Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể

2025-12-08 19:00

Tác giả:


Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy mình an yên với hiện tại, không tự tiêu hao, không lo lắng.

***

Có thể nói, độ tuổi 40 đến 55 là khi con người ta phải gánh trên vai đủ những rắc rối. Đầu tiên là áp lực trách nhiệm gia đình. Cha mẹ già yếu cần chăm sóc thường xuyên, bản thân phải hao tổn cả về thời gian và tài chính. Con cái bắt đầu đối mặt với những sự kiện lớn như thi cử, tìm việc, kết hôn, áp lực và lo lắng không thể thiếu.

Kế đến là quan hệ vợ chồng dần chuyển sang sự bình lặng, không còn đam mê ban đầu, mà thêm những va vấp của cuộc sống, dễ tranh cãi không ngừng vì những chuyện nhỏ nhặt. Tiếp theo, chức năng cơ thể cũng bắt đầu suy giảm, tinh lực không còn như trước, những khó chịu nhỏ trong cơ thể bắt đầu tăng lên.

Đôi khi, đối diện với những sóng gió và khúc mắc của cuộc sống, bản thân còn rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp, không thể tự thoát ra. Thậm chí, còn có chút mơ hồ về tương lai, không dám tưởng tượng mình nên an định thân tâm thế nào khi về già.

Thành thật mà nói, giai đoạn 40 đến 55 tuổi quả thực là một cột mốc quan trọng của đời người, có lẽ cũng là lúc phải đối mặt với nhiều áp lực nhất trên chặng đường này. Tuy nhiên, cuộc đời là một sự thực hành và chính vì có những trải nghiệm như vậy mới khiến bản thân ta nhìn rõ, thông suốt, càng phải biết chuẩn bị trước mới có thể ung dung đối phó phong ba, an hưởng những năm tháng thanh bình.

Nói một cách cụ thể, nếu bạn đang ở giai đoạn 40-55 tuổi, có thể làm được những điều sau đây, điều đó chứng tỏ bạn đã sống thấu suốt, nhất định sẽ an hưởng tuổi già:

1. Học cách buông bỏ, không ép bản thân quá đáng

Có một câu nói triết lý rằng: “Cuộc đời dù ở giai đoạn nào cũng phải hiểu được trí tuệ của sự buông bỏ. Không phải là không quan tâm, mà là đừng ép bản thân quá đáng, phải sống với cảm giác buông lỏng, càng phải giữ được sự ung dung nội tâm, làm hòa với cuộc sống”.

Dù là ai, cđời này đều đóng nhiều vai trò khác nhau: Bạn là vợ, là mẹ, là con dâu, là cha, là bạn bè, là nhân viên... Khi còn trẻ, áp lực từ các vai trò này không rõ ràng, nhưng khi bước qua tuổi 40, bạn sẽ dần cảm nhận được trọng lượng của trách nhiệm và áp lực trên vai cũng ngày càng rõ nét. Thế là, tự mình làm hết, lo lắng mọi việc, dốc toàn lực trở thành chđề của cuộc sống.

Bạn muốn con cái ngày càng tốt hơn, hôn nhân ngày càng hạnh phúc hơn, muốn kiếm nhiều tiền hơn và còn muốn thực hiện giá trị bản thân. Kết quả là, đôi khi lại bị con cái trách móc vì những chuyện vụn vặt, khiến người bạn đời lặng thinh, còn những cay đắng trong lòng chỉ có thể tự mình gặm nhấm.

Con người ta, đừng bao giờ tự ép mình quá mức, phải hiểu được trí tuệ của sự buông bỏ, học cách tự cởi trói cho mình. Con cái không nhất thiết phải giỏi giang mọi mặt, cứ thuận theo tự nhiên, nỗ lực là được, chỉ cần khỏe mạnh bình an đã là thu hoạch lớn nhất.

