Thanh xuân vì có anh nên không đáng sợ nữa rồi
2022-01-04 01:20:00
Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại, vì còn có một lời hứa chưa hoàn thành, vì một bức tranh chưa vẽ, cũng vì những bông hoa tím nhỏ xinh đẹp và cuối cùng là vì một tình yêu đang nảy nở, chỉ cần gặp lại chắc chắn sẽ kết hoa.
Những mùa hoa cộng sản
2022-01-04 01:20:00
Mùa lặng lẽ về trong hanh hao nồm ẩm của đất trời. Những nụ hoa kia sẽ lưu giữ thanh xuân của bà tôi. Tôi tin là thế vì quanh năm cây luôn xanh để dốc hết dâng hiến tận cùng cho những ngày hoa nở cuối năm. Trên hành trình tìm về những mùa hoa ấy, tôi và bà tần ngần lặng lẽ giữa vòm trời rợp màu trắng xóa.
Ngại yêu
2022-01-04 01:15:00
Bởi tôi biết yêu thương chẳng bền lâu Tình chỉ đẹp phút ban đầu chớm nở Người cũng chỉ như cơn mưa ngoài phố Đến rồi đi chẳng hẹn ước bao giờ.
Khi tôi lớn mẹ cũng đâu trẻ mãi
2022-01-04 01:15:00
Khi tôi lớn mẹ cũng đâu trẻ mãi Mái tóc bạc dần bệnh tật triền miên Con ngờ nghệch đâu biết niềm thương Chỉ biết nhìn mẹ cắn răng chịu đựng.
Nhật kí những ngày bạn tôi có người yêu
2022-01-03 01:30:00
Mỗi lần tạm biệt, chúng tôi đều ôm nhau, thủ thỉ “mình phải cùng nhau cố lên” - đấy cũng là một trong những lí do người khác tưởng chúng tôi yêu nhau.
Sống và tồn tại
2022-01-03 01:30:00
Chỉ cần bản thân luôn cố gắng hướng về phía trước, tự tìm lý do sống của bản thân. Dẫu cho lặng lẽ nhưng cũng không phải xấu hổ với lòng mình.
Bức thư tình cuối cùng dành cho em
2022-01-03 01:30:00
Nhưng thật may, em đã rời đi rồi. Cuối cùng em cũng rời đi. Lá thư này tôi dành cho em nhưng sẽ không bao gửi đến cho em. Nếu em tìm thấy thì đó là định mệnh, ngược lại tôi cũng sẽ rất vui vì em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.
Điều nuối tiếc của thanh xuân
2022-01-03 01:25:00
Tôi sợ sẽ làm cô ấy khóc thêm lần nữa, tôi sợ kết quả sẽ chẳng thể thay đổi vì mớ lộn xộn cuộc đời tôi vẫn còn đó.
Hạnh phúc khi có một tuổi thơ để trở về.
2022-01-03 01:25:00
Mình ngồi trầm ngâm một lúc rồi chợt rơi vài giọt nước mắt. Chợt mình nhận ra rằng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi trở về với tuổi thơ.
Những khát khao ngày đông
2022-01-03 01:25:00
Một sớm bình minh lên, thấy mây lơ lửng giữa trời bao la, thấy cái cây mình trồng nở hoa cùng tách cà phê thơm lừng, ngày mới. Là tôi biết niềm phấn khởi còn đó, chờ tôi tận hưởng.
Trái vải chát
2022-01-03 01:20:00
Chúng tôi còn thi khắc lên cây vải những ước mơ, đứa nào khắc càng cao thì ước mơ càng dễ thành hiện thực nhất.
Điều tốt đẹp sẽ đến với em? (Phần 3/3)
2022-01-03 01:20:00
Trong giây phút đấy tôi đã rung động vì hành động đấy của Nhân. Có lẽ tôi là người tồi tệ, tôi có lỗi với anh không?




















