Người lớn khóc bằng nụ cười
2017-01-11 00:25
Tác giả:
Có khi nào bạn muốn mình bé lại để được trốn khỏi cái cuộc sống hối hả và tấp nập này?
Có khi nào bạn muốn mình trở lại làm con nít để cứ cười những nụ cười hồn nhiên nhất, hay là để khóc cạn nước mắt rồi sau đó có thể quên ngay những nỗi buồn. Tôi tự hỏi mình tại sao trẻ con khóc suốt nhưng chẳng buồn bao lâu còn người lớn cười hoài mà chẳng thấy vui được mấy lúc. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Là vì người lớn và trẻ con cơ bản đã khác nhau, là trẻ con thì không hiểu được những nỗi buồn thật sự hay do cuộc sống này còn quá nhiều điều mà trẻ con không thể hiểu ra được…
Theo thời gian khi ta chạm ngõ trưởng thành thì trong mỗi cảm xúc của bản thân sẽ khiến ta suy nghĩ nhiều hơn. Sẽ không còn những lúc hồn nhiên ngây thơ như thuở bé mà thay vào đó là lặng lẽ, là suy tư và là chỗ cho những nỗi niềm tâm trạng. Người lớn và trẻ con đều có chung những cảm xúc nhưng lại biểu hiện cảm xúc theo cách khác nhau. Khi con nít khóc một cách vô tư bằng những giọt nước mắt long lanh thì người lớn thường lại khóc một cách thầm lặng bằng chính những nụ cười.

Vì không muốn người khác thấy mình yếu đuối chỉ vì chúng ta đã là người lớn. Vì khi lớn rồi thì yếu đuối để cho ai xem, không ai dỗ dành chúng ta như lúc còn bé nữa mà hãy tự dỗ dành mình sẽ tốt hơn. Cho nên người lớn thường không khóc, nhưng nếu thật sự thấu hiểu thì họ đã khóc bằng chính những nụ cười. Nếu như bạn hiểu được cái cảm giác trong lúc chúng ta đau buồn, đôi mắt đã ngấn lệ, đỏ hoe lên và nước mắt sắp phải tuôn thành dòng nhưng lại phải cố gắng kìm nén để nước mắt chảy ngược vào trong thì nó có nghẹn ngào không? Và sẽ như thế nào nữa khi vừa lúc đó chúng ta lại phải cố gắng để vui, để kịp nở trên môi một nụ cười giấu đi tất cả những cảm xúc đang bất ổn trong lòng. Thì giờ đây, chẳng phải cái gượng cười đó đã thay cho nước mắt rồi sao, và ngay lúc này con tim đã phải đau đớn hơn rất nhiều. Cảm giác ấy nó khó chịu, nó đau rát lắm, chỉ muốn một lần bật khóc và nói hết thành lời. Nhưng rồi cũng chỉ là vì ta giấu đi.
Tôi vẫn nói, vẫn cười và vẫn đùa vui nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn. Ừ thì tôi cười nhưng bạn đâu biết tôi đang nghĩ gì và tôi như thế nào phía sau những nụ cười ấy. Là buồn, là cô đơn, là lặng lẽ, là đau và là tôi đã khóc thì cũng chỉ có mình tôi biết được. Nụ cười như là một lớp vỏ bọc, nó giúp con người ta giấu mình vào trong mỗi khi yếu đuối, là lớp áo ngụy trang giúp người khác nhìn vào chỉ thấy được những niềm vui, những rạng rỡ mà thôi. Nhưng liệu rằng che giấu vậy để được những gì? Để người khác thấy mình mạnh mẽ, để không ai biết được nỗi lòng mình. Và rồi cũng để mình tự cảm nhận nỗi đau của bản thân.

Khóc mà cười, cười mà khóc có lẽ điều này lớn lên ta mới có thể hiểu được, và cũng lúc này chúng ta mới nhận ra rằng giá trị của nụ cười không chỉ là thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn để che giấu. Người lớn khóc bằng chính những nụ cười, bởi vậy nụ cười ấy là để che đi những giọt nước mắt, là để giấu đi những nỗi buồn, là để che đi sự yếu đuối. Rằng người lớn sẽ lựa chọn rơi lệ vì những gì xứng đáng, và ở một ý nghĩa khác, người lớn không khóc bằng nước mắt vì bao nhiêu nước mắt đã chảy ngược vào tim sau quá nhiều tổn thương. Tim khóc, tim đau đã quá đủ buồn cớ sao lại để mắt khóc, mắt buồn theo tim.
Khóc bằng nụ cười nó như một bài tập để người lớn học cách mạnh mẽ trước cái cuộc sống tất bật và hối hả này. Mãi chạy theo dòng đời và dòng người mà ta đã chợt bỏ qua những cảm xúc của mình, mà ta đã cất giấu nó mãi không thôi. Gượng cười trên môi mỗi khi buồn thay cho những giọt nước mắt đó là đau nhưng cũng là động lực để bạn bước tiếp. Đôi khi bạn phải luôn phải mỉm cười và hãy nghĩ rằng: mọi thứ rồi sẽ ổn, gạt đi nước mắt và hãy tiếp tục bước đi.
Người lớn khóc bằng chính những nụ cười!
© Trần Quang Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.








