Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Nhím Xù

Em xin lỗi, vì vẫn ở đây ( Phần cuối )

Em xin lỗi, vì vẫn ở đây ( Phần cuối )

2013-02-01 15:22:54

Tôi hỏi ai, hỏi anh Quân, hỏi anh hay đang hỏi chính tôi. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, năm năm rồi, suy nghĩ chất chứa đã quá nhiều rồi. Tôi bỗng muốn cười to lên...

Nỗi kinh hoàng ( Hồn về trong gió, phần 3 )

Nỗi kinh hoàng ( Hồn về trong gió, phần 3 )

2013-01-31 20:00:56

Đứa bé ấy có cái ma lực gì ghê gớm lắm, có thể nó là một oan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà bà hiện về chăng ?

Lá thư gửi mẹ từ thiên đường

Lá thư gửi mẹ từ thiên đường

2013-01-31 10:52:23

Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô ráp và chưa một lần được nhận những dòng sữa trắng mịn của mẹ.

Đánh mất tình yêu ( Xin lỗi vì em vẫn ở đây , phần 3 )

Đánh mất tình yêu ( Xin lỗi vì em vẫn ở đây , phần 3 )

2013-01-30 15:23:10

Khi mới bắt đầu, tôi không nghĩ bản thân sẽ yêu anh nhiều đến thế, rồi chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Chàng Ngốc học khôn

Chàng Ngốc học khôn

2013-01-29 17:04:45

Ngày xưa, ở một làng nọ có anh chàng Ngốc bố mẹ mất sớm. Ngày bố mẹ anh còn sống có cưới cho anh một người vợ và để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và vài sào ruộng

Jane Eyre, Phần 14

Jane Eyre, Phần 14

2013-01-29 09:51:52

Thornfield Hall mở tiệc tưng bừng trong nhiều ngày, bao nhiêu ngày có tiệc là bấy nhiêu ngày bận rộn. Thật khác xa làm sao với ba tháng đầu tiên tôi sống dưới mái nhà này...

Đoạn đường kỷ niệm ( Em xin lỗi vì vẫn ở đây, Phần 2 )

Đoạn đường kỷ niệm ( Em xin lỗi vì vẫn ở đây, Phần 2 )

2013-01-25 11:39:25

Hà Nội về đông đẹp nhất lúc phố xá chưa kịp lên đèn, nét vắng vẻ hòa cùng màu hoàng hôn xám ngắt tạo nên phút trầm tĩnh hiếm hoi của nơi vốn luôn ồn ào, tấp nập này.

Bóng ma đứa bé (Hồn về trong gió, phần 2)

Bóng ma đứa bé (Hồn về trong gió, phần 2)

2013-01-24 19:59:02

Ông Phú bảo bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn đặt trên cái bàn giữa nhà rồi vào nằm bên ông . Bà thấy rõ toàn thân ông Phú vẫn còn run lên bần bật từng cơn

Thỏi son không phai màu

Thỏi son không phai màu

2013-01-24 14:05:30

Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son.

Em xin lỗi, vì vẫn ở đây ( Phần 1 )

Em xin lỗi, vì vẫn ở đây ( Phần 1 )

2013-01-23 09:07:18

Tôi đã chờ đợi năm năm, cuối cùng thì cũng gặp lại anh, chỉ là, tôi không còn là một Lu cuồng nhiệt và nông nổi như ngày ấy nữa.

Jane Eyre, Phần 13

Jane Eyre, Phần 13

2013-01-22 16:12:01

Ông Rochester đã giải thích cho tôi rõ thật. Nhưng mãi cho đến mấy ngày sau, khi tình cờ ông gặp tôi và Adela ngoài sân đất.

Ba mươi

Ba mươi

2013-01-21 18:08:05

Cô nhìn mẹ, cười. Miếng cơm trắng ngập ngừng dở dang trong miệng. Hai năm nay, bữa cơm với mẹ thường bắt đầu và kết thúc với cái triết lý chồng con ngâm nga như điệp khúc trong một bài hát của bà.

back to top