Vị cô đơn
2014-08-22 01:11:02
Bất chợt ta lại nhớ người ấy, người từng có một bàn tay ấm và một trái tim nồng dành cho ta, hạnh phúc của người ấy giờ ra sao nhỉ? Bình yên với ta có lẽ vẫn là một cái gì đó quá xa xỉ thì phải. Em vẫn là em nhưng anh đã không còn là của anh như ngày xưa.
Trong cơn say em đã gọi tên người đó
2014-08-21 01:09:24
Trong tình yêu đâu chỉ anh yêu em hoặc em yêu anh là đủ mà tình yêu đó phải xuất phát từ cả hai mới trọn vẹn lâu dài đâu chỉ có thể mỗi anh khâu anh vá khi trái tim em chưa một lần hướng nối về anh.
Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua
2014-08-20 01:15:36
Hóa ra đàn ông có thể không có tình yêu nhưng trách nhiệm thì không thể thiếu. Ừ! Anh đi đi. Em sẽ tự chịu trách nhiệm với mình. Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua...
Hạnh phúc ở trạm kế tiếp
2014-08-19 01:27:19
Em đứng dậy, bước lên chuyến xe kế tiếp chạy thẳng về phía có ánh nắng chói chang, về phía cuối con đường có một chàng trai đang đứng đợi.
Rồi sẽ lại yêu thôi
2014-08-19 01:12:08
Có lẽ tớ đã đủ trưởng thành để biết nước mắt chỉ dành cho những điều xứng đáng.
Tháng tám, em phải học cách quên một người
2014-08-18 01:19:02
Tháng tám, em lại lang thang một mình tìm lại những ký ức còn vương vãi đâu đây, vội vàng như sợ ai đó nhặt mất. Tháng tám, hình như chỉ còn em là nhớ về anh. Tháng tám, em đã phải học cách quên một người.
Hạnh phúc là khi ta có nhau
2014-08-16 01:05:18
Mưa vẫn cứ rơi nhưng lúc này, họ cũng không quan tâm nữa. Họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà chỉ một chút nữa thôi cả hai đã đánh mất. Hạnh phúc là khi cả hai tìm thấy nhau
Nắng và lắng
2014-08-14 01:09:37
Nắm chặt lắm rồi mà sao vẫn thấy trống vắng. Cuối cùng thì chỉ còn lại ta với ta.
Nếu cô ấy cố gắng giành giật anh. Em sẽ cất bước ra đi
2014-08-13 01:20:05
Yêu 24/7 - Anh! Nếu cô ấy cứ muốn níu anh về phía cô ấy, anh nghĩ em có nên đưa tay giật anh về phía em không?
Sống thật, yêu thật
2014-08-12 01:05:01
Anh đến đã xóa tan trong tôi tất cả, “anh” là hạnh phúc tôi đã nhận được lúc này đây. Dẫu cuộc sống vốn dĩ chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả, chẳng biết tôi chọn “anh” là đúng hay sai?
Ngày mưa của đôi ta
2014-08-07 01:05:32
Có một ngày mưa, mưa trong nắng, khi đó cầu vồng sẽ xuất hiện. Người ta gọi nó là một món quà từ tình yêu giữa nắng và mưa.
Tình yêu là...
2014-08-06 01:03:04
Tình yêu lúc bắt đầu tựa như màu hồng, nhưng giờ cậu lại cảm thấy khác. Tình yêu vốn không có màu sắc, hay nói đúng hơn, nó hỗn hợp của quá nhiều màu khiến con người ta không thể phân biệt được. Như bây giờ, cậu yêu nó, tình yêu đơn phương ngốc nghếch vừa chứa đựng cảm giác nhớ nhung, lại chứa đựng nỗi sợ hãi...




















