Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ Trung thu xưa

2014-09-08 09:51

Tác giả:


Blog Family - Qua rồi cái tuổi mộng mơ, qua rồi cái tuổi làm nũng bắt bố mua đèn Trung thu, qua rồi cái tuổi tranh bánh Trung thu của anh trai, qua rồi cái thời tuổi thơ dữ dội…Có những thứ chỉ đến một lần, có những khảnh khắc xảy ra rồi ở mãi trong tim ta mà chẳng thể lặp lại…Trung thu xưa qua rồi…Sao mà nhớ thế!

***

Đang ngồi nghe nhạc, lướt facebook chợt nghe tiếng trống “cắc tùng tùng” cùng với tiếng trẻ con reo hò vọng vào phòng trọ. Nghe xao xuyến lòng đến lạ! À sắp Trung thu rồi mà. Nhanh quá nhỉ? Những kỷ nhiệm Trung thu của một tuổi thơ lại ùa về. Bất chợt nhưng rõ rệt lắm!

Nhớ những lần cắm trại vào đúng dịp rằm tháng tám mà mưa to quá đổ cả trại, nước mưa thấm ướt từ đầu tới chân những đứa thiếu nhi. Vậy mà tối đến vẫn chọn bộ quần áo nào đẹp nhất, buộc tóc cao, đi giày xinh hòa vào cùng các anh chị đi rước đèn ông sao, trên cao là chú cuội và chị Hằng rồi hát vang bài hát “chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu”.

Nhớ cả những lần nắm tay anh trai, đi cùng mấy đứa trẻ con hàng xóm ra chùa nhận quà Trung thu, một chiếc bánh nướng, một chiếc bánh dẻo, mấy chiếc kẹo sữa dừa, quà nhỏ vậy mà đứa nào cũng háo hức và hạnh phúc khi đến lượt mình. Rồi lại khuyên nhau “mẹ tao bảo về nhà thắp hương rồi mới được ăn”. Nói xong chạy vội về nhà, chẳng đứa nào la cà gì nữa.

Nhớ cả những lần mấy đứa rủ nhau đi hái trộm ổi của mấy bác hàng xóm, ổi chưa kịp hái thì đã bị đuổi, cuối cùng lại thấy bác cầm tới nhà cho mấy cháu. Bác bảo nếu thích thì xin, bác cho, chứ không được vặt trộm, như thế là hư. Mấy đứa lại lí nhí xin lỗi bác, mặt thì tái nhợt đi. Có những lỗi lầm dù đã qua từ lâu nhưng ấn tượng sâu thì vẫn còn mãi!

trung thu xưa

Nhớ cả những chiếc đèn ông sao tự chế, cái làm bằng giấy, cái làm bằng tre, cái chỉ là hộp xà phòng hết hạn. Vậy mà đứa nào cũng hăng hái, cũng tự hào, làm xong còn nhìn đứa khác xem đèn của nó có đẹp hơn của mình không, sau đó đi khoe cả xóm. Có lần nến cháy hết, cháy cả đèn lồng luôn. Mặt mấy đứa từ hồng hào, háo hức chuyển sang trằng bệch vì sợ. Nhưng cuối cùng cũng may là không đứa nào bị thương tích gì. Tuổi thơ dữ dội thật.

Nhớ cả những que kem hai trăm đồng, những que sirô đủ màu sắc, cả kẹo kéo càng kéo càng dài, cả bỏng ngô ăn hết mấy ngày mà lưỡi vẫn rát. Ngày ấy, những thứ đồ ăn ấy sao mà ngon đến vậy.

Nhớ cả gương mặt thích thú khi được mẹ mua cho chiếc đèn ông sao, thích nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ của mấy đứa cùng xóm. Vì sợ hỏng nên không cho ai động vào, ngay cả anh trai. Cuối cùng thì nó vẫn hỏng.

Nhớ cả những đêm đón Trung thu cùng mấy anh chị ở xóm, các anh chị chất củi thành đống, sau đó châm lửa đốt, sáng rực cả một khoảng trời tuổi thơ. Sau đó, trai nắm tay gái, anh chị nắm tay các em rồi cùng nhau chạy vòng tròn. Lại còn lấy rễ bèo làm phân trâu để đánh lừa mấy anh ở làng khác đến tán tỉnh các chị trong xóm nữa chứ. Những ngày tháng ấy sao mà ấm áp quá!

Nhớ cả khoảnh khắc chiếc bánh Trung thu được cắt làm bốn, bố mẹ nhìn hai anh em ăn rồi mỉm cười hạnh phúc, khoảnh khắc ấy thật sự rất hạnh phúc. Bữa cơm ngày tết Trung thu luôn đầy đủ và rộn rã tiếng cười. Có những kỷ niệm mà qua bao nhiêu năm thì vẫn ở trong tim.

Cuộc sống thành phố luôn rộn ràng và tấp nập, luôn bon chen và ngột ngạt nhưng sẽ có những khoảng lặng giúp ta tìm lại chính mình ngày xưa. Qua rồi cái tuổi mộng mơ, qua rồi cái tuổi làm nũng bắt bố mua đèn Trung thu, qua rồi cái tuổi tranh bánh Trung thu của anh trai, qua rồi cái thời tuổi thơ dữ dội…Có những thứ chỉ đến một lần, có những khảnh khắc xảy ra rồi ở mãi trong tim ta mà chẳng thể lặp lại…Trung thu xưa qua rồi…Sao mà nhớ thế!
  • Lê Trang


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

back to top