Tin vào hạnh phúc
2015-04-22 01:00:00
Tôi tin, ở đâu đó trên thế giới này vẫn có một người để tôi có thể tin tưởng tuyệt đối và người đó đang chờ đợi tôi. Cho dù niềm tin vào tình cảm có thể là sai nhưng niềm tin vào hạnh phúc thì luôn đúng.
Em sẽ tự tìm hơi ấm của riêng mình
2015-04-21 01:05:00
Anh từng bảo rằng “Đừng cố níu kéo bước chân của bất kì ai cả, khi họ cần mình thì tự khắc họ sẽ ở lại hoặc nếu đi thì họ cũng sẽ dắt ta cùng đi” và rồi em chợt nhớ đến anh.
Vì em trốn kĩ quá nên anh tìm chưa thấy
2015-04-20 01:05:00
Anh cần một bàn tay ai ủi an và vỗ về, cần lắm một ánh nhìn đầy âu yếm từ em, nhưng... vẫn chưa xác định được em là cô gái như thế nào giữa tận hơn 7 tỉ con người. Em cứ tự do ngao du đến bất cứ nơi đâu em thích cho đến khi em thấy mỏi chân và em muốn dừng lại, chỉ cần em đừng vội thuộc về một ai thì anh, nhất định sẽ đến.
Cho nhau lối đi riêng
2015-04-20 01:00:00
Anh không tìm em…không làm gì cả…anh lặng im. Em không tìm anh…em lựa chọn khóc một mình…và tự mình vượt qua mọi chuyện. Chúng ta không ai tìm nhau, tự cho nhau một lối trong cuộc đời để bước đi. Đôi lúc như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn.
Cần gì phải cố quên
2015-04-19 01:00:00
Lãng quên và nhớ mong là những gia vị trong tình yêu. Cần gì phải dặn lòng để cố quên. Tôi sẽ cất người tôi từng yêu trong một góc của trái tim. Bước qua nỗi buồn. Hát vang bài ca sống độc thân để tạo niềm vui cho chính mình.
Anh đến như những cơn mưa đầu hạ
2015-04-18 01:00:00
Nhưng mà, em vẫn muốn có anh. Có anh nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối, có anh chở em dạo phố hay xem phim, có anh la mắng khi em bướng, có anh, để em tựa vào. Nhưng phải chăng anh chỉ đến gần em khi nắng hè tháng tư đến, khi cơn mùa đầu mùa hạ vội đến rồi đi?
Anh, em - chúng ta còn nợ một tình yêu hạnh phúc với người đến sau
2015-04-17 01:05:00
Em cũng biết, anh vẫn đang hạnh phúc độc thân một mình giống như em. Em cũng biết, anh, em còn nợ tình yêu của hai đứa một mối duyên hạnh phúc cùng người sau. Nếu một ngày nào đó, em sẵn sàng, cuộc sống và mọi thứ xung quanh em cũng sẵn sàng nữa, khi ấy, anh sẽ là người đầu tiên em báo về tin mình tìm được hạnh phúc. Anh cũng hãy vậy nhé!
Độc thân em có cô đơn không?
2015-04-17 01:00:00
Người ta chỉ cô đơn khi không có nơi để về, không có người trông đợi và cảm thấy đơn lẻ giữa trăm vạn nẻo đường. Còn em, mọi thứ xung quanh dường như tuyệt đẹp khi không có một người nào đó có đặc quyền xáo rộn và làm rối tung mọi thứ lên.
Tháng tư nhớ mưa, anh và quá khứ
2015-04-16 01:00:00
Tháng tư mang mưa, mang anh của quá khứ trở lại và mang em của hiện tại đi xa. Giờ đây, chúng ta vẫn gặp nhau trên những con đường quen thuộc, vẫn đi ăn những món ăn yêu thích nhưng chỉ khác một điều là không còn ai che cho em khi trời đổ mưa, không còn ai nắm tay em khi trời trở lạnh.
Độc thân giữa Sài Gòn và những cái ôm
2015-04-15 01:05:00
Em ghét Sài Gòn vì sao hai năm rồi vẫn giấu mãi một nửa yêu thương của em. Em ghét cái đua chen nhưng em thương một Sài Gòn những phút lắng lòng, những khi yêu thương đọng lại ngay trong cái gì đó đơn giản lắm. Để em biết em không cô đơn!
Độc thân dạy tôi sống mạnh mẽ
2015-04-14 01:00:00
Độc thân dạy cho tôi biết kiên cường và mạnh mẽ. Tôi nghĩ về gia đình nhỏ thân thương, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, bất giác mỉm cười.
Độc thân để biết mình cần gì
2015-04-14 01:00:00
Đôi khi độc thân cũng cho mình nhiều lợi ích, ít nhất là có thể cho tôi biết mình là ai và mình đang cần cái gì.




















