Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng làm người mình yêu phải khóc (Thì thầm 152)

2012-04-27 21:06

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Hôm qua là ngày mà nó thấy trái tim mình thật sự bị tổn thương, nó nghĩ mình có thể òa khóc nức nở, nhưng nó không khóc, nó chỉ nghĩ lung tung, nghĩ lại sự ngu ngốc của mình.
Anh trai yêu quý ! Hãy cho em được gọi anh như vậy lần cuối nhé. Em thật sự đã rất muốn gặp lại anh và gọi hai chữ “anh trai” thật to, nhưng giờ không thể nữa rồi.

Anh và em tình cờ quen nhau trong bệnh viện, anh đã làm quen với em và anh cũng là người con trai đầu tiên mua bỏng cho em ăn. Đó là lần đầu tiên em nhận thứ gì đó từ một người con trai. Em đã rất vui khi được quen anh, được nói chuyện với anh. Rồi em và anh cũng phải cách xa, anh ở tận Tuyên Quang còn em thì dưới Hưng Yên. Anh làm cảnh sát trên đó còn em là sinh viên Hà Nội.
Thì thầm 152 được thực hiện bởi Chít xinh và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng anh và em cũng có nhắn tin hỏi thăm nhau. Em rất quý anh và nhận anh làm anh trai. Và thế là em gọi anh là anh trai còn anh gọi em là em gái. Chúng ta chưa từng đi qua cái ranh giới đó. Rồi đứa bạn cùng lớp em cũng ở Tuyên Quang. Em đã giới thiệu cho anh, anh cũng vui mừng nhận lời rồi hẹn gặp mặt. Anh đã gọi điện cho em và hỏi han rất nhiều về chuyện gặp mặt đó. Anh bảo anh chưa từng hẹn hò ai, anh không biết phải làm thế nào. Em, một con bé chưa từng yêu, chưa từng hẹn hò, đã ngồi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng gợi ý được cho anh một chút. Anh, sinh năm 1987, đã có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này vậy mà vẫn tỏ ra ngây thơ như thật làm con bé ngốc nghếch này đã tin tưởng tuyệt đối vào anh.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chiều chủ nhật đó, khi em và đứa bạn đang trên xe bus lên Hà Nội, điện thoại đổ chuông, là anh. Anh không nghe máy mà có giọng một người con gái nói chuyện. Người con gái ấy bảo là em của anh, hỏi em tất cả những gì mà cô ấy muốn biết về em, làm em có cảm giác như mình đang bị điều tra vậy.

Cô ấy hỏi anh đã từng nói yêu em chưa? Em cười và bảo cô ấy đã nhầm vì em và anh chỉ là anh trai, em gái thôi. Cô ấy bảo em là nếu là anh trai, em gái thì không sao nhưng sao nhắn tin lại tình cảm vậy? Thật là nực cười, dù là anh trai, em gái hay bất kỳ ai đi nữa thì vẫn phải có tình cảm với nhau chứ. Cô ấy bảo không thích em nhắn tin cho anh như vậy, rồi cuối cùng người con gái đó, người yêu của anh ấy, bảo em là “chắc chị hiểu ý em rồi chứ?”. Em đủ thông minh để hiểu cái ý ấy. Rồi em xin lỗi cô ấy cho dù em nghĩ mình không có lỗi gì cả và chào cô ấy.


Gửi từ email alwayssmile 2210 - alwayssmile2210@

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top