Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hạ Phong

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần cuối)

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần cuối)

2021-05-03 01:22:00

Cô nghĩ rằng cuộc sống là do mình tạo ra, nếu cô vui vẻ hạnh phúc thì mọi thứ cô làm cũng sẽ mang đến hạnh phúc cho người khác.

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 3)

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 3)

2021-05-02 01:22:00

Hôm ấy cô chọn áo thun, quần jean và khoác áo sơ mi màu xanh dương bên ngoài, anh cũng mặc áo sơ mi xanh dương. Đôi khi cái vô tình ấy lại làm cho người ta mơ mộng cả một thời.

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 2)

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 2)

2021-04-07 01:27:00

Ngày cô nghe nói, tuần sau là đám cưới của chàng trai cô gặp khi 27 tuổi, chàng trai ấy cưới cô vợ - người mà cô biết. Trái đất hình tròn nhỉ những người có duyên sẽ gặp và ở lại bên nhau. Âu cũng là duyên số của họ, vậy duyên số của cô thì ở đâu nhỉ?

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 1)

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 1)

2021-03-12 01:25:00

Anh in sách, viết tóm tắt đề cương TOEFL để cô học, ngồi học ngữ pháp với cô. Và anh hỏi cô rằng có muốn cùng anh đi xa nữa không? Trên mức tình bạn. Cảm giác trong cô khi ấy là hạnh phúc, bất giác cô nói với anh là “Tụi mình chưa tới 30 mà”. Sau lần ấy, anh không đến gặp cô cho đến tận lúc có kết quả thi.

back to top