Phát thanh xúc cảm của bạn !

M4S 15: Người đã bước vào trái tim em rồi, người đừng đi đâu nữa nhé!

2014-07-12 00:16

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Hằng Nga

“Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào”.

(Xuân Diệu)

Tình yêu là một trong những điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho con người. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại khi trái tim của chúng ta còn biết cảm nhận và rung động trước tình yêu. Tình yêu có thể mang đến gia vị ngọt ngào, hạnh phúc cho cuộc sống, cũng có thể khiến con người rơi những giọt nước mắt khổ đau. Nhưng vượt lên trên tất cả, tình yêu vẫn là điều tuyệt vời mà mỗi chúng ta đề nên nếm trải một lần trong cuộc đời. Chúng ta biết mình đã yêu một ai đó khi hạnh phúc của họ trở nên cực kỳ quan trọng đối với ta.


1.    Song for you (So Yeon ft. Ahn Young Min)

•    Thanh Thủy

Anh đã mang đến cho em những điều mà trước đây chưa ai làm được. Anh yêu thương em, quan tâm em từ những chi tiết nhỏ nhặt. Em không nói đâu, nhưng em cảm nhận được nhiều lắm anh à! Anh khác tất cả những người khác, đó là tình cảm chân thành anh dành cho em.

Yêu anh…Anh luôn hiện hữu trong suy nghĩ của em. Thức dậy đã nghĩ tới anh. Đi đường cũng mỉm cười khi nghĩ về anh. Rồi thì đi xe bus cũng vậy, lúc làm việc cũng thế.
Yêu anh… Em hay giận dỗi linh tinh. Giận dỗi vì những điều không phải là do anh. Anh bận…giận, anh không nhắn tin…giận.
Yêu anh… Em lên Face chỉ để nói chuyện với anh. Anh không onl thì em cũng out. Và một ngày không biết em vào Face của anh bao nhiêu lần nữa. Thế mà vẫn không chán mới lạ chứ.
Yêu anh… Em chỉ muốn một cái ôm thật chặt, để thỏa nỗi nhớ trong lòng em, để xóa tan đi tất cả những phiền muộn. Cơ mà không được anh à.
Yêu anh…Em đã tập xác định sẽ chỉ có mình em bước đi trên con đường quen thuộc. Buồn chỉ có mình em, khóc chỉ có mình em.
Yêu xa… Cả anh và em đều phải cố gắng. Nhớ mà không được gặp…

Nhưng rồi thời gian sẽ qua nhanh, và anh sẽ sớm về với em, anh nhỉ?

Hạnh phúc ở đâu đó đang tìm đến chúng ta. Và sẽ nhanh tìm thấy chúng ta thôi.

Em yêu anh
Em rất yêu anh
Cho đến khi ngày tắt nắng, sao nhạt dần
Anh sẽ nắm chặt tay em đi qua tháng năm chứ?

Đối với anh em là người như thế nào nhỉ?
Dù bất chợt đứng giữa phố em cũng muốn nghe câu trả lời
Đối với anh em chính là ánh trăng
Ánh trăng soi sáng màn đêm u tối

tình yêu ngọt ngào

2.    Brunch (Ga In ft. Cho Hyung Woo)

•    Hannah Nguyen

Sáng nay trời thật đẹp. Sau những ngày mưa dầm dề không ngớt, hôm nay nắng lại về trên phố. Nắng mật ong chảy xuống những tán cây, xuyên qua cửa sổ căn phòng nơi em ngủ. Em dụi dụi đôi mắt, nắng đã đánh thức em như thế đó. Và khi em tỉnh dậy, gương mặt anh lại hiện lên cùng nỗi nhớ. Hôm nay anh yêu thế nào nhỉ? Em lấy điện thoại gọi cho anh. Em biết là anh vẫn còn đang ngủ nướng vì đêm nào anh cũng thức khuya làm việc. Anh thường bảo giọng nói của em chính là đồng hồ báo thức của anh. Rồi sau đó kiểu gì anh cũng vội vàng, hối hả len lỏi qua dòng xe cộ đông nghịt để đến đưa em đi ăn sáng. Anh sẽ gọi một li cà phê thật đắng ngồi nhâm nhi, còn em sẽ uống một cốc nước cam.

