Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai người đàn bà

2015-05-18 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Sai lầm của sự lựa chọn khiến cô nhanh chóng mất đi hạnh phúc. Chấp nhận nỗi buồn này để đón nhận niềm hạnh phúc mới lớn hơn.

***
Như là dạo này nó lại có người yêu mới rồi sao đấy?

“Ờ. Sao chị nói với em? Chị không sợ em buồn à?”

“Buồn?” - Chị nhìn cô khó hiểu, rồi lấy tay ra điều gạt phắt đi. Rồi chị cười ha hả.

“Mày vẫn còn đủ sức để mà buồn à? Tao hỏi có đáng không? Không đáng tí mẹ nào. Mày hỏi tao không sợ làm mày buồn ấy hả? Tao cóc sợ, mày buồn hay vui đấy là chuyện của mày, tao đâu có bắt mày vui được khi mà lúc nào tao cũng thấy mày buồn.”

Cô im lặng.

Chị đi vào phòng ăn, chừng sau ra tay cầm mấy lon bia ướp lạnh, hất hàm ý uống mấy lon. Chị là người đàn bà lạ. Rất lạ.

Cô hay tới căn hộ xinh đẹp của chị chơi. Khi tới, cũng từ tốn làm quà chị bằng vài ba tin. Mà cho dù cô thông báo tin buồn, thì sau cái sự thông báo ấy là đáp lại vài câu ngắn gọn bởi cái mặt rất tửng, rất tỉnh. Còn chị cũng vào bếp và mang theo mấy lon bia ra phòng khách. Chị sẽ chẳng thèm hỏi có uống hay không, mà chị chỉ hỏi uống mấy lon. Còn cô, chỉ biết giơ ngón tay lên mà trả lời. Thế là đủ để cả hai hiểu chuyện.

tình yêu, cô đơn, blogradio, cô gái

Khi buồn, chị chỉ uống bia. Rượu, tuyệt nhiên chị không uống. Cho dù ở nhà hay bất cứ bữa tiệc nào. Ngày trước khi còn làm chung với chị, công ty mở tiệc cuối năm, đồ uống chỉ có rượu Tây và nước ngọt mà không có bia, lúc cả công ty nâng ly chúc mừng, cánh mày râu thì hẳn trên tay là ly rượu, cánh phụ nữ trẻ thì rượu đỏ rượu vàng, già chút thì nước ngọt, riêng chị thì một ly trong vắt. Là nước lọc. Thế là hôm đó cả công ty ngà ngà men rượu, cười nói rỉnh rang.

Chị tỉnh táo và im lặng.

Chị bảo nếu ai đó thực sự yêu mình, thì sẽ thay tất cả những lý do bằng hành động. Và chị bảo, đàn bà nên say bia hơn say rượu. Say bia dễ tỉnh. Còn say rượu thường kéo theo những cơn nhức đầu dai dẳng. Cũng đừng bao giờ sai lầm khi thay thế hai loại này, không phải sự thay thế nào cũng tốt.

Lại chuyện người yêu cũ người yêu mới, cô uống một hơi hết già nửa lon. Lấy tay quệt ngang miệng, cô làu bàu:

Sao họ có thể hạnh phúc mà em thì cứ buồn thế này hả chị?”

“Mày có quyền chọn niềm vui cho mình mà tại mày cứ thích chọn buồn rầu đấy chứ” - Chị vẫn giữ cái giọng thẳng đến như muốn xát muối vào lòng dạ cô.

Cô ngồi im lặng ở sofa, tay vần vần lon bia. Chị ngồi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vô thành ghế, mắt nhìn ra khoảng trời trước mặt. Chị biết cô nhìn chị, cô nghĩ thế. Nhiều suy nghĩ chạy qua lại trong đầu cô, kỷ niệm trong tim xô nỗi đau ứa nước mắt. Cũng ngày này mấy năm trước mối tình đầu của cô vỡ tan nát như bong bóng mưa đầu mùa. Dữ dội. Rồi câm lặng. Giá cô có thể mạnh mẽ như chị, sẵn sang vứt bỏ tất cả. Chỉ cần thấy nó không còn xứng đáng với sự chân thành của mình đã bỏ ra là chị vứt hết.

Chị một người đàn bà quyết đoán, mạnh mẽ đến gai góc. Cô thương chị - một người đàn bà quá mạnh mẽ. Cô cũng thương mình, yếu đuối.

“Ai cũng thắc mắc sao chị chẳng chịu tìm lấy một ông chồng. Chị không cô đơn à?”

“Là mọi người hay cô thắc mắc?” - Thay đổi cách xưng hô, Chị quay lại nhìn cô và hỏi, nét mặt biểu cảm vừa đủ để cô nhận ra chị đang cười. Người đàn bà khôn ngoan và tinh tế.

“Cả hai” - Cô đáp.

“Trả lời vế sau trước nhá. Khi say tôi cũng thấy cô đơn.”

“Nhưng có bao giờ thấy chị say đâu?” - Cô nhìn chị chằm chằm

“Vì tôi không để cho người ta thấy tôi say.”

“Vậy sao chị không tìm cho mình một người đàn ông?”

Chị lắc qua lắc lại lon bia, đưa lên miệng làm một hơi, cái lon trống rỗng. Chị úp ngược xuống cái bàn kính. Và thêm một lon khác.

Thế này, nếu tôi tìm cho mình một ông chồng như lời cô nói. À không, như mọi người nói chứ nhỉ. Lúc đó tôi sẽ có thêm một đứa trẻ nữa để lo. Mà chưa chắc đứa trẻ to xác đó sẽ yêu thương mình vì tất cả những điều mình làm cho nó. Vậy nên, tôi hài lòng với Ken của tôi, và không cần thêm ai nữa.” - Nói rồi chị đưa lon bia ra cụng với cô.

