Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày hôm nay, bọn mình đang giận nhau… (Thì thầm 161)

Ngày hôm nay, bọn mình đang giận nhau… (Thì thầm 161)

2012-05-29 21:32:12

Trong lúc tớ cố gắng thì chính cậu cứ như là muốn phá vỡ mọi thứ. Số điện thoại cậu tớ chẳng lưu trong máy mà tớ để trong lòng. Mỗi lần online nhìn nick cậu sáng nhưng tớ không pm vì chẳng biết nói gì.

Dù chỉ… 1% (Thì thầm 160)

Dù chỉ… 1% (Thì thầm 160)

2012-05-25 21:48:35

Trước khi anh đến bên em, em cũng đã từng có mối tình đầu mà em tưởng chừng không còn định nghĩa được tình yêu là gì. Cho tới ngày anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió.

Thư gửi vợ yêu (Thì thầm 159)

Thư gửi vợ yêu (Thì thầm 159)

2012-05-22 21:18:28

Một thanh kẹo ngọt rất dễ mua nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại khi chúng ta ngừng hi vọng.

Rồi một ngày nào đó em sẽ yêu anh(Thì thầm 158)

Rồi một ngày nào đó em sẽ yêu anh(Thì thầm 158)

2012-05-18 21:24:01

“Để nói ra tiếng yêu thật đơn giản nhưng để dành trọn vẹn trái tim cho người mình yêu lại chẳng dễ một chút nào.”

Những điều anh sẽ không bao giờ biết(Thì Thầm 157)

Những điều anh sẽ không bao giờ biết(Thì Thầm 157)

2012-05-15 21:02:07

Và khi những giọt nước mắt của em không lăn được trên gò má được nữa em quyết định sẽ không gọi cho anh.

Khi trái tim em sai nhịp ( Thì thầm 156)

Khi trái tim em sai nhịp ( Thì thầm 156)

2012-05-11 21:32:51

Em sẽ bước đi trước khi tình cảm của em dành cho anh kịp sâu đậm. em sẽ bước đi một mình như bao lâu nay em vẫn làm thế.

Quá khứ không thể tìm lại ( Thì thầm 155)

Quá khứ không thể tìm lại ( Thì thầm 155)

2012-05-08 21:00:47

Năm năm không anh, em đóng chặt cửa trái tim mình vì sợ lần nữa bị tổn thương. Năm năm không anh, em đã luôn nhìn về một khoảng trời và tự hỏi liệu anh có ở đó?

Hạnh phúc với anh là…( Thì Thầm 154)

Hạnh phúc với anh là…( Thì Thầm 154)

2012-05-04 21:13:02

Cái ngày mà anh cười hạnh phúc khi mơ hồ chợt nhận ra tình cảm của em dành cho anh. Anh chẳng nhớ.

Anh đã sống thử trong thế giới của riêng em (Thì thầm 153)

Anh đã sống thử trong thế giới của riêng em (Thì thầm 153)

2012-05-01 21:13:22

Mỗi tối anh đều dành ra chút thời gian để nghe thứ âm nhạc của em. Bất kì bài hát nào em chia sẻ trên facebook, trên yahoo…anh đều thử nghe…

Đừng làm người mình yêu phải khóc (Thì thầm 152)

Đừng làm người mình yêu phải khóc (Thì thầm 152)

2012-04-27 21:06:41

Hôm qua là ngày mà nó thấy trái tim mình thật sự bị tổn thương, nó nghĩ mình có thể òa khóc nức nở, nhưng nó không khóc.

Trước đây, bây giờ và mai sau(Thì thầm 151)

Trước đây, bây giờ và mai sau(Thì thầm 151)

2012-04-25 21:28:42

Đêm làm em nhớ đến anh. Càng nhớ, em càng đau vì một sự thật mà cả anh, em và ai đó đều biết.

Xin lỗi em và cám ơn em (Thì thầm 150)

Xin lỗi em và cám ơn em (Thì thầm 150)

2012-04-19 22:30:15

“Tình yêu, đó không chỉ là sự chia sẻ, mà còn là sự chăm sóc đối phương, sự nhẫn nại để có thể luôn gắn bó bền chặt với nhau…”

back to top