Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một...?
2024-03-15 15:50
Tác giả:
Hồ Hùng
blogradio.vn - Mỗi người bạn gặp, mỗi một mối quan hệ sẽ cho bạn những gia vị, trải nghiệm, cảm xúc khác nhau, nó có thể là niềm vui hay nỗi buồn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tốt hơn trong mối quan hệ sau và hạnh phúc, vững vàng ở bến đỗ cuối.
***
Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một…?
Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một người để yêu?
Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một công ty để gắn bó?
Ít nhiều những câu hỏi này đã từng thoáng qua trong mỗi chúng ta hoặc nó đã theo cùng chúng ta trong suốt quá trình trưởng thành của tuổi trẻ.
Có người nói thời sinh viên phải trải qua ít nhất một mối tình. Để bạn được đắm chìm trong cái cảm giác cùng nhau đọc sách ở thư viện, cùng nhau nghe một bản nhạc, cùng nhau đi dưới cơn mưa rào, cùng nhau phấn đấu, giúp người kia tốt hơn,... May mắn tôi đã được tận hưởng giai đoạn đó, thừa nhận nó cũng chỉ diễn ra trong vòng 5 tháng, từ đó tôi chưa sẵn lòng để đón nhận một mối tình mới. Trái ngược với tôi, có người chìm đắm trong mối tình đầu 10 năm, cả hai cùng trải qua giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cả hai cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ rồi khi cả hai đã dần vào quỹ đạo, cuộc sống ổn định tiến tới một giai đoạn mới thì họ lại tan vỡ. May mắn hơn có người chỉ cần một là đủ để họ có một cái kết đẹp trong tình yêu.
Nếu là bạn, bạn có muốn mình là nhân vật chính trong ba câu chuyện trên? Trải qua một mối tình ngắn để từ đó một mình bước đến tuổi trung niên. Hay dành cả thanh xuân để rồi bắt đầu lại mọi thứ ở độ tuổi 30. Tôi thì luôn hi vọng bạn sẽ là ở trường hợp còn lại, có một cái kết thật đẹp.

Với tôi, tôi ước mình không là nhân vật chính trong những câu chuyện trên. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, kể cả tình yêu. Mỗi người bạn gặp, mỗi một mối quan hệ sẽ cho bạn những gia vị, trải nghiệm, cảm xúc khác nhau, nó có thể là niềm vui hay nỗi buồn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tốt hơn trong mối quan hệ sau và hạnh phúc, vững vàng ở bến đỗ cuối.
Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một công ty để gắn bó?
Được lựa chọn bạn sẽ chọn làm việc “ổn định” ở một công ty lâu dài hay hơn một công ty để tìm cho mình có những trải nghiệm, giới hạn thử thách bản thân. Chọn một công việc, công ty đôi lúc nó như chọn một người để yêu vậy, bạn sẽ chọn thu nhập (người yêu mình) hay đam mê (người mình yêu)? Trung bình một ngày chúng ta dành tám đến mười tiếng ở công ty, vậy nên khi chọn một nơi như ngôi nhà thứ hai để gắn bó ngoài thu nhập, đam mê bạn sẽ phải cân nhắc kĩ như: Thu nhập, đồng nghiệp, môi trường, chính sách, hoàn cảnh bạn lúc đó... Với mình nếu có cơ hội mình cũng sẽ sẵn sàng được thử sức bản thân ở nhưng lĩnh vực mới, vị trí mới để biết mình làm được gì, tới đâu và nếu phù hợp mình cũng sẽ chọn ở lại lâu dài. Vấn đề này không có một thước đo cụ thể đúng sai, tùy thuộc vào suy nghĩ, hoàn cảnh, điều bạn muốn làm, hướng tới.
Nếu bạn là một người an toàn, muốn ổn định thì có thể chỉ cần một mối tình đầu, một công ty để gắn bó, một gia đình nhỏ hạnh phúc là đủ cho một quãng đường thanh xuân đẹp. Ngược lại, bạn là một người ưa trải nghiệm, muốn thử thách bản thân thì có lẽ chặng đường thanh xuân của bạn sẽ khó khăn, vấp ngã hơn nhiều. Dù tuổi trẻ của bạn chọn có một hay hơn một người để yêu, một công ty để gắn bó, miễn sao bạn cảm thấy phù hợp, thoải mái với cuộc sống mình đang có. Tuổi tác đôi khi chỉ là một con số, bắt đầu ở hai mươi hay ba mươi đi chăng nữa, miễn sao bạn tìm về được với cuộc số mình mong ước, với người mà bạn muốn ở bên cạnh suốt giai đoạn sau của cuộc đời. Hãy cứ trải nghiệm, hãy cứ thử thách bản thân để biết cảm xúc cực độ của bạn tới đâu, để biết những điều bạn vốn dĩ bạn làm được nhưng bị giới hạn bởi suy nghĩ, nỗi sợ.
Tác giả Cửu Bá Đao từng viết: “Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Thật vậy, không quan trọng sau này chúng ta như thế nào, quan trọng chúng ta đã sống hết mình, trân trọng từng khoảnh khắc để mỗi khi nhìn lại chúng ta có thể mỉm cười, không hối tiếc vì những ngày tháng thanh xuân đã qua.
© Hồ Hùng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đời Người Cần Một Chữ Thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






