Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy tình yêu làm động lực cho sự cố gắng

Lấy tình yêu làm động lực cho sự cố gắng

2022-09-08 01:15:00

Tôi thích cậu ấy, thích đứng từ xa nhìn cậu ấy toả sáng như ánh sao trên bầu trời cao, thích cậu ấy đẹp đẽ lay động lòng người như mảnh trăng ở dưới đáy hồ sâu. Tôi thích cậu ấy, tôi biết, mẹ tôi biết, mấy nhỏ bạn thân của tôi biết, chỉ có cậu ấy là không biết.

Em sẽ không khóc nữa

Em sẽ không khóc nữa

2022-09-08 01:10:00

Em sẽ không khóc nữa Sẽ vui vẻ yêu đời Sẽ không yêu anh nữa Tình ta giờ như chiếc lá rơi.

Em chưa đủ dũng cảm để quên anh

Em chưa đủ dũng cảm để quên anh

2022-09-07 01:25:00

Làm sao em có thể quên đi được, làm sao mà em có thể quên lần đầu mình yêu đến đánh mất bản thân mình. Làm sao em có thể quên lần đầu tiên em được anh yêu đến yên bình đến vậy. Cũng chính anh là người mang tia nắng hạnh phúc đến cho em, cũng chính anh là người khiến em đau khổ với dáng vẻ tồi tệ chưa bao giờ em có. Hóa ra tất cả đều chỉ là em không đủ dũng cảm để quên đi anh.

Hãy để anh bước đến ôm em

Hãy để anh bước đến ôm em

2022-09-07 01:20:00

Khi nào giải quyết xong chuyện về đây với anh ha? Em gãi đầu ngại ngùng, lòng hồi hộp hy vọng. Ai ngờ em bật cười thành tiếng, nhéo tai em, giọng thủ thỉ “Ừ! Em sẽ về”. Về bên anh, về bên em. Hai chúng ta cuối cùng cũng có thể đến được với nhau sau ngần ấy năm.

Những năm tháng có các bạn thật khó quên

Những năm tháng có các bạn thật khó quên

2022-09-07 01:20:00

Có thể trong 3 năm học cùng nhau, chúng ta có hiểu lầm, có cãi vả, cũng từng có những giây phút vui vẻ, thoải mái trò chuyện cùng nhau. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chính là những mảnh ghép sặc sỡ tô điểm cho thanh xuân rực rỡ của nhau. Thú thật rằng ba năm cấp 3 dưới mái trường này là ba năm tệ hại đối với tôi. Nhưng nếu tôi được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn ngôi trường này. Vì tôi chợt nhận ra nơi mà tôi từng muốn thoát khỏi nhất, bây giờ lại trở thành nơi chứa đựng những thứ tôi quyến luyến nhất. Vì nơi đó có các bạn.

 Mười năm sau liệu tình ta còn nồng?

Mười năm sau liệu tình ta còn nồng?

2022-09-07 01:15:00

Tơ hồng dẫu có kết se Trăm năm duyên nợ hẹn thề còn xa Thời gian bạc phấn phai hoa Mười năm sau liệu tình ta còn nồng?

Có một ngày

Có một ngày

2022-09-07 01:15:00

Và cũng sẽ có một ngày Chúng ta chọn cách im lặng để phản hồi thế giới mà ta đang sống Để hiểu rằng khi vui cũng sẽ im lặng Buồn cũng sẽ im lặng Ghét bỏ ai cũng im lặng Mệt mỏi lại càng lặng im Khi đó cuộc đời sẽ giống cuốn phim Ai rồi cũng phải diễn tròn vai để một ngày có được đoạn kết thật đẹp.

‘Tàn Tro’ - Hành trình tìm về yêu thương giữa thế giới hoang tàn hậu tận thế

‘Tàn Tro’ - Hành trình tìm về yêu thương giữa thế giới hoang tàn hậu tận thế

2022-09-07 01:10:00

Tàn Tro theo chân những người sống sót trên con đường tìm tới một miền đất hứa. Mỗi người trong số họ đều mang những hành trang, những cảm xúc và những suy tính khác nhau. Trên đường đi của mình, họ phải đối mặt với những thử thách cam go khiến họ chưa bao giờ thấy ranh giới của sự bình lặng, yêu thương, trách nhiệm và niềm hy vọng lại yếu ớt đến thế. Đến cuối cùng, họ nhận ra rằng tồn tại thì không khó, nhưng để sống một đời ý nghĩa đôi khi cần rất nhiều nỗ lực.

Thay đổi từ những tổn thương

Thay đổi từ những tổn thương

2022-09-06 01:35:00

Yêu đương cũng được, chân thành cũng được nhưng phải thành thật với chính mình, không ngừng nỗ lực và thay đổi, học hỏi mỗi ngày. Yêu cô gái của tôi, cô đã rất mạnh mẽ. Hãy cứ phát huy và đi tiếp cô nhé.

Bọn mình đã chia tay rồi!

Bọn mình đã chia tay rồi!

2022-09-06 01:30:00

Thực tế thì trạm cuối của hai đứa, là dấu chấm hết cho một chặng đường đồng hành cùng nhau.

‘Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo’ - Dành cho những tâm hồn cần được chữa lành

‘Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo’ - Dành cho những tâm hồn cần được chữa lành

2022-09-06 01:20:00

“Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo” là cuốn sách đưa người đọc đi trên một hành trình tìm về với bản thân và học cách yêu thương ai đó lại từ đầu. Đơn giản nhưng sâu sắc, cuốn sách là lời an ủi cho những ai “lỡ” ghét chính mình.

Ký ức ngày thu có bà

Ký ức ngày thu có bà

2022-09-06 01:15:00

Nhớ sao bóng dáng của bà Dãi dầu mưa nắng sương pha mái đầu. Rồi bà đi mãi về đâu Để căn nhà nhỏ âu sầu tháng năm.

back to top