Em thích ngắm gương mặt khi còn ngái ngủ. Em sẽ hôn lên đôi môi dễ thương ấy. “Phải chăng nơi bờ môi của anh có mật ong, sao chúng ngọt ngào đến thế?”. Hạnh phúc của em chỉ thế thôi, thật giản dị phải không anh. Sau khi mối tình trước tan vỡ, trái tim em bị tổn thương và dường như chẳng thể yêu ai được nữa. Nhưng anh đã kiên nhẫn xoa dịu những vết thương đó, nhẹ nhàng bước vào trái tim em. Anh là bạn thân của em, luôn bên em những khi vui buồn mà sao em không nhận ra tình yêu anh dành cho em nhỉ? Tại sao anh không nói yêu em sớm hơn? Tại sao anh để cho người ta có cơ hội làm em đau khổ?

Anh bảo rằng trái tim anh thắt lại khi cảm thấy những giọt nước mắt của em thấm qua vai áo anh. Lúc đó anh chỉ muốn ôm em mãi và che chở cho em suốt đời, để không ai làm tổn thương em được nữa. Và lúc đó anh mới nhận ra anh yêu em đến nhường nào. Anh đã nhón chân bước vào trái tim em như thế đấy. Anh hãy ở lại và đừng đi đâu nữa nhé! Em yêu anh và cũng cần anh quá đỗi.

Người ta nói người đầu tiên bạn nghĩ đến mỗi sáng thức dậy và người cuối cùng bạn nghĩ đến trước khi đi ngủ chính là người mà bạn đang yêu. Đã từ lâu lắm rồi em luôn nghĩ đến anh mỗi sáng thức giấc và khi màn đêm làm nặng trĩu hai hàng mi thì hình bóng anh lại theo em vào giấc ngủ. Và em biết mình đã yêu anh mất rồi. Anh không bao giờ nắm tay em đi dưới mưa mà sẽ cầm ô che cho em. Anh không bao giờ mua hoa tặng em mà tự tay trồng cho em những chậu hoa thật xinh. Anh cũng không bao giờ dỗ dành an ủi em mỗi khi em ốm mà anh sẽ mắng em một trận vì tội không giữ gìn sức khỏe, sau đó chạy ngay đến với một đống thuốc và đồ ăn trên tay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh.

Đã đến lúc em nhận ra tình yêu không phải là những lời ngọt ngào có cánh hay những trò lãng mạn mà tình yêu chính là những điều bình dị chúng ta dành cho nhau mỗi ngày. Bài hát ngọt ngào này em gửi tặng anh sáng nay. Mãi ở bên em như thế nhé, được không anh?

3.    Beautiful (Bosson)
  • Duy Tuấn gửi đến Diệu Hằng
Người ta nói “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình”. Tôi đã không tin vào điều đó cho đến khi tôi gặp em. Em hoàn toàn không phải là mẫu người con gái lí tưởng mà tôi vẫn mơ mộng. Em không có một đôi chân dài, một thân hình hoàn hảo, một khuôn mặt xinh đẹp theo tiêu chuẩn của nhiều người. Ấy thế mà khi gặp em, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Ở em toát ra một vẻ quến rũ rất khó cưỡng. Trái tim tôi hoàn toàn đã bị đốn ngã ngay từ lần đầu chạm phải ánh mắt của em. Khi đó tôi đã đầu tin vào tình yêu sét đánh, tin vào định mệnh và phải cảm ơn nó bởi đã để tôi gặp được em. Ngay cả khi khuôn mặt em không son phấn, mái tóc rối tung, sướt sũng nước mưa thì em vẫn thật xinh đẹp ngọt ngào.

“Beautiful, so, sweet and just adorable
You are a miracle, simply irresistable
You are the finest thing that I've seen in my life”.


Cũng đã hơn hai năm kể từ ngày ấy, tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên. Dù có bao nhiêu người con gái vây quanh thì tôi cũng chẳng để tâm vì trong mắt tôi giờ đây chỉ có hình ảnh của một người thôi. Vào ngày sinh nhật của em, tôi muốn gửi tặng em bài hát này và nhất định một ngày không xa tôi sẽ đón em về để em bên tôi trọn cuộc đời, không bao giờ rời xa nữa.

