Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương để tha thứ

Yêu thương để tha thứ

2016-09-22 01:24:00

Anh đang yêu người con gái khác đúng không? Anh giờ đang chê em đang già đi, quê mùa hơn phải không? Anh à, vì đang lo vun xới cho gia đình mà em quên đi chăm sóc bản thân mình đó. Đáng lẽ anh phải thương em nhiều hơn chứ. Liệu cô người yêu xinh đẹp của anh có đồng ý trở thành vợ và mẹ của con anh, đồng ý chăm lo cho gia đình của anh như em không? Hay cô ta chỉ thích được cung phụng, yêu chiều?

Những ngày gió trở

Những ngày gió trở

2016-09-22 01:01:00

Giá như có thể như những ngày gió trở Chúng ta chưa ngồi bên nhau Nên không biết thế nào là lạnh và cô đơn

Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!

Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!

2016-09-21 01:35:00

Người ta vẫn hay rỉ tai nhau: “Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm”… em biết,… em biết rằng tình yêu vốn chẳng dễ dãi với một ai. Và với yêu xa thì lại càng không dễ dàng gì. Em chẳng thể nào kể hết những cảm giác mà yêu xa mang lại anh à, chỉ biết rằng trong giây phút nào đó chỉ cần nghĩ về anh là ấm cả tim em.

Tình yêu không phải sai hay đúng mà là sự rung động của trái tim

Tình yêu không phải sai hay đúng mà là sự rung động của trái tim

2016-09-21 01:30:00

Chẳng biết từ khi nào tình cảm trong em đã nảy mầm thành tình yêu. Chỉ là kể từ sau những phút giây của ngày hôm ấy, mọi thứ trong em đã trở thành những điều thiêng liêng nhất. Em làm sao có thể quên được cái ôm đầy ấm áp của anh khi ấy. Em nhớ cả nhịp trái tim của anh nữa. Rồi trái tim của em hôm ấy cũng trở nên hỗn loạn.

Yêu một người là đánh cược cả trái tim

Yêu một người là đánh cược cả trái tim

2016-09-21 01:27:00

Yêu một người không có nghĩa mình đánh cược cả cuộc đời mình cho tình yêu đó mà là đánh cược trái tim mình dành cho người đó. Khi người chẳng còn muốn trao trái tim cho ta thì ta tại sao lại muốn níu giữ, níu giữ thứ không thuộc về mình.

Giữ lấy ước mơ

Giữ lấy ước mơ

2016-09-21 01:20:00

Ước mơ là những thứ gì rất đẹp đẽ và chúng tôi đã rất nỗ lực hết mình vì nó. Nhưng thực tế cuộc sống là một điều hoàn toàn khác. Bạn không thể đeo đuổi mãi một giấc mơ khi mà nó không thể mang lại cho nó thu nhập. Bạn không thể tiếp tục đeo đuổi ước mơ khi bụng đang đói, túi đang rỗng. Hay nói đúng hơn, bạn không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ vì đôi khi chính bạn không còn đủ niềm tin vào nó.

 Mẹ dạy tôi bài học đầu tiên của sự trưởng thành

Mẹ dạy tôi bài học đầu tiên của sự trưởng thành

2016-09-21 01:15:00

Sau những chuyến đi vội vã như trốn chạy đến những miền đất xa lạ, những chênh vênh trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Nhà là nơi trú ẩn cuối cùng mà tôi nghĩ đến.

Thu còn lại trong ký ức nhạt nhòa

Thu còn lại trong ký ức nhạt nhòa

2016-09-21 01:05:00

Thu có còn lại trong kí ức nhạt nhoà? Của khách lãng du một lần ngang phố nhỏ? Gặp chút heo may nhẹ len vào trong gió Thật dịu dàng, mà khoé mắt vẫn hoen cay?

 Hãy sống cho chính mình đi vì cuộc đời này chỉ có một lần

Hãy sống cho chính mình đi vì cuộc đời này chỉ có một lần

2016-09-20 01:35:00

Khi nhìn về quá khứ con người thường cảm thấy hạnh phúc vì bởi lẽ những tháng ngày xưa cũ đó sẽ không thể nào thay đổi. Gói gém lại tất cả những đau thương, giữ lại những điều quý giá khiến cho chúng ta thấy hạnh phúc, tiếp tục sống trọn vẹn lại những cảm xúc trong trái tim mình thêm một lần nữa. Có lẽ chỉ như vậy chúng ta mới có thể có được hạnh phúc, mới được sống hết mình cho cả hiện tại và tương lai.

Ở lại với yêu thương

Ở lại với yêu thương

2016-09-20 01:35:00

Nhân duyên là của trời cho, và Người hỏi rằng tôi có muốn giữ lại mối duyên này không.

Hạnh phúc ngày bình an

Hạnh phúc ngày bình an

2016-09-20 01:30:00

Với em dù những phút giây này ngắn ngủi nhưng đây là thế giới của riêng em nơi mà em có thể nhìn thấy con người thật của em, niềm tin của em, tình yêu của em và em gọi nó là những phút giây hạnh phúc của ngày bình an.

Người luôn nằm nơi ký ức

Người luôn nằm nơi ký ức

2016-09-20 01:25:00

Tháng năm có qua đi, những phai màu vẫn đó. Tuổi trẻ có trôi qua, nhưng hình bóng người vẫn mãi tồn tại trong ký ức. Sau khi chia tay, có lẽ điều đáng trân trọng nhất chính là ta đã từng vì nhau mà cố gắng, từng vì nhau mà chân thành.

back to top