được trong hành trình trưởng thành đó là rời xa vòng tay bố mẹ, tự mình đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống đại học. Lần đầu tôi cảm nhận bầu trời cao đến nỗi đôi tay nhỏ dường như không bao giờ chạm đến được. Tự mình bắt xe bus đến trường, bước vào cổng trường rộng lớn nhìn xung quanh ai cũng xa lạ. Tôi thấy mình như một con kiến bé nhỏ những rừng cây rộng lớn. Một mình nấu cơm, giặt quần áo, ngủ ở một nơi ở mới là cảm giác thế nào? Tôi chỉ thấy “tủi”. Lúc này chỉ muốn về nhà nơi có bố mẹ để cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Với lần đầu tự đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết.

Bức tranh về nét vẽ thanh xuân mà chúng ta tưởng tượng ra đều rất đẹp. Nhưng chỉ khi thật sự là một phần của bức vẽ đó rồi mới thấy vết chì nhem nhuốc vì bị tẩy xóa nhiều lần, màu sắc cũng không mượt mà, tươi sáng. Cuộc sống của người trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng phải vấp ngã và làm lại rất nhiều lần. Chúng ta không khỏi trách móc cuộc sống: “Tôi cũng chỉ mới học cách trưởng thành! Vì sao cuộc đời lại bất công đến thế”. Nhưng tuổi trẻ chúng ta có đặc quyền đó là được thử và làm sai, chúng ta còn nhiều thời gian và sức lực để sống hết mình với đam mê. Bầu trời hôm ấy vẫn rất xanh, hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh. Chỉ có chúng ta sẽ không còn quay lại như lúc bé. Những chú chim nhỏ ngày nào còn ngước nhìn thế giới rộng lớn, giờ đây nó đã có thể tự mình vươn cánh bay theo hướng của riêng mình.

Thanh xuân của những đứa trẻ học làm người lớn thật sự trôi qua rất nhanh. Nhiều lần bản thân bật khóc vì tủi, vì mệt và vì nhớ nhà… Những đứa trẻ “tập lớn” phải tự mình đứng lên sau vấp ngã, dù đau cũng phải đứng dậy bước tiếp. Chúng ta mãi đi kiếm cho mình đam mê, khát vọng của riêng mình. Bắt lấy thành công của chính mình cũng giống như bắt chuyến xe bus. Nếu đi nhầm thì phải bắt lại chuyến khác, mỗi ngày như thế cuộc sống như một vòng lặp.

Thanh xuân như một cơn mưa rào ai cũng có thể ướt sũng nhưng cũng muốn đắm chìm vào nó một lần nữa. Dù ướt nhưng cảm giác được thanh xuân của mình trải qua đẹp đến nhường nào.

© Võ Uyên Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bên Anh, Em Say Trong Hạnh Phúc | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top