Bố ơi, bố đi đâu đấy?
2014-08-18 01:09:32
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?” . Bố đi nhưng vẫn ở trong trái tim con ấy thôi, nâng cánh cho con bay vào giấc mơ, cho con một bầu trời rộng mở.
Buông
2014-08-18 01:07:17
Buông hết những tháng năm cùng nhau vun xới Buông hết những chới với trong lòng Buông hết cuộc đối mặt lặng không Buông hết đi hoài công năm ấy Buông hết đi mấy con đường năm xưa
Là con gái, đừng tự biến mình thành loài thân leo tầm gửi
2014-08-18 01:07:05
Đừng bao giờ ươm mầm cho những suy nghĩ rằng một cô gái yếu đuối ông trời sẽ ban tặng sự chở che của một người đàn ông. Hãy luôn là chính bạn bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Có một tình yêu
2014-08-18 01:03:41
Đừng hoài phí thời gian ở giá vẽ nữa. Cô ấy thích rong chơi, nhưng chắc chắn cô ấy cần cậu…
Cậu biến mất rồi
2014-08-17 01:05:09
Radio ngày cuối tuần phát những bản tình ca Buồn...Những giai điệu buồn du dương trong chiều lộng gió Khẽ nhắm mặt lại, chợt thấy cậu ở đó... Kế bên là cô gái nhỏ cậu yêu...
Tình yêu ấy vẫn thuộc về nơi em
2014-08-17 01:03:12
Những người có tình, mấy khi có thể quên được nhau? Dâu bể ngược xuôi chỉ khiến trái đắng trở nên ngọt, say đắm hòa lại với nồng nàn. Yêu nhau, xa nhau, rồi lại yêu nhau… Suy cho cùng, vòng tuần hoàn của chữ “tình” cũng chỉ có thế.
Độc thân
2014-08-16 01:09:51
Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn Chẳng bận tâm ai có người đưa đón Một mình đi về thản nhiên hôm sớm Người ta môi kề tay nắm kệ người ta.
Tha thứ và chấp nhận
2014-08-16 01:07:03
Tha thứ, là một phần của hạnh phúc mà hiện giờ tôi đang có. Và ít ra trong khoảng thời gian còn lại của hai cha con, ít ra tôi cũng biết được, ở một phần nào đó trong trái tim ông tôi là người con gái mà ông yêu thương nhất.
Hạnh phúc là khi ta có nhau
2014-08-16 01:05:18
Mưa vẫn cứ rơi nhưng lúc này, họ cũng không quan tâm nữa. Họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà chỉ một chút nữa thôi cả hai đã đánh mất. Hạnh phúc là khi cả hai tìm thấy nhau
Hạnh phúc là cùng nhau ăn bát mì
2014-08-15 11:32:48
“Em biết không? Những ngày qua anh rất căng thẳng….”
Là anh!
2014-08-15 01:15:50
Xin cám ơn cuộc đời Mang anh đến với tôi Để tôi nhận ra con đường hạnh phúc Giữa dòng đời ngược xuôi, trong đục Là anh!
Suy ngẫm về hạnh phúc
2014-08-15 01:07:49
Để đi tìm hạnh phúc đích thực lẫn trong biết bao nhiêu định nghĩa về hạnh phúc kia, có lẽ, ta phải mất cả đời người để tìm thấy. Cá nhân tôi tâm đắc nhất câu trả lời rằng:”Hạnh phúc tùy cách nhìn”




















