Vì em đã yêu anh
2013-09-04 10:22:54
Em đã yêu anh nên em đủ dũng cảm để anh ra đi quay về với nơi anh thuộc về. Em biết như vậy sẽ làm anh dễ chịu và thoải mái hơn, dù có thể vẫn luôn nhớ về em.
Mùa nắng chín
2013-09-03 08:33:00
Khi những cánh hoa đã tô thắm bầu trời, những tiếng ve không ngừng râm ran trong vòm lá, rồi cả tiếng học trò í ới gọi nhau để trao dòng lưu bút... thì vẫn có ai đó mải mê trong sắc màu rực rỡ của mùa hoa, say đắm trong hương vị ngái nồng, chói sáng của mùa rồi ngày ngày miệt mài trải nắng vàng khắp phố.
Gửi em, người yêu tương lai của anh!
2013-08-31 05:24:26
Người đời thường hay “ác cảm” với dân xây dựng kiến trúc bọn anh, vì đi đâu họ cũng “xây nhà” cao cao mãi, nhưng em hãy tin ở anh, tin ở tình yêu anh dành cho em, với anh chỉ có ngôi nhà duy nhất anh muốn xây dựng và thi công với bản thiết kế tuyệt vời sẽ dành cho em.
Nỗi nhớ mưa bóng mây
2013-08-09 04:49:38
Tôi vẫn giữ cho mình cái thói quen không mang ô. Mưa và tôi ướt. Tôi cố tình không mang ô đấy, vì có lẽ tôi vẫn muốn sống trong những khoảng mưa đó và tôi thấy mình đã quen với cảm giác bị ướt mưa như thể nó là một phần trong tôi vậy.
Liệu cậu có đợi tớ
2013-08-02 08:18:27
Khi nào mệt mỏi hay không còn ai bên nữa.. thì cậu cứ yên tâm nhé... hãy ngồi lại nghỉ ngơi và đợi tớ... sẽ không lâu đâu để tớ đuổi kịp theo cậu.....
Về kịp tháng 7 không em ?
2013-07-23 09:56:03
Ngày mình xa nhau không còn nghe tiếng em. Chữ thương nghẹn. Câu hát thương thương nhớ nhớ chẳng ai buồn hát nữa. Mà mùa mưa thì nỗi buồn thi nhau giãy giụa. Anh đau. Xưa em hát cho người, giờ em hát cho anh?
Cậu đã bước vào trái tim tớ nhẹ nhàng như thế!
2013-07-19 16:53:51
Và ngày cậu bước vào trái tim tớ, nhẹ nhàng đi vào những suy nghĩ hằng ngày của tớ, cũng là ngày mà tớ chấp nhận những thử thách của cuộc sống để chỉ nhìn về con đường nơi đó có cậu mà thôi.
Quên anh từ những điều giản đơn nhất
2013-07-18 09:40:59
Em giờ đây chông chênh giữa hai bờ quên nhớ. Nhưng em sẽ cố bước về phía quên. Ngày cuối cùng của tháng sáu, em tự cho phép mình nhớ anh thêm một chút nữa thôi. Ngày mai, em sẽ quên anh từ những điều giản đơn nhất!
Anh có thể che chở cho em cả cuộc đời?
2013-07-18 09:01:07
“Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hai là ngừng dày vò nhau. Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái”. Anh có thể bảo vệ em lúc này, lúc khác nhưng liệu có che chở được cho em cả đời khi những tổn thương, những khó khăn thử thách không bao giờ ngừng lại?
Em đã có thể đối diện với anh như một người bạn
2013-07-16 08:45:53
Hôm nay ngồi bên anh em thấy lòng mình thật sự thanh thản, em nói chuyện, em vui cười. Anh thấy không, em đã khác trước rất nhiều rồi. Em đã thoát ra khỏi cái bóng quá khứ đã đèn nặng em suốt bao nhiêu năm qua. Cảm ơn chuyến xe hôm nay đã giúp em hiểu rõ lòng mình hơn.
Cho em tìm lại niềm tin
2013-07-15 09:12:20
Giờ em không muốn yêu ai cả vì hình như đàn ông đều như thế. Cả hai người đều giống nhau, phải chăng đối với em như thế đã quá đủ? Có lẽ, em cần một thời gian nữa mới có thể mở được cánh cửa trái tim mình. Em sẽ chờ đến khi nào em tìm lại được niềm tin.
Anh sẽ tự mình đi, tự mình chạy đến bên em!
2013-07-12 08:55:45
Từ hôm đó, tôi không còn để tên em trong điện thoại nữa. Chỉ một từ gọn lỏn: "Em". Tôi cảm thấy từ này thật ngắn gọn nhưng đơn sơ, giản dị, như em vậy. Một từ tự thân nó có chút gì đó yếu đuối, cần được che chở, như em.




















