Nước mắt con trai
2017-01-02 01:10:00
Mẹ bảo rằng: "Con trai không được khóc" Là nam nhi phải mạnh mẽ nha con Dù cho sông có cạn đá kia mòn Hay trời sập cũng không được rơi lệ
Như lần đầu tiên
2017-01-01 01:30:00
Nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên...Cách duy nhất để bạn về với ngây thơ không toan tính. Cảm nhận thế giới với sự nguyên khôi của trái tim và trong sạch của tâm trí. Nhận biết đúng sai, trắng đen, phải trái bằng lăng kính không hề bám bụi. Và với niềm tin duy nhất vào những điều tốt đẹp, vào cầu vồng, vào hạnh phúc, vào nụ cười và tình yêu thương.
Nếu một ngày mình yêu nhau lại từ đầu
2017-01-01 01:25:00
Chúng mình hãy bắt đầu từ từ bằng cách hiểu về đối phương, trao cho đối phương một từ, một danh phận chính thức trong cuộc sống của mình. Hãy cho nhau cơ hội có những cuộc tranh luận để ta có thể hiểu nhau hơn, học cách biểu hiện tình cảm để đối phương không cảm thấy lạc lõng giữa mùa đông gió lạnh như này.
Căn nhà hạnh phúc
2017-01-01 01:15:00
Những bức tranh kia đã thể hiện được gì? Không tái hiện hết một thời em tuổi trẻ Bọn trẻ lớn lên lấy của em sức khỏe. Thành công của anh lấy em tuổi thanh xuân.
Để đôi mi khép lại và tấm lòng mở ra
2017-01-01 01:10:00
Để đôi mi khép lại Và tấm lòng mở ra Hồn nhẹ tựa hương hoa Tâm lặng yên thăm thẳm
Liệu ta có vô tình gặp lại nhau?
2016-12-31 01:30:00
Em đã bỏ ra hết dũng khí, sức lực thời trẻ của mình để một lần đánh cược theo đuổi anh, em đánh cược mình sẽ giành được trái tim anh, sẽ hiện diện được trong cuộc sống của anh.
Cảm ơn cuộc đời đã gửi mẹ đến bên con!
2016-12-31 01:20:00
Có một lần mẹ hỏi con, con có thấy xấu hổ khi thấy công việc của mẹ không, có xấu hổ với bạn bè khi đi trên đường thấy mẹ không? Con đã trả lời là không. Dù ngày trước, bây giờ, hay mai sau, con không bao giờ cảm thấy xấu hổ với công việc của mẹ.
Chia tay rồi có hạnh phúc không em
2016-12-31 01:15:00
Em nói rằng chẳng thể níu với thêm Chuyện tình yêu ai lại đem cho chác Anh chấp nhận rằng em giờ đổi khác Nhưng buông tay chắc gì đã buông lòng
Em đã bỏ lỡ anh trong cuộc đời
2016-12-30 01:30:00
Em biết lúc ấy nếu em nói với anh suy nghĩ của em thì có thể mọi chuyện sẽ khác, có thể phải không anh? Nhưng em đã giấu, em giữ cho riêng mình. Em không thể làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của anh được. Em không biết có phải mình đã yêu anh không nữa, chỉ biết là rất đau, anh à...
Hãy yêu nhau thật chân thành và tử tế
2016-12-30 01:25:00
Nếu một ngày đã cảm thấy vết nứt cứ dần to ra, thôi thì chọn cách buông tay trong nỗi niềm tiếc nuối. Đừng phản bội ai kia mà làm người ra đi trong sự thương tổn của cuộc đời. Một khi đã yêu, hãy yêu như thuở ban đầu, hãy nắm tay nhau và trao cho nhau bao nhiêu ấm áp. Còn đã chọn buông thì nên buông nhẹ nhàng mà thật là dứt khoát.
Cùng nhau đi tiếp đoạn đường
2016-12-30 01:22:00
Và thời gian qua cô nợ anh một lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, đã để anh một mình chịu đựng. Cô muốn cùng anh đi hết đoạn đường còn lại cho dù anh có ra sao. Trong giây phút ấy, ký ức đẹp ngày nào hiện nguyên trong đầu nhắc cô về những ngày tháng tươi đẹp và nó đang cần cô viết tiếp trang sách bị bỏ dỡ hơn một năm qua…
Giới hạn giữa tình bạn và tình yêu
2016-12-30 01:20:00
Tình bạn và tình yêu chẳng thể nào cùng tồn tại chung được giữa hai người , dù cho sự chịu đựng có đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ có giới hạn của nó và rồi đến một ngày bạn vẫn sẽ phải mạnh mẽ để quyết định đưa ra sự lựa chọn giữa một mối quan hệ không rõ ràng này .




















