Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Hằng Nga

YĐA 9: Nữ hoàng băng giá (Frozen)

YĐA 9: Nữ hoàng băng giá (Frozen)

2014-08-19 14:59:30

Frozen với hàng loạt những điểm cộng như hình ảnh đẹp, âm nhạc hay, nhân vật cá tính,…đã mang về cho Walt Disney 2 giải Oscar năm 2014. Bộ phim thành công về mọi mặt, từ doanh thu đến phê bình. Bên cạnh những yếu tố kể trên, Frozen còn được yêu thích bởi thông điệp đầy nhân văn mà bộ phim gửi gắm.

YĐA 8: Ẩn thân: Vĩ đại và tuyệt mật (Convertness: Secretly, greatly)

YĐA 8: Ẩn thân: Vĩ đại và tuyệt mật (Convertness: Secretly, greatly)

2014-08-19 14:51:18

Secretly, Greatly là một bộ phim hội tụ đầy đủ yếu tố của một bộ phim hài, bi kịch và hành động. Bộ phim làm thổn thức lòng người xem với những nụ cười vui vẻ, tự nhiên và những giọt nước mắt đầy đau thương, xúc động. Những con người ấy đã chẳng thể trở lại quê hương của mình, cũng chẳng thể trở thành những kẻ phản bội tổ quốc. Điều duy nhất họ cần là được sống, một cuộc sống như trước kia. Nhưng họ không bao giờ có thể trở lại được nữa. Đất nước sẽ không bao giờ được thống nhất bằng con đường c

YĐA 7: Khuynh thế hoàng phi - bản tình ca đẫm lệ

YĐA 7: Khuynh thế hoàng phi - bản tình ca đẫm lệ

2014-08-19 14:43:02

Nằm trong vỏ bọc của một cốt truyện đấu đá, tranh giành quyền lực nơi thâm cung bí sử, bộ phim Khuynh thế hoàng phi là một bản tình ca long lanh những giọt nước mắt và làm nức nở lòng người.

YĐA 6: Vút bay (Up)

YĐA 6: Vút bay (Up)

2014-08-19 14:38:02

Up là một phim hội tụ đủ sự hài hước, máu phiêu lưu và cả nỗi trầm tư xúc động mà một tác phẩm điện ảnh thực thụ mới đạt tới. Thành công của tác phẩm này chính là vẫn giữ được màu sắc tươi sáng và tinh thần lạc quan, bất chấp việc chọn một nhân vật chính là một ông lão già nua, ưu phiền. Đúng như quan điểm của đạo diễn Pete Doctor về một bộ phim hay: “Đó phải là một phim mà khi bước ra khỏi rạp bạn vẫn nghĩ về nó, ngày mai và mấy năm sau nữa bạn vẫn nghĩ về nó”.

YĐA 5: Bố già phần 1 (The Godfather 1)

YĐA 5: Bố già phần 1 (The Godfather 1)

2014-08-19 14:31:40

The Godfather (Bố già) được coi là một trong những bộ phim hay nhất của lịch sử điện ảnh, nó xếp thứ 2 trong Dach sách 100 phim hay nhất của viện phim Mĩ và cũng xếp thứ 2 trong top 250 phim hay nhất trên IMDb. The Godfather đứng đầu bảng trên danh sách phim hay nhất của 2 website phê bình uy tín Metacritic và Rotten Tomatoes.

YĐA 4: Những đứa trẻ thiên đường (Children of heaven)

YĐA 4: Những đứa trẻ thiên đường (Children of heaven)

2014-08-19 14:27:15

Không phải là một bộ phim bom tấn, không có những yếu tố thương mại thu hút. Children of heaven chạm đến trái tim người xem bằng những thước phim tinh tế, bình dị, đầy chất thơ. Vì thế cũng không có gì ngạc nhiên khi bộ phim đã được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất và giành được rất nhiều giải thưởng danh giá khác.

YĐA 3: Công chúa tóc xù (Brave)

YĐA 3: Công chúa tóc xù (Brave)

2014-08-19 14:19:56

Brave không chỉ là hành trình thay đổi số phận của cô công chúa can đảm Merida mà còn là một bộ phim cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng.

YĐA 2: Mộ đom đóm (Grave of fireflies)

YĐA 2: Mộ đom đóm (Grave of fireflies)

2014-08-19 14:11:34

Chiến tranh đã cướp đi gia đình và cướp cả tuổi thơ của những đứa trẻ. Có lẽ những giây phút bình yên nhất đối với chúng là khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của những con đom đóm tràn ngập những cánh đồng. Thế nhưng khi ngày mới đến, những con đom đóm chết, ánh sáng huyền diệu lụi tàn trước sự nghiệt ngã của thời gian. Và những đứa trẻ lại sống những tháng ngày luẩn quẩn vô vọng, đói, rét và bệnh tật.

YĐA 1: Tình người duyên ma (Pee Mak)

YĐA 1: Tình người duyên ma (Pee Mak)

2014-08-19 13:56:38

“Anh dù ngốc cũng không ngốc đến mức không biết vợ mình là ma. Anh rất sợ ma nhưng mất em mới là điều anh sợ nhất”. Lời tâm sự rất đỗi chân thành của “chàng ngốc” Pee Mak đã làm rung động hàng triệu trái tim người hâm mộ.

CXAN 217: Quê tôi

CXAN 217: Quê tôi

2014-08-16 00:15:00

Quê hương bao bọc tâm hồn thơ bé tôi với những trò chơi tuổi thơ: trốn tìm, ô ăn quan, xòe nụ xòe hoa, bịt mắt bắt dê…. Quên sao được những buổi trưa trốn mẹ ra cánh đồng hái sen, bắt cào cào cùng đám bạn nghịch ngợm. Quên sao được những buổi chiều cùng chị đi kéo vó, cắt cỏ trên triền sông. Hồn quê như tụ lại trong tiếng sáo diều vi vu no gió và nụ cười hồn nhiên của những tâm hồn ngây thơ.

M4S 18: Mẹ ơi con đã về

M4S 18: Mẹ ơi con đã về

2014-08-09 00:15:00

Mùa nối mùa, năm nối năm thành vòng tuần hoàn bất tận. Cỏ cây có sinh sôi rồi úa tàn, con người có vòng luân hồi sinh diệt, chỉ có tình thương của mẹ cha là tồn tại mãi mãi chẳng bao giờ nhạt phai. Hôm nay con đến chùa đốt nén nhang cầu mong mẹ cha đời đời bình an.

CXAN 216: Mẹ có nghe chăng tiếng con gọi?

CXAN 216: Mẹ có nghe chăng tiếng con gọi?

2014-08-08 20:23:23

Hơn bao giờ hết, con nghĩ về mẹ, nhiều lắm, mẹ ở nơi xa có nghe thấy con đang nói với mẹ không, mẹ yêu của con. Con vẫn sẽ yêu Mẹ trong lặng lẽ, như cái cách mà trước giờ con vẫn thường làm. Hiểu cho con mẹ nhé!

back to top