Phát thanh xúc cảm của bạn !

Báo Thái Lan: Ác mộng khi thua Việt Nam với tỷ số cách biệt 4-0

2019-03-28 15:51

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

Chiến thắng 4-0 của tuyển U23 Việt Nam trước "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan là điều không ai có thể ngờ đến. Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam hò reo ăn mừng sau chiến thắng vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam. Không chỉ chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo còn thắng rất đậm và chơi trên chân "Voi chiến" trong phần lớn thời gian.

Không những bất lực trong việc ghi bàn, người Thái còn để lại hình ảnh xấu xí với pha đánh nguội dẫn tới chiếc thẻ đỏ hoàn toàn xứng đáng dành cho cầu thủ được kỳ vọng nhất Supachai.

Báo Thái Lan: Ác mộng khi thua Việt Nam với tỷ số cách biệt 4-0

Theo dõi toàn bộ trận đấu, tờ Siamsport chỉ viết vỏn vẹn "một đêm ác mộng" cho dòng tiêu đề: "Không thể tin nổi tuyển Thái Lan đã bị Việt Nam đánh bại. Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ thấy đội nhà lại thua với tỷ số đậm đến vậy. Chúng ta thua trong mọi thứ, từ thế trận tới chiến thuật. Thật điên rồ".

Theo tờ thể thao hàng đầu xứ chùa Vàng, thất bại vừa qua càng khó nuốt hơn khi "Voi chiến" mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất với những cái tên đang chơi tại Thai League, những trụ cột trong tương lai của bóng đá nước này. "Tuy nhiên, họ lại không biết chiến đấu".

Không bi quan như truyền thông Thái Lan, báo chí châu Á đồng loạt khen ngợi chiến thắng toàn diện của U23 Việt Nam. Một bài viết trên chuyên trang về thể thao của châu Á Fox Sports Asia đã gọi chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan là "chiến thắng toàn diện cho những con rồng vàng". Cũng theo bài viết này, U23 Việt Nam đã có "một màn trình diễn đáng khen ngợi và xứng đáng giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 Châu A 2020".

Còn tờ báo của Indonesia viết rằng cuộc thư hùng giữa U23 Việt Nam và Thái Lan rất đáng được chờ đợi, đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thường xuyên có thành tích đối đầu không tốt trước "Voi chiến".

Ngoài ra, trang Liputan6 dành lời khen ngợi cho thành tích của U23 Việt Nam: "Chiến thắng đã khẳng định sức mạnh sắc bén của đội chủ nhà. Trong 3 trận, họ ghi tổng cộng 11 bàn mà không để thủng lưới bàn nào. Thành tích hoàn hảo của Quang Hải và các đồng đội ở bảng K".

Truyền thông Hàn Quốc lại nhấn mạnh thành tích vượt qua vòng loại U23 châu Á đã giúp U23 Việt Nam bước qua cánh cổng đầu tiên trong hành trình đến với Olympic Tokyo 2020.

Trang Osen cho biết: "Cũng giống như U23 Hàn Quốc do HLV Kim Hak-bum dẫn dắt, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua thử thách đầu tiên để đến với vòng loại Olympic Tokyo 2020".

Báo Thái Lan: Ác mộng khi thua Việt Nam với tỷ số cách biệt 4-0

Nhắc lại với chiến công trở thành nhà Á quân của U23 châu Á 2018, Inter Football đánh giá về triển vọng của U23 Việt Nam khi trở lại giải này: "Ma thuật Park Hang-seo tiếp tục phát huy hiệu quả, U23 Việt Nam đã giành vị trí số một trong bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan".

Tờ báo của Hàn Quốc nhận định cuộc tranh với Thái Lan không hề dễ dàng với bóng đá Việt Nam, nhưng các cầu thủ U23 nước chủ nhà đã sớm vươn lên mở tỷ số ngay trong 20 phút đầu tiên.

