Tháng năm không ở lại
2014-02-17 01:00:00
Năm năm nữa, khác lắm. Một đời người, năm năm nữa sẽ cần phải có điểm tựa cho gia đình. Tóc sẽ mỏng đi, mặt mũi sẽ già thêm, tâm hồn sẽ điềm tĩnh, chỉ hi vọng gặp lại, sẽ mỉm cười thật nhiều. Dù rằng ngàn vàng không mua được điều biết trước, nhưng tại sao không hi vọng về những điều tốt đẹp chứ.
Xin đừng gọi tôi là “gái ế”!
2014-02-14 01:00:00
24 tuổi, vẫn còn quen với cái cuộc sống độc thân, vẫn tự buồn tự vui một mình mà có sao đâu. Vì đã chọn cô đơn, vì ham sống cái cuộc sống tự do nên mới cứ một mình chứ có phải tại ế đâu chứ. Thế nên đừng gán cái mác “gái ế” vào nhé! Tôi còn yêu cuộc sống độc thân lắm lắm!
Trúng số
2014-02-12 01:00:00
Tôi thầm nghĩ. Có thể người đàn ông không biết rằng trước khi nhắm mắt mình đã có một tài sản khá lớn trong người. Không biết tấm vé độc đắc và tám tờ an ủi đang ở trong tay người nào. Được trúng số một trăm triệu đầu năm không biết mình nên vui hay buồn.
Sáng tối đầu giêng
2014-02-11 01:00:00
Những ngày nắng ấm chậm rãi nhưng rồi cũng đi qua một phần ba tháng giêng. Tết suy thoái lùi dần xa vài ngày trước. Không muốn ngoái lại nhìn mấy ngày xuân, tôi thu lu ngồi trong nhà suy ngẫm về một vài điều. Băn khoăn hay day dứt vì một chuyện gì đó.
Tự khúc ngày sinh
2014-02-10 01:00:00
Ngày sinh nhật cũng là ngày nhắc tôi nhớ đến sự hi sinh, nhắc tôi về muôn nỗi gian khổ của ba mẹ để chúng tôi khôn lớn, nhắc tôi rằng luôn có miền yêu thương vĩnh cửu nơi ba mẹ dành trao. Ngày sinh nhật, ngày tôi chào đời. Và tôi sẽ tự hào hát mãi những khúc yêu thương như giai điệu của bản “Tự khúc ngày sinh” ai đó đã từng hát.
Không thể níu giữ những cơn mưa
2014-02-07 01:00:00
Sao hôm nay bỗng nhiên tôi chông chênh quá, muốn có cậu ở đây nắm chặt tay tôi, tôi sẽ vững vàng hơn nhiều. Tôi đưa tay hứng những giọt mưa ngoài cửa sổ, nó đọng lại trên tay đầy tràn nhưng dù bằng cách nào tôi cũng không thể nắm chặt lấy nó.
Ngoài kia tháng Giêng mang xuân về
2014-02-06 01:00:00
Những ồn ào, xô bồ và hối hả của cuộc sống hàng ngày dường như đang lùi lại sau những vạt nắng, sau những phút yên bình của đàn bồ câu đang đậu bên hiên cửa. Thấy cuộc sống dường như có một nhịp khác. Tháng Giêng đang gửi nắng, mang xuân đang về đó anh...
Viết cho anh trong niềm hi vọng
2014-01-31 01:00:00
Hi vọng trừu tượng quá. Chỉ biết rằng chúng ta chẳng cần gì cả. “Chỉ cần một nơi chốn mà sau những xâu xé ngoài kia có thể rúc vào và lãng quên”. Rồi trông đợi một ai đó.
Tôi viết cho tuổi 23
2014-01-23 01:00:00
23 tuổi tôi đã chính thức thừa nhận mình ích kỷ và vô tâm, khi mà đã quá lâu tôi không gọi về cho bố mẹ, khi mà nửa năm rồi tôi không về thăm ông bà, để rồi tôi nhận ra mái tóc bố tôi đã có quá nhiều sợi bạc còn ông tôi thì lặng lẽ rơi nước mắt kìm nén nỗi đau do vết thương những năm tháng chiến tranh.
Có một nơi thương nhớ để quay về
2014-01-22 01:00:00
Tâm hồn Bạn là nơi an yên, ấm áp để mình quay về mỗi lúc trái tim mỏi mệt, bước chân lạc lõng, cõi lòng hanh giá, cô đơn… Mình cũng sẽ là một bến bờ bình yên nếu một lúc nào đó Bạn thấy buồn, Bạn mỏi mệt, Bạn chán nản, bi quan… Để nhớ rằng, chúng ta vẫn là những người tri kỷ tốt nhất của nhau, Bạn nhé!
Giấu nụ cười trong tiềm thức
2014-01-21 01:00:00
Giờ đây tất cả đã trôi vào dĩ vãng nhưng mình vẫn luôn nhớ về một mùa thu lá bay có một người bạn với nụ cười trong tiềm thức cùng sánh vai tựu trường...
Những sân ga cuộc đời
2014-01-20 01:00:00
Cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước. Biết bao giông bão, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành trình đi tìm lý tưởng sống của bản thân. Không ai dám chắc những sân ga mình đi qua để lại điều gì, nhưng chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời!




















