Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

An Tường

Viết cho một đứa con gái tính tình thất thường, buồn vui vô cớ

Viết cho một đứa con gái tính tình thất thường, buồn vui vô cớ

2024-03-23 17:00:00

Tôi là vậy đấy, một con người khó hiểu và bướng bỉnh nhưng cũng rất dễ khóc. Nhiều người tiếp xúc với tôi thường nói rằng tôi là cô gái mạnh mẽ nhất mà họ từng gặp. Tôi cũng không biết mình có mạnh mẽ thực sự hay không, nhưng tôi thích biến mình thành người mạnh mẽ và tự lập.

Nếu ngày ấy, anh không rời đi

Nếu ngày ấy, anh không rời đi

2024-03-22 17:45:00

Nhưng em vẫn không ở bên một ai, vì em chẳng thể cảm nhận được tình yêu giống như trong quá khứ nữa. Em nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều và hoàn cảnh, những con người em gặp cũng khác.

Mối tình chúng mình chẳng thể có một kết thúc viên mãn như từng mơ

Mối tình chúng mình chẳng thể có một kết thúc viên mãn như từng mơ

2024-03-22 16:55:00

Mà có lẽ là đúng, vì vậy, lúc anh rời xa, em đã chẳng thể chấp nhận được, cứ nghĩ rằng mất anh em sẽ chẳng thể sống hạnh phúc được, sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa. Ngày đó em cứ như một kẻ điên, cứ điên cuồng đuổi theo anh, gạt bỏ hết lòng tự trọng mà em từng tôn thờ để níu kéo anh ở lại.

Mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ không tên!

Mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ không tên!

2024-03-20 18:40:00

Đến giai đoạn này, buông thì không nỡ, bước tiếp thì mình đau và cũng không có cái quyền để nói "chia tay". Cho đến khi mình chứng kiến họ có người yêu mới, âm thầm nhìn những quan tâm từng dành cho mình chuyển qua cho một người khác - có danh có phận.

back to top