"Tỷ số 4-0 giúp U23 Việt Nam có 3 chiến thắng liên tiếp và bước lên vị trí số một ở bảng K tại vòng loại U23 châu Á", Inter Football viết.

Nhiều hãng thông tấn, báo chí trong khu vực đồng loạt chúc mừng U23 Việt Nam khi họ dành chiến thắng đầy thuyết phục trước U23 Thái Lan. Phần lớn đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với "phép màu" của "thầy phù thủy" Park Hang Seo.

Để gửi lời chúc mừng và động viên đến toàn đội, bộ trưởng Bộ VHTT&DL và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang Seo 1,5 tỷ đồng ngay sau trận thắng U23 Thái Lan.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận đây là điều bất ngờ: "Cuộc đời làm HLV đôi khi không biết tỷ số trận đấu thế nào. Tôi cũng không nghĩ lại có một trận đại thắng Thái Lan thế này", HLV Park nói trong cuộc họp báo sau trận đấu ở sân Mỹ Đình tối 26/3. "Từ khi đến Việt Nam, tôi chưa được dẫn đội tuyển quốc gia đấu với Thái Lan, nhưng đội U22 và đội U23 thì chúng tôi toàn thắng cả hai lần. Từ nay trở đi Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa. Dù tôi biết đội tuyển này được họ chuẩn bị suốt một năm qua, còn chúng ta tập trung chưa được một tháng".

Đồng thời, ông cũng dành lời khen ngợi đến các học trò khi đã nỗ lực chiến đấu: "Cầu thủ của tôi đã chiến đấu bất khuất, kiên cường. Bóng đá cần may mắn. Nhưng may mắn chỉ đến với những người cố gắng, nỗ lực. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình để đạt mục tiêu đề ra trước trận. Thêm vào đó là đội ngũ trợ lý, hậu cần nữa. Họ làm việc bất kể đêm hôm để chuẩn bị cho đội bóng. Tôi muốn dâng tặng chiến thắng này cho họ", ông thầy Hàn Quốc nói tiếp.


Còn với HLV Alexandre Gama - người đang dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan chia sẻ: "Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Quả thực tôi bất ngờ với tỷ số này. Họ đã chơi rất tốt, ghi được 4 bàn thắng. Tôi tin HLV Park Hang-seo cũng sẽ bất ngờ như vậy.

Hiệp 1, chúng tôi đã có lúc kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội, hai đội giằng co rất chặt chẽ, nhưng U23 Thái Lan lại không thể đưa bóng vào vòng cấm, các cầu thủ phải tự lùi về để lấy bóng. Hiệp 2, chúng tôi nhận một thẻ đỏ, toàn đội đã cố gắng tổ chức lại thế trận nhưng thú thực, ở trận đấu có đẳng cấp cao như thế này thì không thể làm được".

Đặc biệt, đội trưởng của U23 Việt Nam - Quang Hải đã thật sự khiến vị HLV này phải ngưỡng mộ bởi pha xử lý bóng ở đẳng cấp rất cao: "Quang Hải rõ ràng là một cầu thủ có đẳng cấp cao. Khi chúng tôi mất người, quả thực cậu ấy đã làm được nhiều điều. Những pha xử lý của anh ấy mở ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên cũng phải nói rằng Thái Lan cũng có những cầu thủ xuất chúng, không thể vì một trận thua này mà đánh giá thấp họ", ông Gama nhận định.

Sáng ngày 27/3, BTC đã công bố 16 đội dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Trong đó, ngoài Thái Lan tham dự với tư cách đội nhà còn có 15 đội tuyển khác là Qatar (bảng A), Bahrain (bảng B), Iraq và Iran (bảng C), UAE và Arab Arabia (bảng D), Jordan và Syria (bảng E), Uzbekistan (bảng F), Triều Tiên (bảng G), Hàn Quốc và Australia (bảng H), Nhật Bản (bảng I), Trung Quốc (bảng J), Việt Nam và Thái Lan (bảng K).

Blog Radio Tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top