Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái lạ

2015-06-02 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogardio.vn - Cuộc đời là con đường dài và dĩ nhiên sẽ có những ngã rẽ cắt ngang nó. Và ngã rẽ đầu tiên cắt ngang con đường của em nhưng không phải là điểm dừng cuối cùng. Vậy nên em bước tiếp để đi tìm một ngã rẽ khác mà điểm dừng là em.

***

Ring! Ring! Ring!


Tiếng chuông đồng hồ reo đáng ghét réo ầm ĩ trong một buổi sáng chủ nhật mát mẻ. Nhanh tay tắt vội và tiếp tục lăn lóc trên giường, tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Ngày chủ nhật, ngày của nghỉ ngơi đúng nghĩa với những giấc ngủ no nê. Sau một tuần mệt nhọc với những dự án khô khan, ngày chủ nhật như tiếp thêm sự sống sau những giấc ngủ dài.

Em - một cô gái lạ. Em không thích mặc váy, không biết trang điểm. Một đứa con gái vừa cẩu thả, vừa tự do. Những khuôn phép lề lối không thể kéo em về một đường thẳng.

Em - một cô gái 24 tuổi và mắc chứng sợ yêu sau sốc đầu đời vào năm 21 tuổi. Chắc hẳn cuộc đời em sẽ toàn màu hồng nếu không có cú sốc ấy.

cô gái lạ

Đôi lúc lang thang giữa Sài Gòn chỉ có gió và đèn đêm, lại suy nghĩ về những trải nghiệm trong tình yêu so với những cô gái khác, bỗng có một chút mủi lòng và ganh tỵ. Mối tình đầu quá ngắn ngủi khiến em chưa kịp cảm nhận dư vị của tình yêu. Nhiều khi em cũng không biết như thế có được gọi là mối tình đầu hay không nữa.

Những rung động đầu đời khiến em nhanh chóng hạnh phúc. Nhưng rồi tan vỡ nhanh cũng khiến em choáng ngợp và sợ hãi.

Em tự hỏi: “Người ta yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ?”

Có phải là những buổi chiều Sài Gòn nắm tay nhau dưới những con đường đang khát khao từng cơn mưa.

Hay những đêm tựa đầu vào vai nhau trong không gian im lặng. Cũng có khi đơn giản chỉ là lời nhắn “Anh yêu em” cuối cùng sau mỗi trò chuyện bằng điện thoại.

Em thì không như thế, em chưa có những buổi chiều khát khao cơn mưa, chưa có những cái tựa đầu, em không có hoa hồng hay chocolate đắng trong những mùa Valentine về. Chắc hẳn em là cô gái lạ.

Cuộc đời là con đường dài và dĩ nhiên sẽ có những ngã rẽ cắt ngang nó. Và ngã rẽ đầu tiên cắt ngang con đường của em nhưng không phải là điểm dừng cuối cùng. Vậy nên em bước tiếp để đi tìm một ngã rẽ khác mà điểm dừng là em.

Sau 3 năm, mối tình đầu đã dừng lại nhưng em vẫn chưa tìm cho mình một bến đỗ mới. Và sau nhiều lần âm thầm chờ đợi, em tự nhận mình là FA chính hiệu.

Có phải FA sẽ cô đơn lắm không? Nhưng với cô gái lạ, lần đầu tiên thất tình, em đã tập hợp hết cái lũ bạn khùng khùng hằng ngày làm một buổi tiệc thịt nướng để chia buồn với em. Và cứ cuối tuần thì lại dong xe về nhà để được ngủ với má yêu dấu. Và rồi cô đơn cũng đã tan biến đi đâu mất.

yêu cuộc sống

Em bắt đầu chia thời gian của mình thành nhiều khoảng với những kế hoạch ngắn hạn đan xen. Thời gian rỗi của em giờ đây chi chít những buổi học tiếng anh hay off câu lạc bộ múa rối. Thế đó, những đam mê đã tìm được chủ nhân đích thực. Em say mê cùng những niềm vui bất tận ấy.

Em không dành thời gian để nhớ ai đó, bởi em đang chuẩn bị cho những chuyến đi phượt cùng nhóm bạn.

Em không dành thời gian để giận hờn ai đó, bởi thời gian quá ít ỏi chỉ đủ để em bình yên trong một quán café nhỏ.

Em cũng không dành thời gian để theo dõi trạng thái của ai đó trên Facebook, bởi thứu 7 của em đã dành hết cho gia đình thân yêu này.

Và ngày chủ nhật, là ngày của riêng em với những giấc ngủ dài, những cốc café thơm lừng và những giờ hò hẹn cùng bạn bè.

Hãy để cuộc sống là những trải nghiệm, có trải qua nỗi buồn thì ta mới biết trân trọng những niềm vui, có trải qua chia ly thì ta mới biết quý những con người hiện tại đang yêu thương mình. Vì vậy, đừng để cô đơn chiếm đóng trong trái tim của mình, hãy cứ tiếp tục sống với những đam mê và khát khao theo cách riêng của mình nhé!

© BuBu – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top