Blog Radio 352: Quên một người
2014-08-23 00:15:00
Những người đã từng bước qua cuộc sống của ta, những người ta đã từng quý, yêu, ghét, những người một thời ta rất thân, một thời là tri kỷ, một thời là cả yêu thương. Họ từ từ bước qua, lại thấy chút gì đó tiếc nuối. Hãy mỉm cười vì những gì đã qua, dù cho trong quá khứ quyết định có sai lầm, dù khi nhớ lại vẫn buồn, đừng nuối tiếc mãi. Hãy coi đó là một phần trong cuộc sống
CXAN 218: Schubert’s Serenade – Dạ khúc của mùa thu
2014-08-23 00:15:00
Cô bé đứng nhìn trời, trời thẳm sâu trong mắt. Anh cũng đứng nhìn trời, trời rộng dài dồn tỏa trong mắt. Bản Dạ khúc của Schubert vang lên trong tiếng Violon quen thuộc, đưa họ đến một vùng trời mới. Hẹn hò mùa thu. Hẹn hò của mảnh tâm hồn.
Chuyện tình người và cá_Phần 1
2014-08-22 19:19:16
Trên sông nước mông mênh hiu quạnh nên những lúc rảnh rỗi Mộ Sinh lại ngâm nga thơ phú, đôi lúc cao hứng anh ngâm lớn làm vang động cả khúc sông. Thỉnh thoảng, anh thấy sau song thuyền một bóng người đang nấp nghe trộm nhưng vẫn không để ý lắm. Đêm nọ, Mộ ông lên bờ đi ăn cơm khách đến khuya vẫn chưa về, Sinh cảm thấy vui thích vì vắng cha nên đem thơ phú ra đọc tụng. Lúc ấy ánh trăng sáng vằng vặc ngoài sông nên cảnh vật hiện lên rõ ràng. Một bóng người lại thấp thoáng. Sinh lấy làm lạ, vội chạ
BACHD 19 - Đất nước hoàn hảo cho 12 CHD
2014-08-22 16:14:20
Bạch Dương là nước Mỹ tiên phong. Kim Ngưu là nước Ý quyến rũ. Sinpapore hiện đại dành cho Song Tử... Còn đâu sẽ là đất nước hoàn hảo để sinh sống hay thăm thú cho các CHD còn lại?
YĐA 17: Vợ chồng A Phủ - từ trang sách đến màn ảnh
2014-08-22 10:32:14
Bộ phim chuyển thể “Vợ chồng A Phủ” được xem là một trong những phim chuyển thể xuất sắc của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim đã mang đến một làn gió mới trong việc cảm nhận câu chuyện “Vợ chồng A Phủ” đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả. Cả truyện ngắn và phim đều là những thành công của nhà văn Tô Hoài khi chính ông là người chắp bút chuyển thể thành kịch bản phim.
Quỷ Trâm_phần 4
2014-08-21 14:32:53
Nàng phất tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Sau khi quay đầu, đôi mắt nàng đỏ lên. Hắn không biết, chiếc trâm ngọc bích kia chính là do kiếp trước của hắn dùng máu trong tim ngưng tụ mà thành, chứa đựng phép màu lớn lao, có thể giúp hắn lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Lúc đó, hắn sẽ trở lại là Huyết Lang vương Diệp Khuynh An, cũng chính là người bị Thanh Trụy giết chết...
Vì tháng 8 có người anh yêu (Thì thầm 386)
2014-08-20 21:00:00
Em hỏi anh “Tại sao anh yêu tháng 8?”. Anh chỉ cười “Vì tháng 8 có người anh yêu”.
Tiếng vĩ cầm xa xôi
2014-08-20 16:00:26
Minh đi ra và thấy dưới bóng cây, những chùm hoa bàng vuông đang nở rộ, buông những chùm nhị dài trắng muốt xuống mái tóc dài mượt của một cô gái, tay cô cầm cây đàn vĩ cầm trắng đang chơi bản “ Canon in D” mà cậu đã từng nghe từ 10 năm trước. Nghe tiếng bước chân, cô gái hạ cây đàn xuống, quay lại, mỉm cười.
Lòng mẹ_ Phần 3
2014-08-20 11:39:37
Cái tin “Cùi Hòa” chết chẳng mấy chốc lan truyền khắp cả xóm. Khi biết để anh trên Nền Ngãi người ta mới dám đến nhà bà Ngọ chia buồn. Không biết ngày ấy bà tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh bao nhiêu lần. Khi tỉnh bà bảo phải đem anh Hòa về nhà khâm liệm. Người ta khuyên bà nên giữ vệ sinh chung. Một vài người đàn ông mặc áo cao su, mang gǎng tay, bịt mồm bịt mũi bằng đủ thứ loại khǎn, trây trét dầu cù là khắp người, rồi đưa hòm lên Nền Ngãi tấn liệm anh Hòa. Khi những người đàn ông đã đắp xong mộ
Chuyện một, hai, ba, bốn cô cóc
2014-08-19 19:45:17
Ngày xưa, có ba chàng hoàng tử nọ kén vợ. Chàng thứ nhất bắn một mũi tên và mũi tên rớt ngay chân cô gái mập, con của quan văn. Chàng đành cưới cô mập làm vợ. Chàng thứ hai bắn một mũi tên trúng ngay chân cô gái ốm, con của quan võ. Chàng đành cưới cô ốm làm vợ. Chàng Út bắn một mũi tên thật xa, mũi tên bay tới tận đầm lầy và rớt ngay chân một con Cóc. Cóc ngậm chặt tên không chịu trả, chàng Út đành cưới con Cóc làm vợ..
YĐA 16: Into the wild (Tìm trong hoang dã)
2014-08-19 15:42:39
Sinh ra trong gia đình khá giả, tốt nghiệp đại học loại giỏi, thế nhưng Christopher McCandless lại từ bỏ tất cả những gì thuộc về xã hội hiện đại để làm cuộc hành trình về miền hoang dã Alaska và bỏ mạng tại đây. Đó là câu chuyện có thật được viết lại trong tiểu thuyết Into the wild (1996) của Jon Krakauer và năm 2007 được chuyển thể thành phim cùng tên do Sean Penn đạo diễn.
YĐA 15: Ba chàng ngốc (3 idiots) - Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn
2014-08-19 15:37:19
“Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn” – đó là thông điệp xuyên suốt bộ phim 3 idiots (Ba chàng ngốc), một siêu phẩm của điện ảnh Bollywood (Ấn Độ). Phim được công chiếu rộng rãi trên thế giới và được đông đảo khán giả ủng hộ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.




















