Em đừng yêu họ như cách em đã yêu anh
2021-03-24 01:30:00
Anh yêu em nhiều lắm nhưng anh sẽ không vì quá yêu em mà bất chấp với em nữa. Em à, chỉ cần em sống tốt với chính mình thì anh đã rất vui rồi. Chúc em hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Và dù em yêu ai đi chăng nữa, xin em đừng yêu họ như cách mà em đã yêu anh .
Cuộc sống này vốn rất thú vị
2021-03-24 01:27:00
Những người trưởng thành thường rất bận, cả tôi và bạn đều trở thành những người như thế chúng ta rất bận, bận đến mức không còn thì giờ để nhìn kỹ lại bản thân mình, bận đến mức không có thời gian để chăm sóc những người ta yêu thương và bận đến mức không có thì giờ để những kỹ những thứ xung quanh mình.
Xin đừng gieo hy vọng rồi lại rời đi như vậy
2021-03-24 01:25:00
Đã vạn lần trong tâm trí cầu xin anh đừng đối tốt với em như vậy nữa. Nhưng biết làm sao đây, anh vẫn cứ đối tốt với em như thế thật sự sau này không thể dứt ra được thì sao?
Gió mùa xưa cũ (P2)
2021-03-24 01:25:00
An muốn tránh xa đám đông theo thói quen luôn thích chọn vị trí khuất tầm và thưa thốt người, anh biết. Anh để cô ngồi vào góc trong rồi mới ngồi đối diện cô. An không nói chuyện, cô kéo ghế chếch ngang, khoanh vòng hai tay để dựa hẳn người vào lan can sân thượng, chăm chú nhìn dòng sông đang thả ráng chiều ửng đỏ, hắt màu lên mặt cô lấp loáng.
Thương nhiều thế sao vẫn lỡ làng?
2021-03-24 01:16:00
Giờ tim buồn vời vợi Chẳng tha thiết điều gì Ngoài nhớ nhung da diết Một người bỏ ta đi.
Em là châu báu
2021-03-24 01:15:00
Những điều anh chưa biết Em mãi chẳng nói đâu Em tiếc gì đồng thau Khi em là châu báu.
Đi qua tổn thương để lắng nghe trái tim mình
2021-03-23 01:35:00
Mỗi người sẽ có một cách để bước qua những nỗi đau, những vết thương của quá khứ. Người chọn trượt dài trên con đường yêu đương qua các mối tình chớp nhoáng, người chọn lấp khoảng trống bằng việc tìm người thay thế để rồi cả đời cả đời sống với trái tim vụn vỡ, chắp vá, người lựa chọn thờ ơ và đóng băng trái tim mình, xây hàng rào với người khác. Và cũng có người lựa chọn sự dừng lại để vỗ về trái tim đang âm ỉ đau bình tĩnh đối diện với những nỗi đau để dần chữa lành, tìm được sự bình yên thật sự trong trái tim mình.
Em à, đừng vì thương ai đó mà quên mất chính mình
2021-03-23 01:30:00
Thời gian sẽ qua và em sẽ hiểu rằng dù còn thương hay không thì vẫn phải buông bỏ, vẫn phải quên đi vì sự thật là anh đã không còn thương em nữa. Anh đã không còn vì em mà bao dung che chở nữa rồi, em được quyền đau khổ được phép tổn thương nhưng không được phép chìm trong đau khổ mà quên mất chính mình và anh thì cũng bỏ em đi rồi.
Gió mùa xưa cũ (P1)
2021-03-23 01:25:00
An nhìn dòng kênh chầm chậm lôi kéo từng đám lục bình lớn trôi xuôi, những mệt mỏi tích tụ bao ngày qua chầm chậm được kéo ra khỏi đầu An. Mọi chuyện dần tách bạch, khúc chiết như chuyện người dưng.
Dĩ vãng nặng lòng hãy bỏ lại sau lưng
2021-03-23 01:15:00
Người ta nói nhiều về hai chữ vấn vương Dòng đời đẩy đưa, có còn đường bình lặng Trước mặt là tương lai mà ta nên hướng đến Dĩ vãng nặng lòng hãy bỏ lại sau lưng.
Chúng ta rồi sẽ thôi động lòng khi nghe đến tên ai đó
2021-03-22 01:30:00
Đã 2 năm từ ngày tốt nghiệp, tôi bỏ cuộc hoàn toàn trong mối tình lặng thầm với anh. Những ngày đầu có vẻ khó khăn, nhưng dần, tôi cũng không còn đau lòng khi nghe đến cái tên của anh nữa. Tôi dành cho anh một sự tôn trọng, một chút yêu mến của mối tình đầu cất không nên lời của mình. Đương nhiên, cũng thầm chúc anh được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Và thầm mong cho tôi sớm tìm được một nửa yêu thương của đời mình.
Gửi một bức thư cho chính mình
2021-03-22 01:25:00
Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm.




















