Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nụ hôn trên trán Lạc Đà ( Phần 1 )

Nụ hôn trên trán Lạc Đà ( Phần 1 )

2014-07-15 15:25:41

Gần đoạn về nhà. Dù mệt mỏi, bên trong tôi nở nụ cười rạng rỡ. Đôi vé ước mơ nằm trong túi áo khoác. Mai, tôi sẽ đứng trước Đông, tự nhiên và bình thản nhất, nói về hai chiếc vé đã có. Cậu ấy lặng đi mất thôi. Cậu ấy sẽ mời tôi đi cùng. Tôi sẽ mặc gì cho đúng kiểu nhỉ? Cái váy dài xám khói và áo len ngắn hồng tro. Tôi có nên tô chút son không? Chao ôi, tôi chẳng dám nghĩ xa hơn… Có âm thanh nhè nhẹ từ đâu đó. Một vệt đèn xe lướt qua rồi mất hút. Vệt sáng không đẩy dạt bóng tối, mà chỉ làm màn đê

Tiếng cười trong đêm khuya vắng

Tiếng cười trong đêm khuya vắng

2014-07-14 20:31:09

Khoảng đúng 12 giờ đêm, thì Hủ.hủ.hủ.hu! Tiếng hú làm cho cụ giật bắn người giậy; tay cụ nắm chặt con dao để chờ đợị Tiếng Hụ.hụ.hủhảhảha! mỗi lúc một tiến gần nơi cụ nấp là cho cụ toát mồ hôi lạnh và tự nhủ, "Trong suốt cuộc đời, đây là lần ta cảm thấy rợn nhất, không biết tại ta đã già nua hay là tại con quỉ này ghê gớm đến vậỵ"... Một lần nữa tiếng Hủhu lại nổi lên bên cạnh cụ và một bóng trắng xuất hiện trước mặt cụ.

Nếu anh không quay đầu lại

Nếu anh không quay đầu lại

2014-07-14 10:39:57

Bảy ngày làm một bóng ma, dõi theo người mình yêu, Hạ An đã tự khám phá ra thật nhiều điều. Về tình yêu, về cuộc sống, và về nhân duyên…

Hạnh phúc là anh (Thì thầm 375)

Hạnh phúc là anh (Thì thầm 375)

2014-07-13 21:00:00

Nhưng em yêu anh bằng tình cảm thật của mình, yêu như cách chấp vá cho lành lặng những nỗi đau mà cả anh và em đã phải chịu đựng. Người con gái như em đã trải qua những thương đau, tan vỡ về một mái ấm, đã phải đương đầu với những sóng gió ngoài kia. Người con gái luôn vui cười, luôn là điểm tựa của bạn bè, nhưng trong lòng có biết bao vết cắt đã hằn sâu. Có những vết chóng lành theo năm tháng, cũng có những vết cứ âm ỉ mà chẳng thể dứt được.

Em à, mở cửa cho anh với

Em à, mở cửa cho anh với

2014-07-13 09:37:16

Em không thích ra ngoài, anh lo em sẽ bị trầm cảm, anh phải giữ lại cái miệng này để xua bớt sự cô đơn cho em. Em luôn phải làm việc trước máy tính, đôi mắt em như thế về sau sẽ không được tốt. Nếu anh không sống, đến khi già rồi lấy ai chăm sóc em.Cho nên, trước khi anh tìm được người yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó

Ve sầu đi học

Ve sầu đi học

2014-07-12 15:06:59

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một thằng dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi, khiến bố mẹ chúng phải thường xuyên phải nghe lời phàn nàn của hàng xóm, láng giềng.

M4S 15: Người đã bước vào trái tim em rồi, người đừng đi đâu nữa nhé!

M4S 15: Người đã bước vào trái tim em rồi, người đừng đi đâu nữa nhé!

2014-07-12 00:16:00

Tình yêu là một trong những điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho con người. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại khi trái tim của chúng ta còn biết cảm nhận và rung động trước tình yêu. Tình yêu có thể mang đến gia vị ngọt ngào, hạnh phúc cho cuộc sống, cũng có thể khiến con người rơi những giọt nước mắt khổ đau. Nhưng vượt lên trên tất cả, tình yêu vẫn là điều tuyệt vời mà mỗi chúng ta đề nên nếm

Blog Radio 346: Vì bình yên trong em là anh

Blog Radio 346: Vì bình yên trong em là anh

2014-07-12 00:15:13

Blog Radio với những điều bình yên rất nhẹ, những cảm nhận về sự bình yên, 1 truyện ngắn êm đềm trong không gian phố cổ Hội An, những ngọn đèn lồng đỏ, những nụ hoa đăng trôi trên sông Hoài và một tình yêu đến một cách bất ngờ mà êm đềm như thế!

CXAN 212: Yêu xa

CXAN 212: Yêu xa

2014-07-12 00:15:00

Hạnh phúc nào cũng phải trải qua chặng đường gian nan, yêu xa khiến người ta hiểu trái tim mình cần mạnh mẽ, cần niềm tin và yêu thương vô điều kiện, vô bờ bến đến nhường nào và “Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”

Kiếp ma phù du ( Phần cuối )

Kiếp ma phù du ( Phần cuối )

2014-07-11 19:43:56

Nhận tin con chết chưa đầy một buổi thì bà Quan cũng trút hơi thở cuối cùng do suy tim cấp. Đúng ra Ngọc Dung đã chết trước đó cả nửa tháng, ngay đêm đầu tiên cô tới dinh tỉnh trưởng. Cô đã cắn lưỡi tự vẫn ngay trong phòng giam kín cửa. Nhưng bọn thuộc hạ của tên tỉnh trưởng phát hiện đã giấu nhẹm. Mãi sau chúng mới truy tìm Dung chết khi cố tình ăn cắp đồ trong dinh, định leo tường trốn đi rồi bị ngã mà chết.

Hồi ức tình yêu ( Người yêu hoàn mỹ, phần 48 )

Hồi ức tình yêu ( Người yêu hoàn mỹ, phần 48 )

2014-07-11 10:07:41

Đường Thần Duệ nhìn bọn họ rời đi, qua một lúc lâu mới lặng yên không tiếng động, chậm rãi bước ra ngoài.Sự cô đơn có thể giết chết con người, mà đêm khuya nơi này rốt cuộc cũng khiến anh phải nếm trải cảm giác bại trận não nề, trong lòng trào dâng thứ tình cảm dịu dàng trước nay chưa từng thấy. Cô đã đợi Tịch Hướng Hoàn suốt năm giờ đấy… Có một cô gái như thế bên mình, Tịch Hướng Hoàn thực sự rất hạnh phúc.

BACHD 12 - Top 5 cung hoàng đạo kiếm bộn tiền trong nửa cuối năm 2014

BACHD 12 - Top 5 cung hoàng đạo kiếm bộn tiền trong nửa cuối năm 2014

2014-07-10 18:15:26

Trong 6 tháng cuối năm 2014 này, cung hoàng đạo nào sẽ gặp vận may về tài chính và sẽ được hưởng lộc bất ngờ?

back to top