Gửi người tôi yêu!
2013-06-10 08:58:14
Hãy hứa với em dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc, không được nản vì bên cạnh anh luôn có gia đình và một người con gái luôn yêu anh, quan tâm anh và sẵn sàng sẻ chia cùng anh bất cứ lúc nào, sẽ luôn là góc nhỏ bình yên nhất của anh. Hạnh phúc anh nhé mối tình đầu của em.
Mơ
2013-06-10 08:58:06
Những năm sau ta có thêm niềm vui mới. Hạnh phúc được ân cần chăm sóc các tình yêu. Lũ trẻ!Của hai ta,Sẽ mãi yêu anh… tới cuối cuộc đời!
Ngày mưa và tôi
2013-06-10 08:48:10
Lạ thật, những quan trọng trong đời tôi luôn gắn liên với mưa. Khi đó nhận được cú điện thoại của bạn nói là có kết quả thi công chức rồi, nhưng khi đó đó trời mưa to quá làm sao tôi đi ra mạng được, lúc ấy lần đầu tiên trong đời tôi ghét, ghét ,ghét mưa lắm, mong trời mau tạnh để còn ra xem kết quả.
Nếu em xinh đẹp!
2013-06-09 08:24:50
Dẫu biết cuộc sống là muôn màu, muôn cách nghĩ, nhưng em nên nhớ, sắc đẹp luôn có ở mỗi người chỉ khác ở nơi nó tồn tại và phô diễn. Nhưng cái đẹp ở tâm hồn là đẹp nhất, bền vững nhất . . .
Miền Trung, nơi gió Lào thổi vào nỗi nhớ!
2013-06-07 08:41:22
Suốt một dải Nghệ- Tĩnh-Bình- Trị- Thiên. Gió Lào thổi vào nỗi nhớ. Nắng hè chiếu nỗi thân thương!
Nếu Anh yêu một “con nghiện”
2013-06-07 08:29:06
Khi mà một thói quen đã trở nên rất khó bỏ người ta gọi đó là “nghiện” . Bởi thế mà cần phải “cai”, phải “bỏ”; nhưng một khi bỏ rồi mà vẫn “ngựa quen đường cũ” thì lại càng khó bỏ lần nữa.
Dạ khúc
2013-06-06 08:51:13
Mối tình đã qua luôn đọng lại trong ta rất nhiều ký ức. Đẹp có. Đau có. Chỉ có điều mình chưa bao giờ thấy hối tiếc. Dẫu chia tay thì mình vẫn luôn giữ được những ký ức đẹp trong mình. Một tình yêu theo đúng nghĩa: Không toan tính. Không vụ lợi. Không so đo. Không tiền bạc. Không thể xác. Chỉ có tình yêu thôi.
Anh xin lỗi, xin lỗi em
2013-06-06 08:44:33
Anh và cô luôn khiến người xung quanh cảm thấy ghen tị. Anh hạnh phúc và tự hào khi đi cạnh cô. Cô xinh, ừ, có lẽ cô xinh trong mắt anh. Cô luôn khiến mọi thứ xung quanh cô tràn đầy sức sống. Cô đến và thay đổi cuộc sống vốn trầm lặng của anh. Anh nhớ cô, rồi yêu cô tự nhiên như người ta sống thì phải hít thở...
Mùa sen
2013-06-06 08:31:26
Một mùa sen nữa lại về... Tôi sẽ lại đi qua một mùa sen, để rồi nhớ nhớ quên quên những mùa sen bỏ lại...
Vì thạch thảo giống em!
2013-06-05 08:49:12
“Vì thạch thảo trắng giống em. Nhỏ bé, mỏng manh và thuần khiết. Lily thì không hề nhỏ bé, lại có phần kiêu hãnh và xa lạ. Thạch thảo không quá đẹp nhưng gần gũi và mạnh mẽ. Và vì thạch thảo trắng tượng trưng cho sự che chở, sự mong mỏi. Cũng như anh luôn mong muốn là người được che chở cho em.”
Đi trên nỗi đau
2013-06-05 08:26:02
Nó lặng yên, từ tốn nhấm nháp niềm đau của chính nó, mặc nhiên để đau thương đặc quánh, vón cục lại, có thể dễ dàng sờ thấy, ngắm nghía, cưng nựng, vuốt ve, trò chuyện… Nếu đã nuông chiều nỗi đau quá nhiều rồi thì làm thế nào để vứt bỏ?
The day you went away - M2M
2013-06-04 13:26:17
Em và Anh người yêu hờ của nhau, cuối cùng thì bọn trẻ trong xóm em và xóm anh cũng nói là em và anh yêu nhau vì chúng ta dính nhau như sam,bạn bè cũng hỏi,người quen cũng hỏi và tất cả mọi người đều nhận được câu trả lời là "ừ, là người yêu của em đó"




