Ken là đứa con trai duy nhất của chị, thằng bé sáu tuổi dễ thương, nhìn nó người ta thấy được cặp mắt cười của chị và điều gì đó độc lập, mạnh mẽ khó hiểu. Cô thấy cả thế giới của chị trong thằng bé, chị cố gắng dành cho nó những điều tốt nhất có thể. Chị dạy con theo kiểu thỏa hiệp và chia sẻ. Ví như hồi thằng bé đòi mẹ mua cho cái xe đồ chơi trong siêu thị, nếu là cô chắc cô đã hoặc mua cho nó hoặc kéo nó ra khỏi quầy đồ chơi ngay tức thì. Chị thì khác, nghe thằng bé đòi, chị nắm tay con cùng dạo hết cái quầy nọ, vừa đi vừa nói chuyện.

Ở nhà mẹ thấy Ken có nhiều xe lắm rồi, mấy chiếc Ken nhỉ?”

Dạ 5. Nhưng bữa trước em Bi với em Bông (con trai và con gái của em trai chị) lên nhà mình chơi, Ken cho em một chiếc rồi, giờ thiếu một chiếc nữa mới đủ 5.” - Thằng bé tay vừa mân mê cái xe đồ chơi vừa trả lời mẹ.

“Con cho em lâu chưa nhỉ?”

“Con không biết. Nhưng giờ con chỉ có 4 chiếc thôi. Mẹ mua cho con đi” - thằng bé phụng phịu.

“Con có tới 4 chiếc xe, còn hai em chỉ có 1 chiếc. Vậy ai nhiều hơn ta?”

“Con nhiều hơn” - Mắt thàng bé vẫn không rời món đồ chơi.

Con thích cái xe này lắm hả?”

“Dạ thích” - Thằng bé lí nhí.

“Con thích nó vậy chắc em Bi với em Bông cũng thích nó lắm.” - Nhìn thằng bé gật gật đầu chị nói tiếp – “Tuần sau là sinh nhật em Bi rồi, Ken định tặng em quà gì vậy?”

Thằng bé tròn mắt nhìn mẹ, rồi lắc lắc cái đầu

“Mẹ thấy Ken thích cái xe này như vậy, chắc em Bi cũng thích nó như Ken.”

“Vậy mẹ mua cho Ken một cái, Bi một cái nha” - thằng bé có vẻ mừng rơn.

“Như vậy là quà của mẹ tặng em chứ có phải của Ken đâu. Hay mẹ mua cái xe này cho Ken, rồi Ken lấy nó tặng sinh nhật em. Em vui lắm cho coi.”

“Nhưng Ken cũng thích có một cái cơ mẹ.”

“Nhưng mẹ chỉ có thể mua một cái” - Giọng chị dứt khoát, chừng như hiểu mẹ, suy nghĩ một hồi thằng bé nói mẹ mua để tặng cho Bi, nó còn không quên nói:

“Tặng xong mẹ kêu em Bi cho Ken chơi với quà của Ken một tí nha”.

Cô, chị và cô nhân viên bán hàng bật cười. Chị ôm ghì con mà hôn lấy cái mặt dễ thương của nó.

Trông chị hạnh phúc quá đỗi.

Tôi chợt hiểu vì sao chị lại có thể chịu đựng nỗi cô đơn. Tôi cũng hiểu vì sao chị không cần thêm ai khác nữa ngoài Ken.

cánh đồng hoa, cô gái, tình yêu, hạnh phúc, nỗi đau

Có lần chị bảo nếu ai đó thực sự yêu mình, thì sẽ thay tất cả những lý do bằng hành động. Và chị bảo, đàn bà nên say bia hơn say rượu. Say bia dễ tỉnh. Còn say rượu thường kéo theo những cơn nhức đầu dai dẳng. Cũng đừng bao giờ sai lầm khi thay thế hai loại này, không phải sự thay thế nào cũng tốt. Buổi gặp của họ kết thúc, lúc cô chuẩn bị đứng lên ra về, chị làm dấu cho cô ngồi yên ở ghế chờ chị xíu. Lát sau, chị đặt một tấm thiệp hồng trên mặt bàn:

“Cuối tháng này nó cưới, nó nhờ chị đưa thiệp hồng cho cô.”

“Người yêu mới? Cưới nhanh vậy sao chị?” – Giọng cô bần thần, ừng ực nước mắt.

“Nếu có thể, hãy nắm tay một anh chàng nào đó đến dự hôn lễ của nó” - Chị nói như xót xa.

“Em đến chứ, em cũng sẽ dắt theo người đàn ông của riêng em” - Nói rồi cô cầm lấy tấm thiệp nhét vào xách và ra khỏi cửa. Cô sẽ về đón nhóc Sói và đi mua bộ đồ đẹp nhất cho hai mẹ con để đi dự tiệc cưới. Cô chắc chắn rằng chú rể có tên trong cái thiệp hồng kia sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy mình 27 năm về trước phảng phất đâu đó trong chú nhóc con đang nắm tay cô trong hôn trường. Cô bật cười ghì chặt lấy cái má phúng phính của Sói mà hôn đầy hạnh phúc. Với cô, Sói là điều đáng để yêu thương và khiến cô mạnh mẽ nhất.

Cô cũng không ngừng nghĩ tới chị, người đàn bà uống bia.

***

Sai lầm của sự lựa chọn khiến cô nhanh chóng mất đi hạnh phúc. Chấp nhận nỗi buồn này để đón nhận niềm hạnh phúc mới lớn hơn. Nhóc Sói đủ cho cô một chỗ dựa yên bình. Không cô đơn khi uống bia, bởi bia không dễ say như rượu.



© Tử Đằng – blogradio.vn



mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top