Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu
2018-02-16 22:00:00
Có người ở bên bạn vài tháng, vài năm, có người lại đi cùng bạn suốt chặng đường còn lại. Thế nên trong lúc người ấy chưa xuất hiện, hãy cứ nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc sống hiện tại.
Tết độc thân có gì mà buồn?
2018-02-16 01:30:00
Bạn bè trên Facebook cũng nhiều đứa than vãn “Tết nhất mà còn ngồi đây lướt Facebook thì biết là ‘ế’ rồi đó”. Với tôi, sai lầm của những người hay than vãn FA đó là xem thời gian còn một mình của mình là thời gian chờ đợi, đau khổ, dằn vặt thiếu sót nào đó của mình trong lần tan vỡ trước.
Năm cũ qua rồi, trái tim bạn đã bình yên chưa?
2018-02-15 01:30:00
Những ngày cuối năm bừng lên sức sống của mùa lễ hội. Đâu đó trên phố phường giăng đèn lạ lẫm, con người ta dễ để mình lạc bước giữa đơn côi. Em, đừng giống như người ta nhé, nếu cô đơn hãy tự nắm lấy tay mình.
Thơ Radio: Hẹn mẹ cuối năm Tết đến con về
2018-02-14 01:35:00
Rồi con sẽ được trở về thôi Về với gia đình, với mái nhà thân thuộc Về với những y êu thương không cần cầu đoạt được Những mong mỏi tầm thường của người mẹ dành cho con
Valentine hãy làm ấm trái tim mình đi đã!
2018-02-14 01:30:00
Độc thân không có gì là xấu cả, cô đơn không có gì là xấu cả, xấu là chỉ khi bạn không biết quý trọng, không biết tìm niềm vui cho chính mình, chỉ ngồi ủ rũ nhìn niềm vui của người khác rồi lắc đầu ngán ngẩm. Không ai bắt bạn phải thế cả, không ai bắt bạn phải khóc lóc thở than rồi dày vò trái tim mình vậy cả.
Nỗi lòng kẻ độc thân ngày Tết
2018-02-14 01:25:00
Ai đó nói “vui như Tết” chứ Tết đúng là nỗi ám ảnh đối với hội FA. Bao giờ lấy chồng? Lương tháng bao nhiêu? Những câu hỏi như thế này không biết phải nghe bao nhiêu lần.
Valentine này em vẫn một mình đấy thôi!
2018-02-13 01:30:00
Có thể với nhiều người, việc đơn độc trong một ngày lễ dành cho những kẻ đang yêu là một điều gì khủng khiếp lắm, nhưng với em, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.
Nhớ vị Tết quê nhà
2018-02-13 01:25:00
Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải bước đi trên con đường dành riêng cho mình. Nhưng có lẽ trong thâm tâm của mỗi người con xa quê như tôi, hình ảnh của ngày tết quê nhà: âm thanh ấy, màu sắc ấy, hương vị ấy mãi mãi là những kí ức đẹp nhất ru lòng mình luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về chốn quê hương thanh bình của riêng mình.
Thơ Radio: Em dạo này thế nào?
2018-02-12 05:12:48
Em đã từng kể anh nghe về những chuỗi ngày đã qua Có những ngày nắng trong rồi kéo mưa về bất chợt Có những ngày bình yên hay những bão giông chưa ngớt Anh đã ở đâu trong những lúc em buồn?
Dự báo vận mệnh của những người tuổi Tuất năm Mậu Tuất
2018-02-12 01:05:40
Năm Mậu Tuất 2018 chính là năm tuổi của những người tuổi Tuất. Vậy không biết sẽ có những biến động gì đối với những người tuổi Tuất nhỉ?
Tết này mẹ đừng giục con lấy chồng nhé!
2018-02-11 01:59:34
Tết đến, con chỉ muốn được về nhà, trở về nơi bình yên và giản dị nhất. Nơi chẳng còn ai soi mói, chẳng còn ai nhìn con bằng ánh mắt khó chịu, chẳng còn ai ganh ghét hơn thua, chẳng còn ai có thể nói những lời tổn thương con. Mẹ vẫn bảo “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, thế nhưng con muốn được ở với mẹ cả đời được không?
Blog Radio 533: Mình cưới nhau để làm gì?
2018-02-09 22:00:00
Mình cưới nhau để làm gì? Mình còn chưa kịp yêu đương, hẹn hò đúng nghĩa nữa, em có thấy vậy không? Em nghĩ chúng ta cưới vì điều gì?




