Trong mối quan hệ vợ chồng, không cần yêu cầu đối phương sống theo cách của mình; tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu sự khác biệt, chính là cách chung sống tốt nhất. Cũng không cần ép mình phải luôn bận rộn, phải học cách cho bản thân cơ hội thư giãn, ngay cả việc đi dạo một mình cũng được.

Tương lai sẽ không bao giờ tồi tệ như bạn tưởng tượng. Điều quan trọng là biết cách để tinh thần được thư thái. Khi bạn buông bỏ gánh nặng lo âu, bạn mới có thể gặp gỡ nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

 

2. Học cách bảo toàn mạng sống, nhất định chăm sóc tốt cơ th

Thế sự khó lường, đời người vô thường. Chúng ta luôn nghĩ những điều này cách mình rất xa, nhưng không ngờ lại xảy ra ngay bên cạnh.

Từ góc độ y học, chức năng cơ thể của mỗi người từ tuổi 40 trở đi đã suy giảm rõ rệt và có xu hướng đi xuống. Nếu bạn không chú ý đến việc nghỉ ngơi và điều dưỡng thân tâm hàng ngày, sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tật.

Khi bạn thực sự gục ngã, không chỉ mang lại nhiều đau đớn cho bản thân, mà còn giáng một đòn hủy diệt xuống gia đình. Vì vậy, bất cứ lúc nào, vì chính mình, vì gia đình, vì những người thân yêu, bạn phải coi trọng sức khỏe thể chất, tuyệt đối không được tiêu hao quá mức cơ thể.

Làm việc không bao giờ nên quá gắng sức, cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, đừng tìm mọi lý do để trì hoãn. Từ bây giờ, nhất định phải coi trọng việc rèn luyện, tập chạy bộ, đi bộ nhanh, bơi lội… đều được. Hãy kiên trì và đừng dừng lại.

Về mặt tâm lý, hãy giữ sự bình hòa, đừng tự trách mình khi gặp chuyện không suôn sẻ, mọi việc hãy lượng sức mà làm. Nhất định phải cai thuốc, cai rượu, không ăn uống vô độ, giảm dầu mỡ và muối, duy trì chế đăn uống hợp lý, lành mạnh theo tình trạng cơ thể.

Nhớ rằng, nửa sau của đời người không phải là cuộc đua về tài sản hay địa vị, mà là sức khỏe thể chất. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể ung dung đối diện với sóng gió tuổi trung niên và vững vàng giđược sự ổn định, ấm áp cho người thân.

 

3. Học cách nhìn thoáng, sở hữu tâm thái trưởng thành

Có câu nói: “Tâm lớn thì chuyện nhỏ, tâm nhỏ thì chuyện lớn”.

Thế gian có ba ngàn việc, phiền não nằm ở lòng người. Nếu bản thân nhìn thoáng được, vạn sự quấy nhiễu đều hóa thành mây khói.

Người trung niên dễ gặp phải sự bối rối và việc có thể nhìn thoáng chính là sở hữu trí tuệ lớn của đời người. Họ sẽ không dễ dàng bị những chuyện vụn vặt vướng bận, cũng không vì những va vấp của cuộc sống mà đánh mất bản lĩnh và sức mạnh để tiến lên.

Việc nhìn thoáng thực sự không phải là nghiên cứu mọi việc một cách quá thấu đáo, hay phải nhìn rõ từng người một. Sống càng lâu, con người ta sẽ càng rõ rằng một số việc không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần truy cứu đến cùng. Nghĩ quá nhiều chỉ khiến lòng rối bời; nhìn người quá rõ chỉ khiến mình quá thất vọng.

Khi đã trải qua nhiều chuyện, bạn sẽ hiểu như nào là không cố cầu, không làm khó người khác, không vượt quá giới hạn. Những điều không thể nhìn thấu thì không cần suy nghĩ mãi làm khổ mình, những chuyện không làm được thì cứ bỏ qua.

Nhìn thoáng thực sự là khi tâm mình rộng lớn, không còn chấp trước vào những được mất, không còn suy nghĩ về những chuyện vô nghĩa và càng không lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình.

