Về cùng Giáng sinh
2015-01-24 01:00:00
Ta sẽ gom hết những ánh nắng của mùa đông rải xuống bước chân em đi, sẽ hát về một mùa Noel ấm áp và an lành để sự kiêu hãnh và tự tôn trong em bớt đi. Để những cảm xúc em sẽ bộc lộ và thú nhận về điều mình thực sự cần.
Cho những ngày cuối đông
2015-01-23 01:00:25
Đông sắp đi qua, bỏ lại sau lưng những cơn gió mùa tê tái và em sẽ khép lại những ngày buồn ủ rũ, cô đơn.
Xuyến chi không chọn cô đơn
2015-01-22 01:00:00
Xuyến chi hướng về phía nắng ấm như người luôn hướng về nơi hạnh phúc, xuyến chi không chọn mùa, chị thong dong đợi một cái kết cho mảnh do dự còn lại.
Gọi mùa mới sang
2015-01-21 01:00:00
Mùa về nhanh đi nhé để giữ cho trái tim ta an yên, cho trời rộng thênh thang, cho ta được đắm chìm trong màu xanh thăm thẳm, hun hút quyến rũ của sắc mùa.
Ai đó vẫn hiện hữu, dẫu ai đó cố giấu đi
2015-01-20 01:00:00
Ai đó chưa từng rời xa cho dù họ đã đi rất xa. Cái cảm giác thân thuộc họ để lại, như những giấc mơ, ngọt ngào hơn vị của que kẹo bông, ấm áp tới lạ, và làm ta nhớ.
Nhớ là cách để quên đi một người
2015-01-19 01:00:00
Tôi đón nhận quá khứ mọi lúc nó muốn tìm đến tôi. Sau một vài chuyện tình tan vỡ, tôi nghiệm ra được cách hay nhất để quên đi tổn thương đó là cố gắng nhớ đến chúng nhiều nhất có thể.
Ngày trở gió
2015-01-16 01:00:00
Ngày trời trở gió, chạnh lòng man mác theo tiếng thở của thiên nhiên trở mình. Cảm giác được khúc chuyển giao mùa vang dần dần, từ từ, chậm chạp gõ cửa gọi mời ai đó sống hết mình cho tuổi trẻ.
Bước qua những ngày đông
2015-01-15 01:00:16
Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành.
Cho những ngày yêu thêm
2015-01-14 01:00:34
Ngày mai, chúng ta sẽ yêu thêm, nguyên vẹn như chưa từng đổ vỡ. Ngày mai, anh biết tin tưởng vào cô gái nhỏ đang tay trong tay bên cạnh anh, cũng như em cũng đang ngập tràn với một hạnh phúc mới, người con trai sẽ dắt tay em đi hết cuộc đời hiện tại.
Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình
2015-01-13 01:00:00
Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình, nên rồi, ai cũng sẽ thuộc về một người phù hợp với mình nhất. Người ấy chính là bến đỗ dịu dàng nhất mà cuộc sống đã mang đến cho ta.
Hãy đi du lịch khi bạn ngoài 20 tuổi
2015-01-08 01:00:00
Đi đến một phương trời xa lạ nào đó, có thể bạn sẽ bắt gặp được một ánh mắt dịu dàng, đắm say, một trái tim cùng nhịp đập với bạn, xua bớt nỗi cô đơn trên đất khách quê người và trở về cùng bạn sau chuyến đi.
Đôi khi, hãy để tình yêu có thời gian để thở
2015-01-06 01:00:22
Nếu có thể hãy để tình yêu một khoảng lặng, để cho nó có thời gian để thở và cảm nhận. Chứ vội quá, cuốn theo cuộc sống quá phức tạp này có lẽ sẽ chẳng biết đi đến đâu nữa.




















