Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau 1 năm sống tối giản, tôi đã tiết kiệm được 200 triệu và rút ra nhiều bài học xương máu

2025-01-30 12:10

Tác giả:


Tôi không còn muốn bị chủ nghĩa tiêu dùng ép buộc nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.

***

Tôi sinh năm 1987, đã kết hôn được hơn 10 năm. Từ một người trẻ, tôi đã chứng kiến bạn bè lần lượt kết hôn, con cái họ về cơ bản đều đang học Tiểu học hoặc Trung học cơ sở. Cuộc sống của tôi và những người bạn đều có phân cực rõ ràng.

Nhìn hành trình của tôi và những người bạn, tôi nhận ra nếu nói về cuộc đời thì không ai có thể thuận buồm xuôi gió hết. Nhưng tôi cảm thấy kết quả tài chính của bạn không thể tách rời thói quen tiêu dùng. Thời gian trôi qua, tôi có những hiểu biết mới về cuộc sống.

Tôi không còn muốn bị chủ nghĩa tiêu dùng ép buộc nữa. Tôi chỉ muốn một cuộc đời đơn giản.

Sau khi thực hành lối sống tối giản, tôi sống rất thoải mái, giảm bớt ham muốn vật chất và cảm thấy bớt lo lắng hơn. Lối sống này không chỉ làm phong phú thêm tâm hồn tôi mà còn giúp tôi tiết kiệm tiền. Chỉ riêng trong năm ngoái, tôi đã tiết kiệm được 60.000 tệ (~207 triệu đồng).

Bạn có muốn thử sống tối giản cùng tôi không?

1. Ăn mặc đơn giản

Giữ quần áo đơn giản và không cầu kỳ trong tóc tai không có nghĩa là bạn không sành điệu. Một số người luôn nhầm lẫn sự tối giản với cách ăn mặc luộm thuộm và giản dị, đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 30. Chỉ cần từ bỏ việc quá chú trọng về trang phục hàng ngày, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy mình đầy đủ.

Cuộc sống tối giản có nghĩa là càng giữ ít thứ thì bạn càng nhận được nhiều. Trước đây tôi thường mua 10 bộ quần áo và thay đổi trang phục mỗi ngày. Bây giờ, tôi có thể bỏ số tiền cùng lúc để mua 10 bộ quần áo ra để mua 2 bộ quần áo giá đắt nhưng chất lượng cao. Cách mua sắm này vừa tiết kiệm tiền mà còn đỡ chật nhà.

Lối sống này cũng giúp bạn tiết kiệm năng lượng khi phối đồ. Mỗi bộ quần áo đều là thứ bạn thích mặc và có thể mang lại cho bạn sự tự tin.

2. Đơn giản hóa việc tiêu dùng và ham muốn vật chất

Ham muốn vật chất của tôi giờ giảm đi như thế nào? Bởi vì tôi tự thấy cuộc sống của mình quá viên mãn nên đã không còn dành quá nhiều thời gian và sức lực để lãng phí vào việc mua sắm.

Mỗi khi mua món đồ nào, tôi đều hỏi bản thân có thực sự cần chúng hay không. Những món đồ tôi mua đều là vì nhu cầu cần thiết. Tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về món đồ trước khi mua về. Thói quen mua sắm này không chỉ giúp tôi tiết kiệm mà còn giảm bớt khối lượng việc nhà do tích trữ quá nhiều đồ đạc.

3. Liên tục tiết kiệm

Tiết kiệm tiền là một cuộc chiến không ngừng, đặc biệt với những cô gái luôn cảm thấy mình thiếu tiền. Khi tiết kiệm tiền, bạn phải đặt ra mục tiêu cho bản thân và điều chỉnh mục tiêu theo thu nhập hàng tháng. Bạn cần xác định số tiền cần tiết kiệm theo tháng, theo quý dựa trên mức lương và nhu cầu sống cá nhân.

Một thói quen mà tôi thấy rất hay đó là sau khi nhận lương, bạn hãy chuyển một phần tiền từ tài khoản nhận lương sang tài khoản tiết kiệm. Sau đó bạn mới dùng số tiền còn lại trong tài khoản để chi tiêu vào các nhu cầu khác trong tháng.

Hiện nay có rất nhiều thử thách tiết kiệm, chẳng hạn phương pháp đếm ngược 30 ngày. Ngày thứ nhất, bạn tiết kiệm 10 ngàn, ngày thứ hai bạn tiết kiệm 20 ngàn,... Cứ như thế sau 1 năm bạn sẽ thấy mình để dành được một khoản kha khá.

4. Mua ít đồ trang điểm và chăm sóc da tối giản

Trước khi thực hành lối sống tối giản, trong nhà tôi có rất nhiều mỹ phẩm bừa bộn. Có những món đồ không phù hợp với tôi, từ đó gây ra sự lãng phí không cần thiết. Tôi thấy số tiền bản thân vất vả kiếm được mà được dùng để mua những thứ này thì quả thật lãng phí.

Sau thời kỳ sống tối giản, tôi nhận ra bản thân không cần mua quá nhiều đồ trang điểm và sản phẩm chăm sóc da nữa. Tôi chỉ mua những món đồ cần thiết và phù hợp với mình. Tốt hơn cả là bạn nên chi tiền để tăng cường sức khoẻ, đồng thời duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Với chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh, làn da của bạn sẽ trở nên đẹp hơn từ trong ra ngoài!

5. Giữ mối quan hệ giữa các cá nhân đơn giản

Ở tuổi này, tôi dần mất đi nỗi ám ảnh về những điều nhất định. Tôi sợ các mối quan hệ đem về rắc rối và thích dành thời gian ở một mình.

Thay vì dành thời gian, sức lực và tiền bạc để cố gắng nịnh nọt một người xuất sắc, tốt hơn hết bạn nên sử dụng năng lượng này vào việc tự mình trở thành một người xuất sắc.

Hãy tránh xa những người có năng lượng tiêu cực và đối xử tệ với bạn. Cuộc sống là của riêng bạn. Khi tôi dành nhiều thời gian và năng lượng cho bản thân, tôi thấy mình làm việc hiệu quả, kiếm được nhiều hơn và từ đó gia tăng quỹ tiết kiệm.

Kết

Nhìn chung, sống tối giản không có nghĩa là bạn không có ham muốn, mà là học cách đưa ra lựa chọn sáng suốt. Bạn chọn giữ lại những thứ cần thiết và không bị chủ nghĩa tiêu dùng trói buộc. Bạn biết sống trọn vẹn cuộc đời nhỏ của riêng mình, thư giãn và tiết kiệm được nhiều hơn.

Theo ĐSPL

Mời xem thêm chương trình:

Vì Cuộc Sống Chỉ Có Trong Giây Phút Hiện Tại | Radio Tâm Sự

 
 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

back to top