Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc nhé, người yêu cũ của em!

2013-10-31 09:25

Tác giả:


Ngày mai anh nắm tay người khác, ngày mai…Liệu ngày mai ấy anh có mời em đến dự đám cưới của anh không? Và em có đủ tự tin mà nói lời chúc phúc anh? Có một lời chúc em đã thầm chúc anh nhân ngày sinh nhật: Hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé! Em vẫn muốn tự mình nói với anh câu đó. Và em cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng em. Bình an nhé anh, người yêu cũ của em!

***

Cái tin ấy làm em rã rời. Sáng nay em đã có dự cảm về việc gì đó không tốt sẽ đến. Trời Hà Nội cuối thu, gió thấm qua áo sơ mi càng làm em tê lạnh. Anh cưới ư? Phải thế không? Sau khi chúng ta chia tay 6 tháng? Em không tin vào tai mình nữa, tay em vịn vào thành cửa sổ, tim em như đang ngừng đập. Đau lắm. Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, những nhành hoa sữa cuối mùa im lìm trên vòm lá, dường như chúng cũng đang sợ phải đối mặt với những gì sắp xảy ra với chúng.

Ngày ta yêu nhau cũng là những ngày cuối mùa thu như thế này đấy anh nhỉ. Hoa sữa cuối mùa không còn nở rộ không nồng nàn nhưng nếu để ý sẽ vẫn thấy một mùi hương thơm nhẹ còn vương vấn. Ngồi sau xe anh, em nhẹ cho tay vào túi áo anh, nhắm mắt lại tìm kiếm mùi hương thoang thoảng ấy. Em bảo vì em yêu hoa sữa nên em mới yêu hà nội. Còn những người em yêu em gắn bó là ở làng quê ấy nơi có tuổi thơ em. Anh bảo tâm hồn em lại treo ngược cành cây rồi hay đang theo mùi hương hoa sữa mà bay đi đấy. Em mỉm cười, anh chắc không biết em đang cười đâu nhỉ, em cảm nhận được vị của hạnh phúc anh à.

Em lắc túi áo anh nói khẽ vào lưng anh: anh sẽ luôn bên em như thế này nhé. Anh ừ rất nhẹ. Em mỉm cười. Và hai tuần sau đó anh lại qua thăm em. Chúng ta ghé thăm Bảo tàng Hà Nội. Em mải ngồi ngắm con sâu, anh phải đi tìm em, anh bảo em thật trẻ con. Không phải em trẻ con đâu anh, đó chỉ là sở thích của em thôi, em thích những thứ nhỏ bé, em thích ngồi lặng nhìn cuộc sống đang từng phút quay theo guồng quay của nó. Anh nắm tay em dắt đi. Anh bảo sẽ cùng em ngắm nhìn và sống cuộc sống này. Hạnh phúc nhẹ nhàng quá. Tối hôm ấy em lại được trận cười vỡ bụng.

Chúng ta ngồi kể cho nhau nghe về thời quá khứ, khi mà em là tổ trưởng còn anh là tổ viên trong nhóm em (vì em học tốt hơn anh mà). Anh cũng được xếp vào nhóm khá ngoan của lớp nên em cũng không phải để ý nhiều đến thành viên này. Gợi lại mới biết kí ức chỉ tạm thời bị lãng quên hoặc chon vùi đâu đó chứ không bao giờ nó biến mất. Bao kỉ niệm về thầy trò chúng mình lôi ra hết, khi nhắc đến thầy giáo chủ nhiệm em lại nhớ thầy biết bao. Đang ngồi trò chuyện bỗng dưng bà chủ quán bắt khách đứng dậy, à thì ra là sắp có công an đến dẹp quán. em bảo anh: có 1 chú công an lại bị lép vế ngay trước mặt người yêu mình chứ. Anh cười: không phải địa phận của anh mà. Và chúng ta lại lang thang tìm mùi hoa sữa.

bình yên

Thời gian có thể xoá đi những kỉ niệm đó không anh, e đã cố quên đã cất dấu chúng vào nơi sâu nhất của trái tim rồi mà sao hôm nay nó lại trở về nguyên vẹn như ngày nào vậy. Khóc ư. Em cũng muốn lắm. Khóc cho nỗi đau theo dòng nước mắt ra đi nhưng nỗi đau ấy chỉ mình em biết. Khóc rồi em có tự đứng dậy được không hay lòng em sẽ mềm yếu mà gục ngã. Phải mất bao lâu để quên đây anh? Chiếc lược anh tặng em em vẫn mang theo bên mình giống như đã trở thành thói quen mỗi khi em đi làm ngay cả khi em đi chơi với bạn bè. Hai chữ T-H được khắc cầu kì vẫn còn thơm mùi hương ấy. Hai chú gấu xinh xắn vẫn ngủ cùng em mỗi khi em về nhà. Bây giờ em có thể dằn lòng mà bỏ chúng đi được không anh?

Em biết rằng tình yêu của anh dành cho em đã hết, em biết điều ấy từ rất lâu rồi, sao em còn hướng về nơi ấy chứ. Một con bé ngốc nghếch chỉ biết yêu ,một người không còn yêu mình nữa. Em trách bản thân mình sao yêu anh nhiều thế để rồi người đã ra đi mà lòng em còn đớn đau.

Ngày mai anh nắm tay người khác, ngày mai…Liệu ngày mai ấy anh có mời em đến dự đám cưới của anh không? Và em có đủ tự tin mà nói lời chúc phúc anh? Nhưng nhất định em sẽ đến, đến để cho anh biết rằng em mạnh mẽ thế nào. Có một lời chúc em đã thầm chúc anh nhân ngày sinh nhật: Hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé! Em vẫn muốn tự mình nói với anh câu đó. Và em cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng em. Sẽ như thế phải không anh? Bình an nhé anh, người yêu cũ của em!

•    Gửi từ blogger hanhphucgiandon89





Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

back to top