Gửi anh – giấc mơ của thanh xuân
2017-01-12 01:30
Tác giả:
Gửi anh, người con trai em thương!
Anh là chàng trai từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ. Thế nhưng thượng đế đã cho anh một gia đình dù không trọn vẹn nhưng đầy ắp tình thương. Họ đối xử với anh như con ruột trong nhà. Người ấy chẳng có gì ngoài ước mơ và đam mê. Môt mình ở thành phố xa hoa, lạ lẫm loay hoay chỉ vì đam mê. Anh bôn ba với mọi công việc, gồng mình bương trải cuộc sống ở các tuổi đáng ra phải được ăn no mặc ấm. Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh ấy thường thu mình, sống khép kín, tự tạo ra cho mình một vỏ bọc mà không ai có thể chạm vào trừ khi họ mở lòng.
Em gặp anh lần đầu tiên khi anh còn là chàng trai ở tuổi đôi mươi, em chỉ là một con bé mười mấy tuổi đầu. Chàng trai ấy thu hút em không phải bởi sự tỏa nắng tràn đầy năng lượng, bởi sự ấm áp hay sự mạnh mẽ chín chắn mà đó là sự bí ẩn xa cách. Người con trai hết mình theo đuổi đam mê nhưng ánh mắt buồn lắm! Nếu chỉ nhìn anh mà không hiểu rõ anh mọi người sẽ chẳng thể nào biết đằng sau chàng trai trắng trẻo, non nớt ấy là cả một tuổi thơ không hề may mắn. Em cũng đã từng lầm như thế. Từ từ tìm hiểu, rồi thương anh lúc nào không hay.
Em thương anh thấm thoát đã được 8 năm rồi. Kỷ niệm đầy ắp trái tim em, anh đã cho em thấy mình là một chàng trai ấm áp, biết quan tâm mọi người, hài hước, thật sự rất khác với ấn tượng đầu tiên. Nhưng đâu đó anh vẫn có một góc khuất sâu lắm trong tim. Nơi tăm tối đó càng rộng hơn khi những người anh yêu thương nhất không còn bên cạnh anh như một thói quen nữa. Người con trai ấy đã từng nói "Đàn ông chỉ khóc ba lần trong đời” Vậy mà trong 8 năm qua anh đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, anh nhớ không?

Chàng trai của em luôn có cô đơn bầu bạn. Sau nỗi đau đó, cô đơn dường như xâm chiếm cả con người anh. Anh giao lưu nhiều bạn, anh vui vẻ, hài hước luôn chọc mọi người cười nhưng về nhà, trong ngôi nhà rộng lớn một mình, anh nói anh chỉ muốn nằm dài trên sô pha chẳng muốn làm gì cả. Danh bạ hàng trăm số nhưng anh không biết gọi ai để tâm sự khi buồn. Có phải con người càng thành công thì càng cô đơn? Cuộc sống như vậy mệt mỏi lắm đúng không anh? Những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai, rồi chỉ mình với riêng mình tự gặm nhấm. Liệu anh có gắng gượng mãi được không?
Khoảng thời gian 8 năm ấy, em đã thay đổi rất nhiều, từ một cô nhóc vô lo vô nghĩ, em bây giờ đã là người con gái đôi mươi hiểu chuyện hơn, vẫn đang bước đi trên con đường tương lai của mình. Thời gian cứ kéo nhau đi nhanh thật anh nhỉ! Anh bây giờ đã là một người đàn ông 30, chín chắn, mạnh mẽ và trưởng thành. Thời gian và những nỗi đau, khó khăn chồng chéo, cuộc sống khắc nghiệt ngoài khi đã tô luyện anh trở thành một người đàn ông thật sự. Em chỉ muốn hỏi vết thương lòng ấy đã nguôi ngoai chưa an, sau ngần ấy năm?
Bây giờ nhìn lại, em vẫn không thể tin chúng ta đã cùng nhau bước qua một khoảng thời gian dài như vậy.
Tương lai rồi sẽ ra sao?
Anh rồi sẽ tìm được cho mình hạnh phúc riêng, sẽ có vợ, với những đứa con dễ thương. Em rồi sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một cô giáo, sẽ có chồng và mái ấm của riêng mình. Chúng ta mỗi người rồi sẽ có một cuộc sống riêng. Liệu chúng ta có còn nhớ đến nhau như bây giờ?

Liệu chúng ta có cười khi nghĩ về những tháng ngày sánh bước cùng nhau?
Anh và em đã có cho nhau những kỉ niệm đáng quý như vậy mà, em sẽ cất anh vào một nơi trong trái tim, em đặt nó là “một góc thanh xuân”. Để em nhớ rằng mình từng có những dại khờ hạnh phúc, những giây phút hết mình vì thương yêu và có những người mình từng thương, muốn bảo vệ như gia đình.
Nếu có một điều ước ở kiếp sau, em sẽ ước gì?
Em ước anh vẫn sẽ như thế này, vẫn cháy hết mình vì đam mê, theo đuổi ước mơ ấy vì em tham lam muốn được gặp lại anh như vậy ở kiếp sau, em muốn anh tỏa sáng nhất để em có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng em thương anh, vì thương anh nên em ước nếu có kiếp sau anh đừng như thế này. Hãy sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, là một chàng trai bình thường được làm những điều mình thích, gặp người con gái mình yêu, có những đứa con xinh xắn. Anh sẽ hạnh phúc hơn!
Chúng ta đã cùng nhau viết một cuốn nhật kí dài như vậy với biết bao nhiêu thăng trầm, có đủ những cung bậc cảm xúc. Em nâng niu nó như nâng niu chính tình cảm, tuổi trẻ của mình. Em không biết chúng ta sẽ thương nhau đến khi nào nhưng em chắc chắn sẽ thương anh hết mình …
Khi bạn thương ai đó đến một lúc nào đó bạn chẳng còn mong mỏi gì to tát hơn ngoài nhìn thấy người đó được hạnh phúc.
© Tố Uyên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.