Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có thật anh yêu và muốn nắm tay em?

Có thật anh yêu và muốn nắm tay em?

2014-08-28 01:08:34

Nếu anh thật sự yêu em và còn muốn nắm tay em thì hãy đến nắm lấy tay em đi khi bàn tay em vẫn còn đủ hơi ấm! Thời tiết mới bắt đầu sang thu mà em đã thấy rung mình với cái lạnh ấy rồi, em sợ mùa đông đến tay em sẽ lạnh cóng và cuộc tình của chúng mình sẽ đóng băng!

Thư mẹ gửi con trai

Thư mẹ gửi con trai

2014-08-28 01:08:26

Trong cuộc sống của chúng ta không ai là hoàn thiện cả, nhưng điều quan trọng là hãy sống mở lòng mình ra để giành chỗ cho tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ!

Tin em đi

Tin em đi

2014-08-28 01:05:25

Tin em đi,hằn trên môi sẽ là nụ cười hạnh phúc - Em không giỏi an ủi anh mỗi lúc - Nhưng sẽ ở cạnh anh đến giây phút cuối cùng!

Wedding Dress

Wedding Dress

2014-08-28 01:02:56

Việt Anh nắm tay tôi đi giữa hai hàng ghế tưởng như dài vô tận của nhà thờ. Tôi đột nhiên ôm lấy cậu ấy từ đằng sau, trong lòng trào lên một trận đau đớn. "Việt Anh này, mình cũng kết hôn đi."

Những thoáng chốc đẹp đẽ

Những thoáng chốc đẹp đẽ

2014-08-28 01:02:17

Trong lòng một đô thị nhộn nhịp, mọi người đều khẩn trương, lắm khi khiến ta cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng thi thoảng bắt gặp những cái đẹp như những đóa hoa thơm sáng bừng trên sa mạc, nó khiến ta tin yêu cuộc đời hơn, tăng thêm năng lượng sống. Tôi cho là mình có may mắn chứng kiến những thoáng chốc đẹp đẽ ấy ngay trong đời thực bộn bề.

Tháng tám lại về trên phố rêu phong

Tháng tám lại về trên phố rêu phong

2014-08-27 01:26:08

Tháng tám lại về trên những phố rêu phong Em lại hát bản tình ca đã cũ Bao lâu rồi? Em không còn nhớ nữa Những ngón tay mình đã chẳng còn quen...

 Một chuyện tình bỏ lỡ

Một chuyện tình bỏ lỡ

2014-08-27 01:00:48

Sắc thu ngập tràn trên mọi lối đi trong khu nghỉ dưỡng. Mấy hồ nước nhỏ xanh trong phẳng lặng phản chiếu nền trời cũng bởi xanh trong phẳng lặng như thế.

“Ông ơi, cho con cây cà-rem với!”

“Ông ơi, cho con cây cà-rem với!”

2014-08-27 01:00:30

Những lần nghỉ ngơi, về lại quê nhà, vẫn ông già ấy, vẫn chiếc xe ấy, vẫn tiếng chuông ấy, nhưng dường như con nít bây giờ ít thèm hơn, vả lại tụi nhóc khi nào giờ cũng đã lớn, mỗi đứa một nơi, chỉ có tôi đôi khi vẫn gọi: “Ông ơi, cho con cây cà-rem với!”.

 Sao em phải chọn cô đơn?

Sao em phải chọn cô đơn?

2014-08-27 01:00:16

Sao em cứ phải ngoảnh mặt đi khi thấy người ta đang tay trong tay mà mình thì tay trong túi áo, em có quyền lựa chọn mà, em có bàn tay ấm áp để nắm, có một bờ vai dựa vào mà sao em lại chối từ.

 Còn cuộc đời ta cứ vui

Còn cuộc đời ta cứ vui

2014-08-27 01:00:13

Cũng như sau những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Hãy tin nụ cười sẽ lại nở sau những giọt nước mắt kia. Vậy nên hãy buồn khi ta muốn nhưng đừng quá lâu. Và khi muốn khóc, hãy nghe Để gió cuốn đi, “Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui…”

 Hãy để anh giúp em quên người ấy

Hãy để anh giúp em quên người ấy

2014-08-26 01:13:15

Yêu không có nghĩa là chung thủy mãi với một người dù đã mất! Đâu cần thế, em ơi! Đâu cần thế - Đừng hành hạ mình bằng kí ức đau thương

 Liệu anh có phải là anh phúc mà em đang thiếu?

Liệu anh có phải là anh phúc mà em đang thiếu?

2014-08-26 01:08:39

Mọi chuyện tôi đều làm một mình, nỗ lực một mình và chò đợi một mình. Nhưng hóa ra, có những chuyện chẳng thể làm một mình mãi, giống như chuyện tôi chờ người đó. Chẳng thể nào chờ một mình.

back to top