Dù thua nhưng tuyển Việt Nam cũng đã làm nức lòng người hâm mộ
2016-12-07 21:52
Tác giả:
Giọng đọc:
Hằng Nga
Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin chính sau đây:
Tác giả “Ông bà anh” lên tiếng về chuyện sử dụng ca khúc trái phép
Ngọc Trinh hạnh phúc bên tình mới sau khi chia tay tình yêu 7 năm
Noo Phước Thịnh lên tiếng về những thắc mắc trong lễ trao giải MAMA 2016
Dù thua nhưng tuyển Việt Nam cũng đã làm nức lòng người hâm mộ
Những giây phút nghẹt thở trên sân vận động Mỹ Đình là khoảnh khắc đáng quên của tuyển Việt Nam cũng như những người hâm mộ bóng đá Việt. Giây phút đội trưởng Lê Công Vinh khóc khi khúc Quốc ca vang lên, cả tiếng hò reo giữa làn sóng "đỏ" của những bạn trẻ hay giây phút vỡ òa của hai bàn thắng đầy bất ngờ là những gì chúng ta ghi nhận được từ sự cố gắng của đội tuyển Việt Nam.
Dù không vào chung kết đi chăng nữa chúng ta vẫn có quyền tự hào bởi toàn đội đã cố gắng hết mình và chiến đấu hết mình để có thể ghi hai bàn thắng trong vòng 7 phút cuối của những giờ đá chính thức. Và khi khó khăn chồng chất khó khăn, thủ môn Nguyên Mạnh bị phạt thẻ đỏ và rời sân, Quế Ngọc Hải trở thành thủ môn bất đắc dĩ và phải chơi với chỉ 10 người trước thế áp đảo của Indonesia, nhưng mọi người đã không ngừng cố gắng và nỗ lực.
Và với những người yêu đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã tự hào vì tất cả những cố gắng đó!
Tác giả “Ông bà anh” lên tiếng về chuyện sử dụng ca khúc trái phép
Lê Thiện Hiếu cùng ca khúc Ông bà anh trong chương trình Sing my song 2016 có lẽ là cái tên hot nhất trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, khi bạn nổi tiếng, tai tiếng cũng tìm đến bạn. Mới đây, anh bị ca sĩ Thái Quang – chàng ca sĩ từng tham gia The Voice và Vietnam Idol tố sử dụng ca khúc trái phép.
Theo đó, Thái Quang đã lên tiếng tố Lê Thiện Hiếu sử dụng trái phép ca khúc “Nếu ta còn yêu”. Đây là ca khúc độc quyền của Thái Quang tuy nhiên đến giờ, một loạt trang mạng đã đăng tải ca khúc tràn lan mà không có động thái xin phép hay gỡ xuống. Thái Quang cũng đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh kèm thông tin chứng minh quyền sử dụng ca khúc này. Anh cũng cho biết mình từng trình diễn ca khúc này trên chương trình “Bữa trưa vui vẻ” vào tháng 9 vừa qua. Nam ca sĩ này cũng nói thêm rằng dù chủ động liên lạc với Lê Thiện Hiếu nhưng tác giả “Ông bà anh” không hề bắt máy.

Được biết, bản thu âm “Nếu ta còn yêu” của Lê Thiện Hiếu là một bản demo do tác giả ca khúc đưa Lê Thiện Hiếu hát và đăng tải trên soundcloud hồi tháng 8/2016/ . Sau khi Thái Quang lên tiếng, đại diện truyền thông của Lê Thiện Hiếu cũng cho biết tất cả chỉ là hiểu lầm và Lê Thiện Hiếu không liên quan đến việc này. Anh không biết gì về chuyện mua bán bản quyền giữa nhạc sĩ Quốc Tuấn và ca sĩ Thái Quang và cũng không hề có ý định mua lại bài hát trên, lan truyền hoặc sử dụng nó để kinh doanh, biểu diễn theo lời tố. Hy vọng rằng những lùm xùm này sẽ sớm qua để Lê Thiện Hiếu có thể tập trung cho những vòng thi tiếp theo tại Sing My Song!
Ngọc Trinh hạnh phúc bên tình mới sau khi chia tay tình yêu 7 năm
Ngọc Trinh là một trong những cái tên vô cùng thu hút sự chú ý của dư luận. Chuyện tình yêu của cô cũng được công chúng và truyền thông quan tâm. Bởi thế nên nhất cử nhất động trong chuyện tình cảm của Ngọc Trinh đều được chú ý. Mới đây, Ngọc Trinh chính thức chuyển trạng thái trang cá nhân sang tình trạng “đang hẹn hò”. Động thái này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm từ những người hâm mộ của cô.