Sống trên đời, điều đối xử tốt nhất với bản thân chính là nhìn thoáng được, giữ cho mình một tâm thái thấu suốt, làm hòa với cuộc sống và nhẹ nhàng ôm lấy chính mình. Những gì đã qua hãy để nó qua đi, đừng lấy sự nuối tiếc để tự hành hạ bản thân nữa, trân trọng hiện tại mới là lựa chọn tốt nhất.

Dù là bản thân hay người xung quanh, đều có thể chấp nhận sự không hoàn hảo, không yêu cầu mọi việc phải tuyệt đối hoàn mỹ, mà cho phép có sự tiếc nuối, có thiếu sót. Mắt không nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác. Khi không có nhiều tiền thì giữ cho tâm trạng tốt, khi có tiền thì sống cho tử tế. Gió đến nghe gió, mưa đến ngắm mưa, không lo lắng trước, đó chính là phong cảnh đẹp nhất của đời người. 

Theo Phụ nữ & Pháp luật

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một lần nhớ về Ngoại

Một lần nhớ về Ngoại

Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.

9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm

9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm "thế thượng phong" nơi công sở

Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người "biết chuyện" nhất. Đôi khi, khoảng cách giữa một nhân viên mờ nhạt và một ngôi sao đang lên không nằm ở chỉ số IQ, mà nằm ở những tiểu tiết cực kỳ tinh tế này.

3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026

3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026

Trong guồng quay của vận mệnh, có những người sẽ thấy bầu trời bỗng chốc sáng bừng sau cơn mưa, nhưng cũng có người cần chậm lại một nhịp để bảo vệ thành quả của mình. Hãy cùng xem "bản đồ tài lộc" năm tới gọi tên ai nhé!

Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc

Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc

Không phải tình yêu nào cũng đẹp hết chỉ là hai người yêu nhau có kiên nhẫn và thật sự yêu nhau hay không để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.

Hỏi cưới

Hỏi cưới

Em như lúa trổ đòng đòng, Thơm hương con gái, mát lòng người ta. Xuân về nắng rải hiên nhà, Em hong vạt áo, mặn mà nét duyên.

559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông

559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông

Sông Nại Hà còn trăm điều trắc trở, vậy mà Mạnh Bà vẫn đợi đời chờ bao năm, chỉ mong được gặp người trăm năm. Một khắc ngắn ngủi mà gieo cả bao đời. Vậy thì mình có đáng là chi? Bao năm tháng cũng không còn quan trọng, chỉ như gió thoảng qua. Người mình cần gặp có khi cũng đã gặp qua rồi, đợi ngày sau ta lại lần nữa lướt qua nhau.

Chúng tôi và thời đại của chúng ta

Chúng tôi và thời đại của chúng ta

Cảm xúc của chúng tôi cũng bị công nghệ nắn chỉnh theo cách riêng của nó. Chỉ cần mất điện một chút là lòng đã bồn chồn; mất mạng một lát cũng thấy như cả thế giới bị tách khỏi mình; quên điện thoại ở đâu đó thì cả ngày bứt rứt như đánh rơi một phần linh hồn. Bất an ấy, thiếu thốn ấy, trống trải ấy – đôi khi mạnh mẽ hơn cả việc thiếu đi một người bạn đồng hành thực sự. Chúng tôi dường như quen với việc được bao bọc bởi tín hiệu, sóng mạng, thông báo… đến mức quên mất rằng sự kết nối thật sự giữa con người với con người phải đến từ trái tim, không phải từ những biểu tượng trên màn hình.

Xuân về, Tết ở hai thời

Xuân về, Tết ở hai thời

Xuân xưa đến rất chậm thôi Theo làn khói bếp, tiếng cười sân quê Bánh chưng gói giữa đêm mê Cả nhà thức trắng, chuyện quê rì rầm.

90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ

90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?

Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.

back to top