Bình yên trong tôi là…
2015-05-12 01:00:00
Bình yên nơi đây cho tôi ước mộng Chắp cánh cho tôi khát vọng đầu đời Nơi vùng quê xóm làng yên ả Nơi tình người nuôi lớn trái tim tôi.
Cậu đồng ý làm người yêu mình nhé!
2015-05-12 01:00:00
Tớ chỉ biết nếu thế giới vẫn còn Thì con tim cậu sẽ còn mở cửa Và liệu cậu có chấp nhận lần nữa Chúng ta cùng tiến một bước xa hơn
Khi mẹ khóc
2015-05-11 09:12:10
Toàn bài hát không hề có một ca từ, một nốt nhạc lên gân, tất cả cứ nhẹ nhàng xâm chiếm hồn người bằng sức mạnh của sự chân thành. Bài hát đã truyền tải thành công một ý tưởng tuyệt vời: Bé nhỏ trước người mẹ là sự bé nhỏ vĩ đại nhất!
Vẫy gọi tháng năm
2015-05-11 01:05:00
Em viết bài ca vẫy gọi tháng năm Con đường chiều mưa đổ trên cành bằng lăng tímD áng cô em gái thẹn thùng che miệng cười mỉm Tiếng ve gọi nhau, say đắm cả màu trời
Độc thân để chờ đợi một điểm dừng vững chắc
2015-05-11 01:01:00
Tuổi hai mươi lăm không phải già mà cũng chẳng trẻ. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là cô đang chờ đợi. Cô độc thân là để đợi chờ một bến đỗ mang tên “Hạnh phúc” chỉ thuộc về cô. Một ngày nào đó, nếu chọn được điểm dừng vững chắc, nhất định cô sẽ mạnh dạn mà nắm lấy hạnh phúc của mình.
Em bước tiếp nhé anh!
2015-05-11 01:00:00
Em quyết định rồi anh à, em sẽ yêu, yêu một ai đó thuộc về xứ sở của ước mơ, em sẽ kiên trì đợi chờ một tình yêu đích thực. Anh đã yêu và nâng niu em như thế, em sẽ tặng mình cái quyền được yêu thương mà anh đã dành cho em.
Chúng ta đã chia tay thật rồi
2015-05-11 01:00:00
Tôi thực sự đã từng rất muốn hỏi Lâm rằng “Ở bên người ta, cậu có hạnh phúc không? Có từng hạnh phúc như khi tớ ở bên cậu không?”. Nhưng nghĩ lại, tất cả giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Câu trả lời có thế nào, tôi cũng không muốn biết nữa…
Những người gác đèn trời
2015-05-11 01:00:00
Hàng đêm, tôi vẫn nhìn thấy trên bầu trời luôn lấp lánh rất nhiều vì sao. Đó là thứ ánh sáng xuất phát từ tình yêu thương của những người gác đèn trời. Những người yêu thương ta vẫn luôn dõi theo mình dù họ không còn bên cạnh ta nữa. Nó cho tôi niềm tin rằng tôi độc thân nhưng tôi không độc bước.
Yêu thương thật ra đơn giản lắm!
2015-05-11 01:00:00
Yêu thương đâu cần gì lớn lao, chỉ là ăn bữa cơm với gia đình, tụ tập nói chuyện với bạn bè, giúp đỡ một ai đó trên đường, đọc một cuốn sách hay nghe một bản nhạc vui tươi...chỉ vậy cũng đủ để ta thấy độc thân chẳng là gì lớn lao.
Ngày đã sang mùa, em có nhớ màu hoa?
2015-05-11 01:00:00
Ngày đã sang mùa, em có nhớ Nụ hoa tím anh cài lên tóc em. Anh bảo rằng: màu tím là màu nhớ Dẫu chia xa nhưng sẽ mãi không quên.
Tôi vẫn hạnh phúc với những gì mình đang có
2015-05-10 01:00:00
Giữa cuộc sống đông người và đầy màu sắc, tôi luôn có một gia đình để về, luôn có những vòng tay ấm áp của người thân, bạn bè chào đón tôi và tôi luôn mỉm cười hài lòng với những niềm vui mà cuộc sống đem lại.
Những thành phố, những con người độc thân
2015-05-10 01:00:00
Nếu ta đã đủ vững vàng, cần gì một người dắt tay đi. Nếu ta đã đủ ấm áp, cần gì cái nắm tay thật chặt. Nếu ta đã đủ hạnh phúc, cần gì có thêm một người ở bên! Cần gì phải vội vã đi tìm một nửa của mình. Cứ hạnh phúc, và tận hưởng khoảng thời gian khi ta còn độc thân.




