Gần đây, Ngọc Trinh cũng liên tục đăng những dòng tâm sự đầy ngọt ngào về tình yêu trên trang cá nhân Instagram và Facebook của mình. Cô cũng chia sẻ bức ảnh nắm tay một người đàn ông bí ẩn. Đi kèm đó là dòng chú thích "Và rồi trái tim nó cũng đã vui trở lại"
Nhà thiết kế Đỗ Long – người bạn thân thiết của cô cũng lên tiếng chúc mừng “Cuối cùng em cũng tìm được người đàn ông của mình. Có thể không là cuối cùng, không là duy nhất đến suốt đời nhưng ở hiện tại, đây là người lấp đầy những khoảng trống trong tim em, làm em vui và hạnh phúc là quá đủ rồi".

Trước đó, Ngọc Trinh được cho là hẹn hò với bạn trai đại gia suốt 7 năm. Cô cũng từng tâm sự nhiều lần mình khóc vì yêu thương một người đàn ông đã có vợ. Trong thời gian bị đồn đoán về chuyện chia tay, nữ hoàng nội y cũng liên tục cập nhật những tâm sự buồn về tình yêu trên trang cá nhân. Sau khi xác nhận hẹn hò, cô cũng chia sẻ: "Thứ có khả năng trói buộc một người phụ nữ, chưa chắc là tình yêu mà là sự che chở. Được người khác quan tâm quả thực rất dễ gây nghiện. Đây chính là lí do "người yêu bạn" có thể đánh bại "người bạn yêu", bởi bản chất nhu cầu của con người đều như nhau, chúng ta cô đơn đến thế giới này, chính là vì muốn tìm được một người, có thể đối xử tốt với mình"
Noo Phước Thịnh lên tiếng về những thắc mắc trong lễ trao giải MAMA 2016
Vừa qua, Noo Phước Thịnh đã ẵm về chiếc cup chiến thắng thuộc hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất năm 2016 trong khuôn khổ lễ trao giải MAMA 2016. Rất nhiều khán giả đã nhanh chóng chúc mừng anh, tuy nhiên cũng có rất nhiều thắc mắc xung quanh chuyện nhận giải của chàng ca sĩ điển trai này

Đầu tiên là việc anh không lên nhận giải trên sân khấu. Trả lời về vấn đề này, phía Noo Phước Thịnh giải thích rằng cũng như các đại diện trước đây của Việt Nam từng được nhận giải thưởng này và nhiều đại diện của các nước khác, phần trao giải không được tiến hành trên sân khấu mà sẽ được ghi hình lại để phát lại trong đêm trao giải. Phía Noo cũng được ban tổ chức thông báo trước về quy định này. Tuy nhiên, Noo vẫn được ưu ái nhận mọi quyền lợi của một nghệ sĩ khi tới MAMA như : hỗ trợ đi lại, ăn ở, xe đưa đón riêng và giới thiệu trang trọng trên thảm đỏ… Với mục đích học hỏi kinh nghiệm và quảng bá hình ảnh tới bạn bè quốc tế, Noo Phước Thịnh đã nhận lời tham dự sự kiện thảm đỏ cùng lễ trao giải của MAMA 2016. Sau chuyến đi, anh cũng gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức MAMA vì sự chu đáo và thiện chí

Cũng trong sự kiện này, chàng HLV của The Voice Kid đã gây ấn tượng với bộ vest độc đáo nhiều họa tiết. Một số người đã nhanh chóng nhận ra sự tương đồng giữa trang phục của Noo Phước Thịnh và một thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2016 của Valention. Điều này cũng làm dấy lên nhiều thắc mắc, cho rằng Noo Phước Thịnh đang mặc đồ nhái. Trả lời thông tin này, nam ca sĩ cho biết “Vì stylist làm đồ nên tôi không biết gì hết". Travis Nguyễn – người phụ trách việc tạo phong cách thời trang cho Noo Phước Thịnh hơn một năm nay cũng chia sẻ mình mua bộ trang phục này cho Noo trong một chuyến công tác ở nước ngoài. Anh không phủ nhận hay khẳng định đây là hàng nhái mà trả lời ngắn ngọn: “Chúng tôi nghĩ chúng tôi không cần biện minh hay đôi co. Chúng tôi rất thoải mái, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ”.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.