Blog Radio 332: Hạnh phúc đến muộn
2014-04-05 00:15:52
Hãy luôn trân trọng người đến sau, vì không phải ai cũng đủ can đảm để bước đến, vun vén và vỗ về những nỗi đau mà người đi trước để lại...
CXAN 198: Anh đừng đi, có được không?
2014-04-05 00:15:00
Cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi đứng nhìn người mình yêu thương nhất quay lưng đi. Trong lòng chỉ muốn thốt lên một câu rằng: "Anh đừng đi được không?". Nhưng lời lẽ chưa lên đến môi đã tan hết vào nước mắt.
Hẹn hò không tốn kém với 12 cung hoàng đạo
2014-04-04 16:42:28
Vào "thời đại" mà việc hẹn hò không chỉ để tạo cho hai người một không gian lãng mạn cùng nhau mà còn phải thật tiết kiệm và khéo léo trong chi tiêu do kinh tế khó khăn, không ít bạn đã phải đau đầu nghĩ hết cách này tới cách khác. Vậy thì đừng chần chừ gì nữa, hãy lắng nghe những bí quyết vô cùng thú vị đến từ BBT BACHĐ. Chúc các bạn sẽ luôn có những giây phút ngọt ngào bên nhau!
Quỷ Thi_Phần 2
2014-04-04 14:12:51
Canh ba, ánh trăng trong vắt như nước, trong rừng thưa bên ngoài đô thành, một cô gái đứng dựa bên cây, nàng rủ mắt, ánh mắt trầm tĩnh, bình tĩnh nhìn mặt đất dưới chân đang nhúc nhích từng đợt. Đột nhiên, một cánh tay tái nhợt từ dưới đất trồi lên. Tô Đài cứng đờ từ trong đất leo lên, tứ chi lạnh lẽo không thể điều khiển..
Cô bé Cà Phê
2014-04-04 09:52:35
Nó ngúng nguẩy đi về, bước chân ngượng nghịu. Anh nhìn theo cười tủm tỉm, nhớ giọng lanh lảnh của nó “người ta lớn rồi chứ bộ!”
Hãy tìm lại em nơi cuối đường! (Thì thầm 346)
2014-04-02 21:00:00
Em là cô gái thích sự chinh phục, em thích tán tỉnh những chàng trai chưa một lần yêu rồi khi họ xiêu lòng thì em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Và anh là một trong số đó, chỉ khác rằng anh dai dẳng hơn, và anh lì lợm hơn, và vì tình yêu anh dành cho em đủ lớn để bây giờ em vẫn không thể quên anh.
Câu chuyện xa lạ
2014-04-01 16:12:51
Đến mùa đông, cây liễu rụng hết cả tóc. Anh Sơn Dương sống ở triền núi lạnh đen sẫm những hốc đá hút gió cứ hú lên suốt ngày suốt đêm. Rét quá, Sơn Dương về tránh rét ở mỏm đồi thấp trên các xóm dưới thung lũng.
Bệnh Sĩ
2014-04-01 14:48:53
Bà cụ bảo người con trai lấy những đồ ăn còn dư, mà hầu như còn phần nhiều bỏ vào túi, mang về. Một vài người nhìn ái ngại, xấu hổ thay cho... bà.
Thợ săn
2014-03-31 17:10:40
Đầu gã đang lộn xộn nhiều suy nghĩ. Thế quái nào gã đã thay đến cái sim thứ 5 rồi mà có cô còn lần ra số của gã nhỉ? Gã ghét nghe những lời trách móc đẫm nước mắt. Lạy Chúa, gã ghét nước mắt của con gái. Và họ - những con mồi của gã - quá dư thừa sắc đẹp và nước mắt.
Mặt nạ giả dối ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 16 )
2014-03-31 15:44:53
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo không biết bao lâu, đột nhiên luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy. Đã quen với sự xuất hiện liên tục của nó trong thời gian gần đây, tôi bình tĩnh quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi không biết bao nhiêu lần đó. Cô ta thở ra những luồng hơi lạnh ngắt âm u thẳng đến trước mặt tôi.
Hãy thôi trách móc người yêu cũ! (Thì thầm 345)
2014-03-30 21:00:00
Cuộc sống là như vậy đấy nó chỉ đơn giản là một vòng tròn luân chuyển, mà việc của em là tiếp tục bám vào cái vòng xoay của vòng tròn hay là cố gắng trượt ra khỏi tấm vòng xoay , đứng một chỗ và nhìn, liệu em có đứng mãi được không? hay rồi em sẽ vẫn phải bước lên tấm vòng xoay ấy tiếp tục xoay, có phải tự nhiên em đã bị lỡ biết bao nhiêu là nhịp rồi không?
DCOL 115: Ký sự Bắc Lào - Kỳ 1: Từ Hủa Phăn tới Thủ đô kháng chiến
2014-03-30 08:41:24
Đường phố trong khu vực thị xã được trải thảm bê tông nhựa, đèn đường, điện cao thế, loang loáng trong dòng xe cộ ngược xuôi. Ngã ba, ngã tư chẳng hề có đèn tín hiệu giao thông, mọi người nhìn nhau mà đi, nhường nhau mà rẽ chứ tịnh không thấy tiếng còi xe ô tô hay xe máy. Không có cảnh ùn tắc, chen lấn, bấm còi inh ỏi như giao thông ở bên ta. Lái xe của đoàn theo thói quen mấy lần đưa tay định bấm còi vượt lên, song lại rụt tay lại.




















