Có những ngày sao chẳng thấy bình yên
2017-08-26 01:15:00
Viết cho những ngày nỗi buồn cứ triền miên Chẳng chịu chạy đâu mà thay nhau dày xéo Ta mình ta! Có nhớ ai đâu mà con tim lạnh lẽo! Cũng chẳng biết làm sao rồi cứ thế qua ngày
Ngoài trời đổ mưa hay mưa rơi trong lòng
2017-08-25 01:35:00
Tháng 8, bao giờ trời thôi mưa? Hết tháng dương rồi đến tháng âm. Nó mong da diết một ngày thật nắng và trong veo, nó sẽ bỏ bê công việc làm thêm, tạm gác kế hoạch kiếm tiền đi khám phá thế giới qua một bên, tạm để lại Hà Nội với những nỗi cô đơn không lý do… nó sẽ bắt xe về nhà và chờ cơn bão đi qua hiên nhà…
Chào cậu, người dưng đã từng thương
2017-08-25 01:30:00
Cậu bỏ rơi tớ để đến bên cô gái đó, chuyện này ai cũng biết. Mọi người đều thương cảm cho tớ, đều nói cậu không tốt, nói cô gái đó có gì đáng để cậu bỏ rơi tớ. Nhưng tình yêu mà, làm gì có cái thước đo cho sự xứng đáng hay không, tốt hơn hay không. Có thể tớ tốt hơn, nhưng cô gái đó phù hợp với cậu hơn.
Có một đôi mắt mang nỗi buồn mùa thu
2017-08-25 01:15:00
Em giấu giếm gì để thêm xót cơn mưa Để anh lo âu thấm hạt mưa u ám Để anh ngẩn ngơ nuốt giọt mưa ảm đạm Nghìn giọt mưa buồn đeo bám tâm hồn anh
Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?
2017-08-25 01:14:00
Người ta vẫn hay tự hào kể nhau nghe về tuổi thơ của chính mình, vì tháng ngày ấy có lẽ là đẹp đẽ nhất trong hành trình cuộc đời mỗi người. Khi ấy chúng ta vẫn như một trang giấy trắng, chưa hề dính một vết loang lỗ nào của màu đời.
Cười một cái, hít thở thật sâu, và đi chậm một chút để thấy cuộc sống này dễ chịu hơn
2017-08-24 01:31:00
Dù có cả trăm nghìn bạn Facebook cũng không bằng gia đình và một người bạn thân. Bạn đăng một bức ảnh đẹp hay một status hay, họ có thể like, comment này kia, nhưng nếu bạn đăng một bức ảnh bạn buồn, bạn ốm, người ta cũng chỉ like một cách vô cảm mà thôi.
Lòng đi tìm bình yên từ những tiếng mưa đêm
2017-08-24 01:30:00
Có lẽ tôi đã quên rằng thời gian chính là liều thuốc hiệu quả nhất cho mọi nỗi đau. Nó không khiến vết thương kia lành nhưng nhờ nó mà ta học cách thích nghi và vết thương nào dù có sâu đến đâu thì cũng sẽ có ngày liền sẹo. Tôi đã quay về nhịp sống cũ vẫn cuồng quay với công việc với học hành, vẫn sống vui tươi an ổn mỗi ngày.
Đôi mắt màu tím biếc (P2)
2017-08-24 01:20:00
Lan Hy vùng vẫy khỏi bàn tay ấm áp của cậu, mắt cô thẫn thờ đến tội nghiệp, giọng cô nghẹn ngào quặn thắt. Câu hỏi chính là sự chất vấn của cô dành cho cậu, chính là sự thật tàn nhẫn mà cô bắt buộc phải đối mặt.
Có phải em giận anh?
2017-08-24 01:15:00
Những ngày mưa nặng hạt Con phố buồn lắm luôn, Anh khuấy chiều ảm đạm Sóng sánh cả tâm hồn
Ba chính là người cầm lái giúp con đi đúng hướng đúng đường
2017-08-24 01:14:00
Ba à, cảm ơn ba vì tình thương âm thầm và sâu sắc ba dành cho con, con nợ ba lời xin lỗi và hơn hết là lời cảm ơn mà con muốn nói với ba: "Con thương ba”. Thương những giọt mồ hôi rơi trên trán, thương sự hy sinh lớn lao cho gia đình, thương và yêu lắm màu da sạm nắng và đôi tay chai sạn của ba. Ba hãy luôn khỏe mạnh và cười nhiều vào ba nhé, vì con có nụ cười rất giống ba.
Hẹn hò thêm một lần rồi chia tay được không anh?
2017-08-23 01:30:00
Hay là mình hẹn hò một lần nữa nhé, để cùng làm những việc mà hai người yêu nhau hay làm. Cùng đi ăn, cùng nắm tay nhau dạo phố, hay chỉ là ôm nhau một cái, hôn nhau một lần, rồi mình chia tay, được không anh?
Đôi mắt màu tìm biếc (P1)
2017-08-23 01:20:00
Từng đoạn kí ức mong manh ngày xưa, luôn luôn sâu đậm chiếm một vị trí quan trọng nơi ngực trái của cô. Đã mười năm rồi, cô cũng đã gần tốt nghiệp đại học ngân hàng, gia đình cô cũng nhiều lần chuyển nhà, ba mẹ cô không ngừng tìm kiếm các bác sĩ tài giỏi để giúp cô điều trị bệnh. Nhưng mỗi năm một người, và mỗi lần như vậy cô lại càng thêm bế tắc và tuyệt vọng hơn.




















