Bình yên có tớ đây rồi
2021-12-13 01:15:00
Bao chuyện buồn trước ngõ Tớ sẽ dọn đi ngay Cậu cứ ngồi im đó Có tớ, vui cả ngày.
Thời gian liệu có thể khiến em hiểu được anh không?
2021-12-12 01:30:00
Có đôi khi anh tự cười không biết những gì mình làm có ý nghĩa hay không. Chỉ là đây là điều anh đã chọn lựa. Anh có lòng tin về sự kiên nhẫn của chính mình. Anh sẽ kiên nhẫn đợi thời gian trả lời, đủ để khẳng định cho những khát khao và tình cảm nơi anh, và cũng ở nơi cô . Và với niềm hy vọng rằng đó sẽ không phải là một sự bỏ lỡ..
Giữa thế gian rộng lớn vẫn có một mái nhà để về
2021-12-12 01:25:00
Giữa thế gian bao la rộng lớn này, tôi cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu vì luôn có một nơi như thế gọi là nhà, có những người là cha, là mẹ, là người thân luôn dang rộng cánh tay đón chờ tôi trở về, dẫu đường xa và tháng năm biền biệt biết bao nhiêu.
Quan trọng hơn cả đọc sách chính là đọc vị người khác: 4 tựa sách nhìn thấu nhân tâm
2021-12-12 01:20:00
Đừng quên câu nói kinh điển: ”Khéo ăn khéo nói có cả thiên hạ”. Nhưng để khéo ăn khéo nói thì trước hết phải hiểu người khác đang suy nghĩ gì.
Một lần nữa yêu? (Phần cuối)
2021-12-12 01:15:00
Chúng tôi chỉ mới hiểu được tình cảm của nhau. Có phải quá nhanh để tôi mở lòng yêu một người. Có phải quá muộn để nhận ra tình yêu đó?
Thương mình nhé cô gái
2021-12-12 01:15:00
Mỗi ngày thử một việc Có ích cho bản thân Em sẽ thấy cuộc sống Độc thân vẫn vui mà.
Một câu chuyện tình yêu tháng 10
2021-12-11 01:30:00
Tôi đã thấy em để hình nền của một cô gái khác, em công khai hẹn hò với cô bé đó trên mạng xã hội. Trái tim tôi như quặn thắt lại em có biết không!
Là phụ nữ, hãy tự tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc
2021-12-11 01:25:00
Mong rằng sau tất cả những nỗ lực của người phụ nữ, sẽ luôn tồn tại một người đàn ông tử tế, cùng với sự nỗ lực không nhỏ của mình, người xứng đáng với cô ấy, một người phụ nữ hạnh phúc, cho dù có hay không có đàn ông.
Những mùa đông đơn côi
2021-12-11 01:15:00
Lững thững dạo từng con phố xưa Tay đan tay bên nhau cùng ngắm mưa Giờ tập quen lang thang mình em thôi Dặn lòng tập quen những đơn côi.
Một lần nữa yêu? (Phần 3)
2021-12-11 01:10:00
Liệu tôi sẽ thành viên cương kim rắn chắc, hay là một hòn than lụi tàn.
Hoa đông này em đã gửi cho ai?
2021-12-11 01:10:00
Hoa đông này em đã gửi cho ai? Mà đến giờ gió vẫn hay kể lại Kể anh nghe về mùa đông năm ấy Em đứng giữa ngày tàn cuối tháng năm.
Chúng ta, nhất định phải thật hạnh phúc nhé
2021-12-10 01:30:00
Anh chọn cách sống vì nhiều người, còn em chỉ sống vì em. Có ích kỉ quá không anh? Em nhỏ bé, vậy nên em chỉ có thể cố gắng hết sức vì bản thân mình mà thôi. Nhưng cho dù em và anh lựa chọn cách sống như thế nào đi chăng nữa. Chúng ta, nhất định phải thật hạnh phúc nhé.




















