Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn nghĩ gì về nạn xâm hại tình dục ở phụ nữ?

2019-03-22 10:02

Tác giả: Giọng đọc: Mạnh Cường

Mới đây, dư luận đang phẫn nộ trước vụ việc cưỡng hôn phụ nữ trong thang máy nhưng chỉ bị phạt mức 200.000 đồng. Không ít cư dân mạng lên tiếng cho rằng mức phạt quá nhẹ chưa đủ sức răn đe đối với người phạm tội và xã hội.

Thậm chí, vụ việc bị phạt 200.000 đồng vì hành vi xâm hại tình dục phụ nữ trong thang máy ở Việt Nam còn lên cả trang tin Hàn Quốc với sự ngạc nhiên của dư luận.

Trong khi cả Hàn Quốc đang chấn động với vụ bê bối loạt sao đình đám vướng nghi án mua bán dâm, quay lén và tung clip nóng thì vụ việc ở Việt Nam càng khiến dư luận phẫn nộ về nạn xâm hại tình dục ở phụ nữ.


Ngày 18/3, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã chính thức lên tiếng về vụ bê bối rúng động của Seungri (Big Bang), vụ án được lật lại của sao nữ "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon và cáo buộc liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak Eui - người đang nằm trong vòng nghi vấn trong vụ án của Jang. 3 vụ án này hiện giờ có thể nói là mang mức độ nghiêm trọng cấp quốc gia, khiến đích thân Tổng thống Hàn Quốc phải lên tiếng.

"Có những vụ án nghiêm trọng đến mức làm dấy lên sự nghi ngờ cực kỳ mạnh mẽ trong mắt công dân của nước chúng ta, nhưng sự thật vẫn chưa được tỏ tường suốt khoảng thời gian dài và có cả những sự thật đã bị che giấu", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tổng thống cũng nhận thức được rằng tất cả những vụ án này đều nằm ở những tầng lớp vốn được hưởng đặc quyền và đặt nghi vấn vào việc các tổ chức điều tra như công tố, cảnh sát đã cố tình lới lỏng quá trình làm rõ vụ việc để bảo vệ các nghi phạm, che giấu sự thật trong quá khứ.

"Nếu chúng ta thất bại trong việc xác định sự thật đằng sau vụ án xảy ra trong tầng lớp đặc quyền, chúng ta sẽ không thể đại diện cho tiếng nói của một xã hội công minh", Tổng thống Hàn tiếp tục.

Đặc biệt, vụ bê bối của Seungri và hội bạn thân còn khiến công chúng liên tưởng đến vụ việc của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon. Vụ án cô bị lạm dụng tình dục được điều tra lại từ năm ngoái đã thu hút được sự quan tâm của công chúng trên khắp châu Á. Cho đến tận thời điểm hiện tại khi vụ án sắp sửa hết hạn kháng cáo, Dispatch bất ngờ tung CCTV 10 năm trước của sao nữ "Vườn sao băng", bằng chứng cô bị gài bẫy viết thư tuyệt mệnh. Ngoài ra, những tình tiết bí ẩn, cực sốc trong quá khứ cũng đang được lan truyền, khiến dân mạng xôn xao bàn tán.


Cụ thể, nhiều nguồn thông tin khẳng định Jang Ja Yeon không chỉ bị cưỡng hiếp mà còn bị bạo hành, tra tấn, phục vụ cho những thú vui tình dục bệnh hoạn của những ông lớn. Nữ diễn viên "Vườn sao băng" luôn từ chối các bữa tiệc sex nhưng bị ép buộc, đe doạ rằng nếu không tuân theo sẽ bị đuổi khỏi ngành giải trí và sự nghiệp tiêu tan.

Jang Ja Yeon luôn phải sử dụng thuốc kích dục trước những bữa tiệc thác loạn. Cô sẽ bị đánh nếu như từ chối thử những loại thuốc lạ, trong đó có cả ma tuý đá. Có lần, cô đã bị sốc thuốc nhưng may mắn được cứu sống. Chuyện này được nữ diễn viên kể với một đàn em thân thiết.

Một nhân chứng kể lại rằng 5 ngày trước khi qua đời, Jang Ja Yeon đã gọi điện cho người đó thông báo rằng cô bị hãm hại, họ xem cô như đồ chơi và cô ấy đang sống trong sợ hãi. Người này còn tiết lộ một ngày trước khi qua đời, Jang Ja Yeon đã bị cưỡng hiếp tập thể. Jang Ja Yeon từng phải phục vụ ông lớn 80 tuổi, hắn còn dẫn theo con trai 50 tuổi của mình tham gia.

Không chỉ riêng trong giới giải trí Hàn Quốc, nạn lạm dụng tình dục ở phụ nữ xuất hiện khắp nơi trên thế giới và trở thành vấn nạn khiến cả xã hội lo lắng. Khảo sát tại một số quốc gia châu Á cho thấy tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối dưới các hình thức – từ lời nói khiếm nhã đến hành vi hiếp dâm – là rất cao. Cụ thể, ở Việt Nam, tỉ lệ này là 87%, Ấn Độ là 79%, Campuchia là 77%, Bangladesh là 57%.


Tình hình ở Châu Phi cũng không khả quan. Khảo sát tại khu vực Nam Phi, có đến 3/4 phụ nữ cho biết mình từng bị quấy rối. Trong khi đó, quốc gia Mỹ La tinh là Brazil cũng là điểm nóng với 86% phụ nữ than phiền về nạn quấy rối.

Các quốc gia phát triển tình hình có vẻ khá hơn, nhưng vẫn là các con số đáng xấu hổ. Ở Mỹ, tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối ở nơi công cộng lên đến 65%, trong khi ở Anh là 64%. Nhiều quốc gia châu Âu cũng nằm trong "danh sách đen, ví dụ như 52% đối với Đan Mạch, ở Phần Lan là 47%, Thụy Điển 46%, Pháp là 44%.

Việc bị lạm dụng tình dục khiến các nạn nhân phải đối mặt với các hậu quả tâm lý tức thời và lâu dài. Nhiều người cảm thấy sợ hãi, bị chấn động tâm lý, trở nên rụt rè, lo âu, đôi khi xấu hổ về tội lỗi và nóng tính hơn.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm cùng CNN đều cho rằng quấy rối tình dục đã thành "vấn đề toàn cầu". Để ngăn chặn nó, cách duy nhất là sự phân phối quyền lợi giữa hai giới cũng như nhận thức của nam giới cần được thay đổi.

Xét toàn diện, nữ giới có thể chất kém hơn nam giới. Vì thế họ thường là nạn nhân của nam giới trong các vụ bạo lực tình dục. Không những vậy, họ còn luôn phải chịu những hậu quả về sức khỏe, tâm lý và xã hội ngay lập tức và đeo đẳng suốt cuộc đời. Những hậu quả này, nhất là những hậu quả mang tính tâm lý và xã hội, hoàn toàn đến từ những định kiến cố hữu, bất bình đẳng chứ không phải từ chính tai nạn đó. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những quan niệm tiêu cực đó chống lại họ, bằng những hành động mới, thái độ mới giúp đỡ họ xoa dịu nỗi đau, tái hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống. Họ xứng đáng được tôn trọng và đối xử bình đẳng.

Còn với bạn, bạn nghĩ gì về nạn xâm hại tình dục ở phụ nữ?

Theo Helino, WHO, UNWomen, More.com, IPSNews.net

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top