4.    Ngôi nhà hạnh phúc (Thủy Tiên)


•    Hoa Nguyễn

Có những giấc mơ em không muốn mình tỉnh giấc
Có những con đường, có anh đi cùng em  mong sao dài bất tận
Cùng những nụ hôn ngọt ngào em say trong ngây ngất
Diu dàng ấm áp trong vòng tay anh


Em không biết cuộc gặp gỡ của chúng mình có phải là duyên nợ hay định mệnh? Em cũng không biết rồi ngày mai những khó khăn thử thách trong tình yêu sẽ lớn nhường nào. Nhưng em tin và hy vọng dù khó khăn hay trở ngại thế nào anh cũng đừng buông tay. Hãy nắm chặt lấy tay em, và yêu em nếu như lòng anh muốn thế.

Em hát bản tình ca
Nơi nào có anh nơi đó em hạnh phúc
Em hát bài tình ca
Anh yêu em vụng về nhưng chân thực
Em hạnh phúc, và với em anh là duy nhất
Hạnh phúc vẹn tròn em mong là có thật
Được anh yêu và cũng được yêu anh


5.    50 cm between the lips (IU)


•    Vũ Thị Thu Hiền

Một năm tuy không dài nhưng cảm ơn anh thật nhiều người yêu ạ. Cảm ơn anh vì đã quan tâm, chăm sóc em, cảm ơn anh vì sự bao dung và tình yêu anh dành cho em. Cảm ơn anh vì luôn là bờ vai để em tựa vào những lúc em buồn nhất.  Cảm ơn anh đã đưa em từ khoảng trời u ám để đến bầu trời bình yên mà em mong đợi. Cảm ơn anh vì đã khiến em không ngừng quan tâm lo lắng cho anh, cảm ơn anh vì đã khiến em tự tin hơn với bản thân. Cảm ơn anh vì đã làm em cười với những điều đơn giản nhất, cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào mới là tình yêu chân thực.

Dẫu biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều thử thách, chúng mình hãy nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua anh nhé. Cánh cửa của hạnh phúc vẫn đang ở phía sau đón chờ chúng mình. Em hy vọng ngày này của nhiều năm sau nữa chúng mình vẫn đi cạnh nhau và nắm chặt tay nhau.

tình yêu ngọt ngào

6.    Đồi hoa mặt trời (Huỳnh Nhã Lâm)

•    Vinh Thuy

Cô gái yêu hoa hướng dương đến cháy lòng. Bởi một lẽ giản đơn, cô thích nhìn cái màu vàng ấm áp, nguồn năng lượng thắp sáng những nơi u tối, khiến không khí tươi vui và tràn đầy sức sống. Và rằng, “hoa đài các, kiêu kì không thay đổi/ Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời”.

Cô gái biết về những cơn bão, những cơn mưa luôn đi ngang qua trời nhưng lúc nào tâm hồn cô cũng hướng về những ngày nắng, bởi ở đó cô tìm thấy sự nhẹ nhàng, tươi mới, đam mê và tan chảy.
Tan trong những thanh âm của bản đàn, cô gái lặng lẽ ngồi nhìn bầu trời trong vắt bên mặt hồ êm ả. Anh ngồi bên cô tự bao giờ và cũng nhìn trời trong, hồ trong. Họ không nói gì, dường như không gian lúc này chỉ có gió trời, nắng trời và hơi thở ngọt lành của họ.  Và đời sống gấp gáp của thực tại này đã tự chảy trôi ra bên ngoài những đầu óc kia tự lúc nào.

Vẩn vơ nghĩ…

“Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa”. Nơi của yêu thương tìm về sau những hoang hoải và quẩn quanh ngoài kia. Miền đất của gió, của nắng và đồng hoa hướng dương trải dài đến ngút mắt. Nơi nằm nghe hơi thở và hòa quyện của linh hồn. Và hồi sinh thế giới. Và “những luống hoa đồng trinh” nở trên “mặt đất già chật chội” (ý thơ Vi Thùy Linh)…

Cô gái mỉm cười và nhẹ nhàng cầm thanh chocolate đưa lên miệng. Chocolate đen – một món ăn khoái khẩu của cô tan chảy ngọt ngào – sự ngọt ngào trong ngày lễ thánh.

Tay quyện lấy tay, mắt lồng trong mắt, họ cùng chạy về phía Mặt Trời…

•    M4S – Music for soul được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group

•    Chương trình được phát trực tuyến vào  thứ 7 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc


•    Mời bạn vào đây để tìm hiểu cách đăng ký gửi tặng bài hát thông qua M4S.


music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top