Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lối mòn yêu thương

Lối mòn yêu thương

2016-11-03 01:17:00

Tình yêu hóa ra là một vòng luẩn quẩn. Nó là một lối mòn, là một con đường không bao giờ có đích đến khiến ta cứ bất chấp mà bước tiếp.

Đông nào em sẽ quên?

Đông nào em sẽ quên?

2016-11-03 01:15:00

Mấy mùa đông em tìm quên những kí ức, những mảng u tối một thời vụng dại. Rồi một mùa đông ấm, em tìm thấy anh, đông năm đó em không còn cô đơn. Em trao yêu thương mà không hề nhớ, không hề do dự vì những nỗi đau em đã mắc phải. Một mùa đông lạ, ngọt ngào nơi xứ người, nó đáng để nhớ phải không anh? Nhưng em nào biết yêu thương đó chỉ có riêng mình em.

Xót lòng mùa lũ

Xót lòng mùa lũ

2016-11-03 01:14:00

“Nhà mình mất hết rồi chẳng còn gì nữa chú à!” anh hai nói qua điện thoại giọng nghẹn ngào cố kìm nén, con chết lặng chẳng còn biết phải làm gì ngoài òa khóc như đứa trẻ, con òa khóc như những ngày xưa bé bị má đánh đòn. Nhưng con mong được má đánh đòn hơn rất nhiều cái cảm giác này, chẳng làm được gì cả, tuyệt vọng đến vô cùng.

 Tuổi đôi mươi là của em đấy!

Tuổi đôi mươi là của em đấy!

2016-11-03 01:10:00

Tuổi đôi mươi rồi đấy cô gái nhỏ! Em chẳng mong điều gì quá lớn lao chỉ mong mình cứ vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Tuổi 20 đẹp như thế, em cười tươi như thế, tháng mười đẹp như thế mà tôi ơi!

Đông đến rồi mình hò hẹn đi em

Đông đến rồi mình hò hẹn đi em

2016-11-03 01:05:00

Đông đến rồi, mình hò hẹn đi em Gió mùa về ai cũng thèm hơi ấm Nhìn xem này, bờ vai anh thật rộng Thử tựa vào đỡ trống trải hơn không

Nhớ thu xưa

Nhớ thu xưa

2016-11-03 01:01:00

Chiếc lá năm nào đã từng viết tên ai Nay hẳn cũng đã phôi phai mà tìm về đất mẹ Đã cháy hết sắc xanh, đã qua thời trai trẻ Chỉ rụng một lần mà chết cả mùa yêu!

 Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu có hai chữ “giá như”

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu có hai chữ “giá như”

2016-11-02 01:30:00

Giá như tôi đủ mạnh mẽ như trước đây, giá như tôi có thể dứt khoát với trái tim mình, giá như tôi đừng mở lòng ra để yêu thương thì giờ đây, tôi đã không phải khóc trong đêm tối để đổi lấy nụ cười giả tạo lúc bình minh như thế này. Nhưng sự thật thì cuộc sống, chưa bao giờ tồn tại hai chữ giá như.

 Trưởng thành đi nào cô gái

Trưởng thành đi nào cô gái

2016-11-02 01:25:00

Tôi biết rằng một mình rất cô đơn, buồn tẻ, đối mặt với nhiều thứ cảm xúc một mình rất khó chịu nên nó làm ta luôn mong muốn có được một bờ vai bên cạnh để cùng chia sẻ với nhau. Nhưng này cô gái, hãy tin chính bản thân mình, hãy mạnh mẽ lên đừng vì một sự cô đơn mà tự làm đau chính bản thân mình nữa, nó không đáng cho cô phải làm thế.

Có lẽ đó là duyên phận

Có lẽ đó là duyên phận

2016-11-02 01:22:00

Đôi khi là vậy, có những câu chuyện mà mỗi lần nháy mắt sẽ được một hình ảnh khác. Như thể vừa sống trong những hoang vu và lầm tưởng, có ai đó đã tìm được lối ra thông qua những biến cố hữu ý mà cuộc sống chủ tâm sắp đặt.

Vì em thương người

Vì em thương người

2016-11-02 01:20:00

Em thương là thương cái khốn khó, sự quẩn quanh trong suy nghĩ, trong cảm xúc người đang mang và thêm nữa, đó còn là những đắn đo, những loay hoay trong quyết định của người.

Chẳng có gì hoàn hảo cho một cuộc đời

Chẳng có gì hoàn hảo cho một cuộc đời

2016-11-02 01:17:00

Ai cũng mong một cuộc sống hoàn hảo, giống như người đang yêu đời nhìn mọi thứ thấy cái cũng đẹp. Nhưng đâu có ai được như vậy!

Lạc bước bình yên

Lạc bước bình yên

2016-11-02 01:01:00

Có những khi dòng đời thật mệt nhọc Bàn tay nào che chở một bàn tay Bờ môi nào ấm lại những đêm say Chợt hoang hoải giấc mơ tan vội vã

back to top