Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kiểu con gái như em, chính là người anh yêu

2015-06-01 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Kiểu con gái như em, dù cho có ai đó nói rằng, bởi vì như thế nên bảo sao giờ vẫn độc thân. Một chút buồn thoáng qua nhưng sẽ sớm an yên trở lại, bởi lẽ là em đợi một ngày một người sẽ đến nói với em“Kiểu con gái như em, chính là người anh yêu...”

***

Em sinh ra vào những ngày đông rét lạnh nhưng mang trong mình trái tim của ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, của ham chơi, ngốc nghếch và vụng về nhưng chân thành hơn bao giờ hết.

Nếu có ai đó hỏi em rằng em là ai, em như thế nào? Em sẽ chỉ biết cười và nói, em là em - duy nhất và không như ai cả. Trái tim em kiêu ngạo nhưng cũng yếu mềm, nụ cười của em tươi tắn nhưng đôi khi cũng là gượng cười phủ lên những giọt nước mắt phía sau.

Kiểu con gái như em, thích một ai đó, đối với em, có thể là bất cứ thời gian nào, sáng nay em say vì nụ cười của anh, chiều nay em bần thần vì ánh mắt của một người khác - ấy chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Bởi đối với em, mọi người trong mắt em, đều có những điểm mà em sẽ thích, chỉ đơn giản như một giọng nói, hay nét bút, hay nụ cười mà thôi. Nhưng từ thích tới yêu, đối với em là cả một quãng đường dài, rất dài- quãng đường được đo bằng trái tim, nhưng nếu giả như có kết thúc sẽ là bằng lí trí.

cô gái như em

Nếu em thích một ai đó nhiều hơn bình thường hơn một chút, em sẽ ngày ngày “vô tình” xuất hiện trong tầm mắt của người ấy, chỉ là một vài ngày thôi - bởi vì khi một ai đó bị em chú ý đã chú ý đến em, hoặc là em sẽ ôm tim bỏ chạy, hoặc em thờ ơ như chưa từng xảy ra điều ấy. Vậy nên, nếu có thích em, mong anh đừng thể hiện quá nhiều cho em biết. Nhưng cũng đừng quá lạnh lùng, hờ hững, vì em ham chơi nên không thừa quá nhiều kiên nhẫn, em chẳng thể mãi mãi chạy theo một bóng hình. Huống chi, có thể, anh tạm thời chỉ là một cơn say nắng, mà đôi khi trời có thể bất chợt đổ mưa.

Nếu một ngày anh không còn yêu em, hãy cứ bình thản, chân thành nói cho em biết, nếu anh có thể làm được điều ấy, vậy thì anh yên tâm tin rằng em sẽ mỉm cười và chúc phúc cho anh. Em sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa, dù cho…có thể khi ấy, em vẫn còn rất yêu anh, còn rất nhiều câu hỏi muốn anh trả lời- nhưng em tuyệt đối sẽ rời đi, bởi trái tim em cũng là ngọn gió, gió chẳng biết bó buộc ai bao giờ.

Em có thể lạnh lùng, quyết đoán như thế, một ai đó có thể thoáng nghĩ em đang giả vờ, đang cố gồng mình gắng gượng, nhưng thực ra, em chẳng giả vờ, em chính là một em như thế, và em thừa nhận rằng, em có thể như thế dù cho trái tim mình vẫn còn rất yêu anh. Nhưng yêu - chỉ là của trái tim, còn buông hay nắm, lại thuộc về trí óc và đôi bàn tay!

Có lẽ bởi thế, dù là vì anh hay không vì anh, giờ này em vẫn chọn cho mình một lối đi riêng, không cùng ai, cũng chưa muốn thêm ai khác…

cô gái như em

Và mong anh hãy nhớ rằng, bàn tay em buông, trái tim sẽ không còn níu. Nếu anh đã bước đi, anh hãy đừng quay trở lại- vì em, chẳng muốn làm thương tổn trái tim người em đã từng yêu, bởi em sợ một phút giây không tự chủ nào đó của bản thân, em sẽ chẳng giữ được vẻ thong dong, điềm tĩnh, nhàn nhạt như anh thường thấy. Em có thể yêu trong hận, yêu vì hận - anh có tin không?

Kiểu con gái như em là dễ thích nhưng khó yêu, là dễ buông nhưng chẳng dễ quên, là học cách quên đi nghĩa là không bao giờ còn níu!

Nếu anh ở gần em quá, em sẽ cố gắng chạy thật xa, nhưng nếu như anh bước đi rất xa, em cũng sẽ chẳng mỏi mệt chạy tới. Đôi khi, là em sẽ thích anh ngay từ lần đầu tiên, khi ấy, anh chỉ việc đứng đó, chờ em, và chỉ cần nhớ đưa đôi bàn tay nắm lấy tay em, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Hoặc là, nếu đã yêu em, xin anh hãy kiên trì thêm một chút, chỉ một chút thôi, bởi kiểu con gái như em, chính là thường xao lòng vào giây phút ấy!

Kiểu con gái như em, chọn một mình cô đơn. Sẽ chạnh lòng khi đông lạnh giá đến, sẽ có thể khóc khi đêm buông đơn côi một mình, sẽ ngẩn ngơ trước một bóng hình quen thuộc. Nhưng cũng sẽ có thể mỉm cười thật tươi bởi những điều thường nhật trong cuộc sống, tầm mắt phóng xa trái tim lớn lao rộng mở chẳng phải xoay quanh một người, u mê, quấn lấy.

Kiểu con gái như em, dù cho có ai đó nói rằng, bởi vì như thế nên bảo sao giờ vẫn độc thân. Một chút buồn thoáng qua nhưng sẽ sớm an yên trở lại, bởi lẽ là em đợi một ngày một người sẽ đến nói với em“Kiểu con gái như em, chính là người anh yêu”.

© Hà Lê – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top