Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

2024-09-30 20:35

Tác giả:


"Một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào người mà anh ta đồng hành; một người ưu tú đến đâu phụ thuộc vào người anh ta học hỏi; một người thành công như thế nào phụ thuộc vào người anh ta ở cạnh”.

***

Bài chia sẻ của một tác giả được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý.

Bạn đã từng nghe qua câu nói này chưa? Một cọng rơm bên đường nếu không có ai để ý, nó mãi chỉ là một cọng rơm tầm thường. Nhưng nếu dùng cọng rơm để buộc bắp cải, buộc càng cua thì giá trị của nó cũng giống như bắp cải, con cua được người mua trả tiền đổi lấy. "Lý thuyết cọng rơm" đã chỉ ra, đôi khi giá trị của một người phụ thuộc vào môi trường của họ, việc họ đồng hành với ai.

Doanh nhân, diễn giả nổi tiếng Jim Rohn từng nói rằng: "Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất".

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bạn thường tiếp xúc với người như thế nào thì rất dễ trở thành người giống họ. Bạn ở trong môi trường nào lâu nhất, cuộc sống của bạn sẽ được tác động bởi môi trường đó.

Việc bạn thường xuyên ở cùng ai thực sự rất quan trọng, những người đồng hành với bạn thường sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, tác động đến những hướng đi của bạn.

1. Làm việc với người đáng tin cậy, hiệu quả gấp đôi

Bố tôi từng đưa cho tôi một cuốn sách để tôi đọc, trong đó có viết: "Thông minh, có năng lực, chăm chỉ, tự giác đều không bằng việc “đáng tin cậy”: Không biết từ khi nào, “đáng tin cậy” đã trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá cao một người”.

Đúng vậy, ngay cả Warren Buffett cũng nói: “Đáng tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn trí thông minh”.

Tôi hoàn toàn đồng ý, trải qua thời gian và kinh nghiệm thường sẽ chứng minh cho chúng ta thấy: Làm việc với người đáng tin cậy khiến chúng ta cảm thấy yên tâm và an toàn, làm việc với người không đáng tin cậy, đó là sự lãng phí lớn về thời gian. Những người thực sự đáng tin cậy luôn có khả năng khiến người khác an tâm, đằng sau sự đáng tin cậy chính là sự gánh vác và trách nhiệm của người.

Tôi từng nghe một câu nói: “Dù là trong các mối quan hệ hay trong kinh doanh, công việc, sự chân thành là chiến lược hiệu quả nhất, còn sự đáng tin cậy là phương pháp giao tiếp tiết kiệm chi phí nhất”.

Những người đáng tin cậy luôn chân thành trong lời nói, hành động thực tế. Họ nói được, làm được. Làm việc với họ, mọi việc đều có lời giải thích, các vấn đề đều sẽ được giải quyết và các thắc mắc cũng sẽ được phản hồi. Làm việc với những người như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy an tâm và bớt lo lắng.

Người thông minh thì nhiều nhưng người đáng tin cậy lại khá hiếm. Hy vọng rằng chúng ta đều có thể kết giao, làm việc, cộng tác với những người đáng tin cậy. Và bản thân chúng ta cũng phải trở thành người đáng tin cậy.

2. Ở bên cạnh người hiểu bạn, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái

Tôi rất thích một câu nói: “Nếu hiểu, chẳng cần nghìn lời vạn chữ; nếu không hiểu, dù nói vạn lời cũng không thể tỏ bày”.

Sự khác biệt lớn trong suy nghĩ giữa mọi người thường bắt nguồn từ sự khác biệt về nhận thức. Sự khác biệt này khiến cho đôi bên khó có thể xây dựng được một mối quan hệ hài hòa.

Trong các mối quan hệ, nếu 2 người có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau, đối phương chẳng hề hiểu bạn, mỗi lần trò chuyện lại phải tự thuyết phục bản thân để kiềm chế ý muốn không muốn nói chuyện nữa, thì đó chính là dấu hiệu của mối quan hệ khó có thể hòa hợp. Vì tần số không hòa hợp, khoảng cách càng gần thì càng có nhiều cãi vã, tranh luận.

Chỉ có người hiểu bạn mới có thể hiểu được những điều ẩn ý trong lời nói, thấu hiểu những điều bạn trải qua và tôn trọng suy nghĩ, sự khác biệt của bạn.

3. Có người bạn lạc quan đồng hành, cuộc sống tích cực, vui vẻ

Tình cờ đọc được một câu chuyện: Có một chàng trai trẻ luôn rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình rất thất bại, mỗi ngày đều chìm trong đau khổ. Trong lúc bế tắc, cậu đã tìm đến một vị bác sĩ nổi tiếng ở thị trấn.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của chàng trai, bác sĩ không nói gì mà chỉ viết cho cậu một tờ giấy. Khi nhìn vào tờ giấy, cậu thấy rất khó hiểu vì chỉ có một câu duy nhất: "Hãy tìm một người bạn mà bạn thấy người đó mỗi ngày đều sống vui vẻ, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đến thăm người đó một lần”.

Chàng trai trẻ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo. Vài tháng sau, cậu vui mừng đến cảm ơn bác sĩ, bởi vì trạng thái u sầu, buồn bã của cậu dường như đã giảm hẳn.

Cậu hỏi bác sĩ về lý do của câu nói trong tờ giấy, bác sĩ mỉm cười trả lời: "Nếu muốn bản thân vui vẻ, khi không thể làm điều đó từ bên trong thì hãy bắt đầu từ bên ngoài. Hãy ở bên cạnh những người lạc quan, thú vị, sự tích cực của họ sẽ có ảnh hưởng đến bạn”.

Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là "lây lan cảm xúc". Hãy thử tưởng tượng, khi mọi người xung quanh đều đang cười, ngay cả khi bạn không biết họ đang cười về điều gì, liệu bạn có vô thức bật cười theo hay cũng cảm thấy vui vẻ không?

Hay khi bạn xem một bộ phim buồn, bạn có bị cuốn theo cảm xúc của bộ phim và rơi nước mắt không?

Hiện tượng này được gọi là "lây lan cảm xúc", cảm xúc từ một người ảnh hưởng đến người xung quanh thông qua nét mặt, giọng nói và cử chỉ…

Khi đồng hành cùng những người có năng lượng tích cực và luôn tràn đầy động lực tiến về phía trước, bạn cũng sẽ cảm thấy có động lực và khả năng thành công của bạn cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Ngược lại, nếu bạn ở bên những người tiêu cực, hay phàn nàn, bạn cũng sẽ trở nên uể oải, mất đi động lực học tập và làm việc.

Một tác gia từng nói: "Một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào người mà anh ta đồng hành; một người ưu tú đến đâu phụ thuộc vào người anh ta học hỏi; một người thành công như thế nào phụ thuộc vào người anh ta ở cạnh”.

Trong cuộc sống, những người xung quanh cũng có tác động đến cách chúng ta tiến bước.

Dù chúng ta không thể quyết định xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn cách sống mà mình mong muốn; Dù chúng ta không thể thay đổi tính cách của những người xung quanh, nhưng có thể chọn người để đồng hành.

Hy vọng chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, ở bên cạnh những người tốt và có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Theo Thanh niên Việt

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Người Đến Và Đi Trong Cuộc Đời Mỗi Người | Radio Tâm Sự       

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top